Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 03-04-2010] Kể từ khi nhóm địa phương chúng tôi bắt đầu học Pháp chung trở lại cách đây một tuần, các đồng tu đã có những trải nghiệm về trường năng lượng của việc phát chính niệm chung, mà đã giải thể tà ác một cách hiệu quả. Vào lúc đó, chúng tôi thật sự cảm thấy lòng từ bi của Sư Phụ bao phủ mọi thứ.

Trong thời gian học nhóm, các học viên đã cảm thấy rất thoải mái và không có những suy nghĩ xao lãng. Sư Phụ chăm lo chúng tôi mọi lúc. Khi chúng tôi phát chính niệm để diệt trừ tà ác, tôi đã thấy Pháp Thân Sư Phụ gia trì khối năng lượng cho chúng tôi và giúp chúng tôi thanh lý tà ác ở không gian khác. Khi chúng tôi đang giữ thế lập chưởng, bàn tay của chúng tôi để rất thẳng và không bị cong.

Khi chúng tôi thực hiện các động tác, tôi đã thấy các Pháp Thân Sư Phụ mặc áo cà sa màu vàng kim đứng bên cạch mỗi học viên. Tôi đã nhớ lại lời giảng của Sư Phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc”: “Kỳ thực nếu chư vị tu luyện tốt thì gặp tôi còn dễ dàng hơn nữa.” Điều đó là thật sự đúng.

Mặc dù nhiều học viên đã không thấy những điều mà tôi đã thấy, nhưng họ có thể trải nghiệm được trường năng lượng rất lớn mạnh. Chúng tôi dường như hòa tan vào vũ trụ. Cơ thể chúng tôi biến mất. Chúng tôi chỉ cảm thấy rằng những cơ chế mà Sư Phụ đã ban cho chúng tôi đang hoạt động một cách tự động. Sức mạnh của việc học Pháp và tập công chung làm chúng tôi tràn đầy sinh lực. Một số học viên đã nói họ sẽ cố gắng đề cao, làm tốt các việc mà Sư Phụ đã giao phó và bước đi mỗi bước thật tốt trong thời kỳ chính pháp

Tôi đề nghị rằng các học viên nên tiếp tục học nhóm, theo con đường Chính Pháp và đề cao bản thân như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/3/220915.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/13/116077.html
Đăng ngày 15-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share