Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2020] Một vài năm trước, em gái của vợ tôi bị chảy máu âm đạo không ngừng. Cả gia đình chúng tôi đều lo lắng. Do vợ tôi thuyết phục, cô ấy đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy treo ảnh Sư phụ trong nhà, quỳ xuống dâng hương và xin Sư phụ: “Con sẽ tu luyện tinh tấn nếu máu ngừng chảy.”

Ngày hôm sau, quả thực máu đã ngừng không chảy nữa. Đại Pháp thật kỳ diệu và tuyệt vời! Cô ấy đến nhà chúng tôi và báo tin tốt cho vợ tôi. Tôi cũng thấy vui cho cô ấy.

Con trai cô ấy là một thanh niên thông minh. Cậu ấy cũng khấu đầu trước ảnh Sư phụ khi biết mẹ mình đã hồi phục. Tuy nhiên, chồng cô ấy lại nghi hoặc và nói: “Nhỡ đâu là trùng hợp thì sao?” Em vợ tôi nói chồng mình không có lương tâm. Cậu ấy bật cười và cũng khấu đầu thắp hương trước ảnh Sư phụ. Cả gia đình đều vui mừng và đầy hơi ấm của mùa xuân.

Năm 2018, do cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải lưu lạc xa gia đình, lương thì bị giữ không trả. Cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều, họ hàng bạn bè rất lo lắng cho tôi. Thấy tình cảnh của tôi như vậy, em gái vợ tôi trở nên chán nản và dần dần xa rời Đại Pháp. Cô ấy chỉ thỉnh thoảng đọc sách Đại Pháp và thuyết phục được vài người làm tam thoái. Nhưng thi thoảng cô ấy lại đến lớp khiêu vũ để rèn luyện sức khỏe. Vì vậy, cô ấy đã tu luyện Đại Pháp một cách nửa vời.

Chẳng bao lâu sau, cô ấy lại tái phát bệnh cũ, và các bệnh tật khác cũng quay trở lại. Cuối cùng cô ấy đã qua đời.

Thật là buồn! Điều tôi muốn nói là: “Các bạn đồng tu, xin hãy làm tốt ba việc! Hãy xét xem việc tu luyện đang chiếm vị trí lớn thế nào trong tâm trí bạn. Nếu bạn đang ở tình trạng tương tự em vợ tôi thì rất nguy hiểm. Xin hãy thức tỉnh và nắm bắt lấy thời khắc cuối cùng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186660.html

Đăng ngày 29-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share