Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 17-8-2010] Cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 11 năm đã bị lên án trên khắp thế giới, trong khi sự phản đối ôn hòa của các học viên được ca ngợi bởi người dân của mọi tầng lớp xã hội. Pháp Luân Công giờ đây đang được tập luyện ở trên 100 quốc gia, nhưng chính quyền Singapore vẫn chọn cách ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây áp lực và đàn áp phi lý các học viên Pháp Luân Công.

Vào 11 giờ sáng ngày 16-8-2010, một nhóm các học viên sống ở vùng đông bắc nước này đã gửi một bức thư cho chính phủ Singapore kêu gọi chính phủ và cảnh sát nghiêm túc xem lại cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Bức thư nhắm vào thực tế rằng Tòa án Cấp dưới Singapore dự kiến sẽ tổ chức một cuộc xét xử sớm với 7 học viên vào ngày 23-8-2010. Những học viên này đã bị buộc tội vì tập công và nói với khách du lịch cùng những người khác về cuộc bức hại ở công viên Esplanade và trên đường phố. Các học viên bày tỏ hy vọng của họ trong đơn yêu cầu rằng chính phủ sẽ tôn trọng quyền biểu lộ bản thân của người dân được ban trong Hiến pháp Singapore, và đối xử với các học viên một cách công bằng và hợp lý.

Các học viên đã gửi bức thư tới Phó thủ tướng thứ nhất và Bộ trưởng Nội vụ, ông Wong Kan Seng và ông Tan Hung Hooi, nhân viên phụ trách của trường hợp trong các bộ phận cảnh sát trung ương.

Nhiều người trong số này là những học viên Pháp Luân Công người Singapore đã tập trong hơn 10 năm và đã chứng kiến cuộc bức hại tàn bạo trong 11 năm của ĐCSTQ.

Bà Phù bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà nói: “Chúng tôi ở đây hôm nay chủ yếu với hy vọng rằng cảnh sát sẽ rút lại những cáo buộc chống lại các học viên Pháp Luân Công. Ở cả Trung Quốc đại lục và nước ngoài, các học viên Pháp Luân Công đang sử dụng nhiều phương pháp, các kênh khác nhau để giải thích cho công chúng sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, vì thế người dân thế giới sẽ không bị lừa gạt bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng rằng các nhà chức trách Singapore sẽ thể hiện sự quan tâm nhiều hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và góp phần để chấm dứt nó. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những người có lương tâm làm việc cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại. Chúng tôi thực sự hy vọng Singapore sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Ông Trần (Chen) và vợ đã tập Pháp Luân Công từ năm 1995. Họ hy vọng rằng các giám đốc bộ phận sẽ đối xử với Pháp Luân Công công bằng sau khi sau khi đọc đơn thỉnh nguyện của họ. Ông Trần nói: “Tôi tin rằng chính phủ Singapore đã biết về sự thật, sau tất cả sự bức hại đã kéo dài trong 11 năm. Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại, nhiều học viên Pháp Luân Công Trung Quốc mà sống ở Singapore đã phải tìm kiếm sự trợ giúp từ UNHCR (Cao ủy Tỵ nạn Liên Hợp Quốc), và trở thành dân tị nạn ở các nước khác. Điều này là vì họ không thể có được sự chấp thuận cho đơn yêu cầu của họ hay gia hạn các loại giấy phép cư trú khác nhau ở Singapore. Một số bà mẹ đi cùng con cái họ theo học tại Singapore đã không thể gia hạn giấy phép thăm viếng xã hội dài hạn của họ và đã phải rời khỏi Singapore. Lý do duy nhất là vì họ là học viên Pháp Luân Công.

Các học viên thúc giục chính phủ Singapore hành động hướng tới chấm dứt cuộc bức hại, và mang lại cho Singapore và người dân một tương lai thực sự tốt đẹp.

Bối cảnh

Trong những tháng trước đó, bộ phận cảnh sát trung ương Singapore đã đưa ra lời buộc tội chống lại 7 học viên Pháp Luân Công đang tập công và phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại một điểm du lịch và trên đường phố. Ngoài ra, hai học viên Trung Quốc đã bị từ chối làm mới giấy phép lao động và giấy phép tái nhập cảnh.

Ngày 5-10-2009, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 5 học viên ở công viên Esplanade khi họ đang tập công và giải thích cho khách du lịch về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cảnh sát đã còng tay và đưa họ tới bộ phận cảnh sát trung ương, và tịch thu hộ chiếu của họ. Ngày 6-5-2010, 5 học viên đã bị đưa ra tòa, bị buộc tội “phá hoại tài sản công cộng” và “xúi giục những người khác.”

Từ năm 2001 đến năm 2006, chính quyền Singapore đã sáu lần đưa các học viên Pháp Luân Công ra tòa với nhiều lời buộc tội. Những học viên này đã không làm gì ngoài giải thích cho công chúng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/17/228452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/19/119358.html

Đăng ngày 11-09-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share