Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2020] Khóa hướng dẫn Pháp Luân Công kéo dài chín ngày tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2020. Các học viên mới đã cùng nhau chia sẻ thể ngộ về việc học Pháp Luân Công.

f81b4b2764de66d82a34450cabd4459a.jpg

Học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công

a638d6f7ac7b2e4068fe38a010f81f01.jpg

Học bài tọa thiền

Tìm kiếm phương pháp tu luyện trong một thời gian dài

Ông Lý, 65 tuổi, người đã nhận được một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Công tại một ga tàu điện ngầm, nhớ lại rằng ông đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan vào hai năm trước. Ông kể rằng ông rất kinh hoàng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống, nhưng ông đã không tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công khi ông ở Đài Loan.

Lần này, ông đã đọc kỹ cuốn sách nhỏ và quyết định thử tập Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “Thực ra, trong thâm tâm tôi đã tìm kiếm một môn tu luyện như vậy từ rất lâu rồi. Ngày nay, mọi người rất khó có khoảng thời gian tĩnh lặng để nhìn lại bản thân. Pháp Luân Công rất tuyệt vì nó không có những giới luật của các tôn giáo, mặc dù nó có những yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân.“

Ông cho biết đại dịch virus corona đã làm giảm đi các sự kiện xã hội và ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, nhưng việc luyện tập Pháp Luân Công có thể được thực hiện ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, tất cả đều miễn phí.

Ông Lý đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn một tháng. Ông kể ông đã cảm nhận được một số lợi ích thể chất rồi. Ông từng hay phải đi tiểu đến 3 lần mỗi đêm và không thể ngủ ngon giấc, nhưng gần đây ông có thể ngủ suốt đêm.

“Giá mà bước vào tu luyện Pháp Luân Công sớm hơn thì tuyệt quá”

Ông Kim, 70 tuổi, đã nhận được một tờ rơi khi ông đi dạo ở Seoul. Ông từng trông thấy các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ hai lần trước tòa thị chính của Seoul. Trong khi chờ khóa hướng dẫn Pháp Luân Công chín ngày, ông đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công tám lần và nghe bản ghi âm các bài giảng. Ông đã bỏ rượu sau khi đọc sách. Ông cho biết: “Giá mà bước vào tu luyện Pháp Luân Công sớm hơn thì tuyệt quá.”

Ông Kim chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhìn lại quãng thời gian của tôi tại nơi làm việc, mặc dù tôi là một hình mẫu và nhận được rất nhiều tiền thưởng, nhưng tôi thấy mình đã quá hà khắc với cấp dưới.“

“Thật may mắn khi được sinh ra ở Hàn Quốc trong thời đại này. Nếu bạn ở Trung Quốc, bạn sẽ bị bức hại. Thật may mắn khi có thể gặp được cơ duyên này ở Hàn Quốc.”

Học Pháp Luân Công sau khi tập thiền trong 17 năm

Vào ngày cuối cùng của khóa học, bà Kim đã đến Nhà sách Thiên Thê để mua các sách Pháp Luân Công và tham gia buổi chia sẻ thể ngộ. Bà cho biết bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm nay.

Trong 17 năm qua, bà đã từng tập nhiều môn thiền khác nhưng gần như không có tiến triển gì, vậy nên bà trở nên nghi ngờ về nó. Ba tháng trước, một người bạn tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm đã giới thiệu pháp môn này cho bà.

Sau khi bạn của bà gợi ý bà thử tập, mỗi ngày bà Kim đã tập các bài công pháp trong 10 phút. Cũng vào đêm đó, bà cảm thấy phần bên trái của cơ thể, vốn thường lạnh, đã trở nên ấm hơn. Bà hiểu rằng Pháp Luân Công không phải là một môn tu luyện bình thường.

Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng khi đọc Chuyển Pháp Luân. Bệnh mắt của tôi cũng được cải thiện. Trước đây, thị lực của tôi luôn mờ. Tôi đã đi khám bệnh đục thủy tinh thể, và mặc dù bệnh viện bảo tôi không có vấn đề gì nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu. Điều đáng kinh ngạc là khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhìn mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nếu tôi không đọc cuốn sách này, mắt tôi có thể đã trở nên tồi tệ hơn.”

Bà cũng chia sẻ cách bà trừ bỏ chấp trước vào những món ăn ngọt và mặn mà bà thường thích. Bà từng muốn từ bỏ chấp trước này, nhưng không hề dễ dàng. Nhưng một ngày sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà cảm thấy đau ở lưỡi và không thể cảm nhận được vị của thức ăn ngọt và mặn khi bà ăn chúng. Bà nói thói quen ăn uống của bà đã thay đổi một cách tự nhiên.

Ngoài những cải biến về thể chất, tâm lý của bà cũng thay đổi. Bà ít bị chi phối bởi tình cảm hơn, và khi bà đọc những cuốn sách thông thường, tâm trí của bà vẫn giữ được bình tĩnh cho dù những câu đó có được viết hay đến mức nào.

Một số học viên mới tham gia khóa học 9 ngày này đã ở độ tuổi ngoài 70, trong khi những người khác còn trẻ. Họ nói với ban tổ chức rằng họ trân trọng cơ hội được tu luyện Pháp Luân Công.

Để giúp mọi người học Pháp Luân Công, tháng nào Nhà sách Thiên Thê ở Seoul cũng tổ chức một khóa hướng dẫn miễn phí. Các buổi học được tổ chức vào các ngày liên tiếp với hai lựa chọn về thời gian, một là vào buổi sáng ( từ 9:30 đến 12:00) và có thể vào buổi tối (từ 7:15 đến 9:30 tối). Khóa tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 23 tháng 9. Có thể liên hệ với Nhà sách theo số 02-504-0860.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/411714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/17/186810.html

Đăng ngày 19-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share