Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2020] Cô Vương Tú Phương, một cư dân của thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông, đã bị tra tấn vô nhân đạo về thể chất và tinh thần trong thời gian thụ án 4 năm vì đức tin của cô đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Khi cô ra tù, chồng cô đã ly hôn và lấy người khác

Tra tấn vô nhân đạo

Cô Vương bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2016, sau khi bị tố cáo vì đã truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, cô bị kết án 4 năm và bị đưa đến Nhà tù Nữ Hô Thị vào ngày 10 tháng 1 năm 2017.

Cô Vương bị đưa vào một khu dành riêng cho các tù nhân mới đến. Các lính canh ra lệnh cho cô phải học thuộc nội quy nhà tù và xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Khi cô từ chối tuân thủ cô bị chuyển sang đội “quản lý nghiêm khắc” 10 ngày sau đó, đội này được đặc biệt thành lập để bức hại các học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin.

Cô Vương từ chối đeo bảng ghi tên và thời hạn tù vì cô khẳng định rằng mình không phải là tội phạm và cô không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Một lính canh đã mắng chửi và dùng gậy điện sốc điện vào miệng, tai, cổ và tay của cô.

Sau khi bị sốc điện, lính canh vẫn không buông tha cho cô Vương và bắt cô phải đứng trong phòng giam của mình. Anh ta lại đánh cô khi cô không chịu hợp tác. Cô Vương đã bị tra tấn bởi đội “quản lý nghiêm khắc” trong 9 tháng.

Sau khi được chuyển đến Khu vực trại giam số 2, cô đã bị các tù nhân khác đánh đập dã man bằng dép vào tháng 5 năm 2018 vì ngồi trên giường và chợp mắt

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2019 trong khi phát hiện cô đang ngồi trên giường và chợp mắt, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân khác bịt miệng cô bằng tất và dùng dây thừng quất vào mặt cô. Sau đó, họ còng tay và cùm chân cô, trước khi trói cô vào một cái giá đỡ. Lính canh đã phân công các tù nhân trông chừng và bắt cô thức suốt đêm. Cô bị trói trong hai ngày, còng tay và cùm chân chỉ được tháo một tuần sau đó.

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2019, khi cô Vương từ chối đeo lại bảng tên, họ đã lột quần áo của cô và khâu huy hiệu lên. Sau đó, họ đẩy ngã cô xuống đất để mặc quần áo và trói tay cô ra sau lưng.

Các học viên khác bị bức hại

Ngoài cô Vương, nhiều học viên bị giam giữ trong nhà tù cũng bị tra tấn vì kiên định đức tin của họ.

Vào tháng 5 năm 2019, các học viên cô Trịnh Kim Linh và cô Lý Thái Chi đã bị quăng xuống đất vì họ từ chối gây áp lực để các học viên khác từ bỏ đức tin. Cô Trịnh bị kéo lê trên mặt đất hơn 9 mét. Cô Lý được cho là đã bị gãy tay.

Vào ngày 20 tháng 2 năm 2020, cô Trịnh bị đánh đến ngất và bị kéo lê vào phòng giam. Bàn tay và cánh tay của cô chảy rất nhiều máu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/30/411127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/12/186739.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share