[MINH HUỆ 11-6-2005] Người bà con của tôi sống tại Fuxin, tỉnh Liaoning. Có một ngày cô ta nhận bài bình luận số 6 và 7 của Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng cộng sản). Cô ta thấy rằng những bài viết rất đúng đắn, trung thực và lý luận vững vàng, và cô ta rất nóng lòng đọc hết các bài còn lại. Cô ta yêu cầu con gái của cô ta viết thư cảm ơn, và sau đó dán ngay trên cửa trước nhà cô ta. Lá thư có nội dung là “Tôi đã đọc qua bài bình luận số 6 và 7 của cửu bình. Tôi rất thích các bài bình luận này và ước ao được đọc hết các bài còn lại trong cửu bình càng sớm càng tốt. Cám ơn!”

Sau đó, cô ta không thể quên được cửu bình, nó cứ nằm trong đầu cô ta hoài. Một buổi tối, trong khi thăm viếng cha mẹ cô ta, cô ta đưa cho tôi xem hai bài 6, 7 mà cô ta có. Cô ta yêu cầu tôi nếu tôi đã xem qua cửu bình chưa. Và vì thế, tôi đưa quyển sách của Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc và đưa cho cô ta. Sau đó tôi nói với cô ta rằng có rất nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ta liền viết lời tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vài ngày sau đó, cô ta khuyến khích mọi người trong gia đình cô ta cũng làm như thế.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/11/103750.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/6/62585.html.

Dịch ngày 16-7-2005; đăng ngày 23-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share