Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 22-09-2020] Ngày 21 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vùng vịnh San Francisco đã tổ chức mít-tinh ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ kêu gọi người dân toàn thế giới trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đồng thời hướng sự chú ý tới những leo thang gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc bắt giữ các học viên. Buổi mít-tinh cũng kêu gọi người dân Trung Quốc hãy thoái xuất ĐCSTQ.

1cfc46c9b3bedf7217e1ac23444ac519.jpg

1b91833875791a1269cbb7991dd9a84e.jpg

4dfda5a7ba5212c161059658e34b9e10.jpg

570ffcd9810cb8bec22e3947fa3474cf.jpg

f22f0d8480575595744c38a145ea830b.jpg

Các học viên tại Vùng vịnh San Francisco mít-tinh trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 21 tháng 9 năm 2020

ĐCSTQ bắt đầu thực hiện chiến dịch “xóa sổ” trên toàn quốc vào mùa xuân năm nay nhằm nỗ lực cưỡng ép các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải từ bỏ đức tin của mình. Đại diện từ Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, Phòng 610, các khu dân cư và đồn cảnh sát đã tới gặp những học viên mà họ biết và đe dọa để họ phải ký vào biên bản cam kết ngừng tu luyện. Họ hăm dọa các học viên và người thân các học viên bằng những đe dọa như bắt giữ, tẩy não, giam giữ, bỏ tù, ngừng cấp lương hưu hay khiến cho con cháu của họ cũng bị liên lụy.

Chỉ trong tháng 8, đã có 1.184 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền sách nhiễu; 463 học viên bị bắt giữ, 721 học viên bị đe dọa, 59 học viên bị cưỡng chế đi tẩy não, 211 học viên bị lục soát nhà và 87 học viên bị truy tố.

Sáu học viên được báo cáo đã qua đời do hậu quả trực tiếp của đợt bức hại trong tháng 8 vừa qua, gồm có Vương Phượng Thần, giáo viên trường trung học số 1 huyện Đại Liên, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Đô Hưng Quý ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Biên Quần Liên ở tỉnh Hà Bắc; Trương Sùng Nguyệt ở thành phố Hồ Lô Đảo tỉnh Liêu Ninh; Quách Ngọc Liên ở thành phố Võ Uy, tỉnh Cam Túc và Khương Toàn Đức ở huyện Nông An thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Hãy thoái xuất ĐCSTQ trước khi quá muộn

Ông Hoàng Vân, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông Hoàng cho biết cuộc bức hại đã kéo dài suốt 21 năm qua và các học viên tiếp tục kêu gọi chấm dứt bức hại và yêu cầu thả tất cả các học viên bị giam giữ.

Ông Hoàng nói thêm rằng mặc dù ĐCSTQ vẫn duy trì bức hại nhưng thế giới đã thay đổi. Ngày càng có nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này và Thần sẽ diệt Trung Cộng. Ông nhắc nhở các thành viên của ĐCSTQ và những ai làm việc cho nó hãy lập tức cắt đứt mối liên hệ của họ và thoái xuất ĐCSTQ để không bị liên lụy vào những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.

Bình luận viên tin tức: ĐCSTQ là phản nhân loại

Ông Lam Thuật, bình luận viên tin tức, đã phát biểu tại buổi mít-tinh rằng sự lây lan nhanh chóng của virus corona đã khiến thế giới có cơ hội suy ngẫm về những tổn thất mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các xã hội dân chủ phương Tây. Nhận thức được sự nguy hại này, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phương Tây đã thay đổi thái độ về chủ nghĩa cộng sản và bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của họ với Trung Quốc.

“Giờ đây các quốc gia phương Tây đã nhận ra rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc không hề có quy phạm đạo đức nào cả. Đó chính là một chính quyền phản nhân loại”, ông Lam cho hay.

93d0e36ccfe7b6e909c444bb239df43e.jpg

Bình luận viên tinh tức Lam Thuật phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Lam cho biết các quốc gia phương Tây đã từng tin rằng họ có thể “làm gương” và đưa Trung Quốc đến với nền dân chủ. Thế nhưng hiện nay họ nhận ra rằng họ không thể tin tưởng chế độ cộng sản được nữa.

Nguyên thẩm phán Bắc Kinh: Đừng trở thành con dê thế tội của ĐCSTQ

255dbdba0405c5cab9aa588a71f7ee48.jpg

Nguyên thẩm phán tòa án Bắc Kinh Vương Sùng Minh đã bị bức hại vì đức tin của mình

Ông Vương Sùng Minh, nguyên thẩm phán một tòa án Bắc Kinh, đã bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị sa thải, hai lần bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, và nhiều lần bị cầm tù vì thỉnh nguyện với chính quyền.

Ông đã phát biểu trước những người tham dự buổi lễ mít-tinh rằng những ai làm việc cho cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp ở Trung Quốc cần biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp. “Họ chỉ giả vờ như không biết, bởi vì họ đã bị lòng tham che mờ mắt. Họ không thấy rằng thế giới đã thay đổi và họ không hiểu rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tận số”, ông Lam cho biết.

Ông khuyên những ai đang tiếp tục trợ giúp cho ĐCSTQ hãy đọc về lịch sử của nó. ĐCSTQ sử dụng người dân để thực hiện mệnh lệnh của nó và sau đó chính người dân lại trở thành con dê thế tội cho Đảng.

Người sống sót trong bức hại: Con thuyền của ĐCSTQ đang chìm rồi

Bà Trầm Việt Thiên, một cư dân ở San Francisco từng điều hành thành công một doanh nghiệp nhập khẩu và bán thiết bị chơi golf ở Bắc Kinh. Vì đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp mà bà đã bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh trong hai năm. Doanh nghiệp của bà buộc phải đóng cửa và cả gia đình bà phải sống trong sợ hại suốt những năm đó.

Trong thời gian bị giam giữ tại trại lao động, bà phải chịu tẩy não, bị cấm ngủ, phải lao động cưỡng bức và bị bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn. Các chức trách của trại lao động cũng đã thu thập các mẫu máu mà rất có thể đã bị đưa vào dữ liệu cung cấp nội tạng quốc gia.

Bà muốn nhắn nhủ với những cán bộ làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc rằng đừng tuân theo lệnh của ĐCSTQ bởi vì con đường đó dẫn họ đến hiểm họa và hủy hoại. “Con thuyền của ĐCSTQ đang chìm rồi. Lúc này đây bạn hãy nhảy xuống thuyền vì an toàn của chính mình. Hãy lựa chọn một tương lai tươi sáng và cắt đứt liên hệ của mình với Đảng! Hãy tránh xa ĐCSTQ và bệnh dịch!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/412136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/29/186984.html

Đăng ngày 01-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share