Bài của Chunguang

[MINH HUỆ 30-6-2005] Tôi là một quân nhân tại lục địa Trung Quốc và tôi 23 tuổi. Tôi theo ĐCSTQ sau khi tôi gia nhập quân đội. Tôi trước đây tin rằng chính phủ do ĐCSTQ kềm chế là làm việc vì dân chúng. Tôi nghĩ một trung ương mạnh là cần thiết để mang lại lợi ích cho tất cả dân chúng. Nhưng trong vài năm gần đây, qua nhiều sự kiện mà tôi đã thấy hoặc nghe, tôi hiểu được rằng ĐCSTQ là hoàn toàn khác với điều mà tôi trước đây nghĩ về nó. Nó không có nghĩ tới những quyền lợi hoặc nhu cầu tâm linh của dân chúng. Trái lại, nó tàn bạo, độc tài và hành động không lý trí. Điều nó thực hiện là rất giả dối và tàn ác.

Nhìn vào tình hình hiện nay của xã hội chúng ta, có các viên chức thối nát, trộm cướp, giết người, tội phạm, đĩ điếm và v.v. Không chỉ có tôi nói những điều này; dân chúng ngày nay đều than trách khắp mọi nơi và nói rằng cái xã hội hiện nay của chúng ta là đang vẫy chết. Xã hội là trong một tình trạng xấu như vậy, và chính phủ không làm gì hết để kiện toàn tình trạng. Trái lại, nó tập trung phần đông nhân lực, tài lực và vật lực để bắt bớ và khủng bố một số đông dân chúng thiện lành (nghĩa là các học viên Pháp Luân Công) vô tội và không khí giới. Tôi biết những người đó trước khi tôi gia nhập quân đội. Tôi biết họ rất lương thiện và tốt lành. Họ là những người tốt nhất vì họ luôn nghĩ tới người khác trước tiên và làm điều tốt cho người khác. Tôi cũng biết các sách mà họ học rất tốt, và dạy người ta làm sao làm người tốt. Các bài tập mà họ làm là để tăng cường sức khỏe. Tât cả những điều này là thật tốt. Nếu như cả xứ đều đến học môn tập luyện này và mọi người đều có được một tinh thần an hòa và một cơ thể khỏe mạnh, thì xã hội sẽ ổn định và dễ thương biết mấy! Nhưng ĐCSTQ hướng dẫn chính phủ xem những người tốt này và môn tập luyện tuyệt tốt của họ như những kẻ thù của nó, và nó tạo ra những điều giả dối và dùng chúng như là những cái cớ để khủng bố những người đó. Đồng thời nó gạt gẫm và dẫn sai nhiều người khiến họ ghét hận Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công.

Theo những nguồn tin đáng tin cậy, chính phủ dùng mọi hình thức tra tấn tàn bạo để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Các phương pháp tra tấn tối đa là vô cùng vô nhân đạo và vô số người đã bị giết chết. Sự thật vẫn còn trong bí mật trước thế giới bên ngoài. Phải chăng nó chống lại với nguyên lý của vũ trụ? Phải chăng là Đảng hay là chính phủ mà tôi phải tin vào? Tôi sẽ có chăng một kết cuộc tốt nếu tôi đi theo một cái Đảng như vậy? Tôi nghĩ tôi phải đối diện với sự báo ứng vì tôi tin rằng luật vũ trụ là tuyệt đối, người thiện được thiện bào và người ác có ác báo.

Tôi vô cùng thất vọng với ĐCSTQ dựa trên những sự kiện mà tôi vừa kể trên. Vì vậy tôi phải quyết định rút lui khỏi ĐCSTQ và tất cả những tổ chức liên hệ của nó.

Tôi nơi đây tuyên bố rằng tôi từ bỏ tất cả những tổ chức tà ác, kể cả ĐCSTQ, Đoàn Thiếu niên và Thiến niên Tiền phong Đảng. Tôi cũng muốn tuyên bố tất cả những lời thề của tôi ở buỗi lễ tuyên thệ gia nhập là hoàn toàn hủy bỏ. Tôi tuyệt đối muốn rời đi khỏi cái ĐCSTQ và chọn con đường tương lai cho chính tôi. Cho dù tôi không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ theo họ hành động như một người tốt trong xã hội. Tôi sẽ mạnh mẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và các học viên của nó.

Tôi cũng muốn nói một vài lời từ nơi con tim của tôi đến gia đình và thân nhân của tôi mà đã bị gạt gẫm: Xin đừng nghe những lời tuyên truyền của Đảng và bị gạt. Xin hãy dùng đầu óc và con mắt của chính chư vị để nhìn kỷ và suy nghĩ sâu xa về cái gì tốt và cái gì xấu. Suy nghĩ rõ ràng và nhìn thấy rõ ràng, và chọn một con đường tương lai yên vui cho chính chư vị.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/30/105141.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/13/62855.html.

Dịch ngày 15-7-2005, đăng ngày 23-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share