Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 08-09-2020] Mùa hè năm nay, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trong khu cộng đồng người Hoa ở Paris. Vào buổi chiều, trừ các ngày Chủ Nhật và thứ Hai vì các cửa hàng đóng cửa, các học viên đều trình diễn các bài công pháp, trò chuyện với mọi người về môn tu luyện và giúp người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

18c5eaf8361ee2a2c7bb8e2f23842641.jpg

92e4114bd30fa99ae72f0f786ff2b590.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại trong các hoạt động hàng tuần tại khu phố Tàu ở Paris từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2020

Tất cả những điều các bạn nói đều đúng

Một hôm, một phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nói với các học viên: “Do chiến dịch tuyên truyền chống Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, nên tôi đã luôn thấy lo ngại mỗi khi nói chuyện với các bạn. Tôi vẫn luôn đọc các thông tin mà các bạn phát cho, nhưng tôi băn khoăn liệu những gì các bạn nói có đúng hay không. Rồi đại dịch bùng phát và tôi nhận ra tất cả những điều các bạn nói đều đúng cả. ĐCSTQ quá tà ác. Vì nó bưng bít sự bùng phát của virus corona nên rất nhiều người dân trên thế giới đã bị ảnh hưởng.”

Cô nói với các học viên rằng cô ủng hộ họ, và cô quyết định thoái ĐCSTQ.

“Mọi người cần lên án ĐCSTQ”

Một hôm, khi các học viên chuẩn bị dọn đồ ra về, một người phụ nữ Pháp tên Dominica đã hỏi về hoạt động của các học viên. Bà nói: “Trước đây, tôi đã từng nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng [từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc], nhưng tôi không muốn tin. Hôm nay, được trực tiếp gặp các bạn và nghe những lời giải thích của các bạn, tôi tin điều này là sự thực. Tôi không thể hình dung nổi điều tồi tệ như vậy lại có thể xảy ra ở Trung Quốc. Chỉ có các loài ác thú mới làm điều này.“

Một học viên giải thích rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 21 năm, và suốt quãng thời gian đó các học viên đã luôn nâng cao nhận thức về sự tàn bạo này.

Bà Dominica nhận xét: “Mọi người cần lên án ĐCSTQ. Những gì chính phủ Pháp đang làm hiện nay là chưa đủ.” Bà hỏi xin các học viên một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi ký tên vào đó, bà cho biết bà sẽ lên kế hoạch gửi email tới các thành viên của chính quyền địa phương. Bà nói: “Tôi rất đau lòng khi đọc được điều này. Tôi thực sự muốn giúp các bạn. Các bạn phải tiếp tục duy trì việc làm này nhé.”

“Tôi có thể chứng minh rằng tất cả những điều này đều là sự thật”

Một phụ nữ châu Á đã lấy một cuốn tài liệu khi cô đi ngang qua khu vực các học viên tổ chức sự kiện. Sau khi đi được một quãng đường khá xa, cô trở lại và nói: “Tôi là người Campuchia. Tôi muốn ký bản kiến nghị. Tôi biết rất rõ về ĐCSTQ.” Cô nói với các học viên rằng rất nhiều người Campuchia đã trải qua sự độc tài của chế độ cộng sản. Thật đau xót khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Sau khi ký bản kiến nghị, cô đã đưa nó cho mấy người phụ nữ Pháp đứng cạnh mình đang đọc các bảng thông tin, và nói: “Các chị phải ký vào đây. Nó là sự thật và tôi có thể làm chứng. Tôi đã bị chế độ cộng sản bức hại. Xin hãy ký bản kiến nghị và trợ giúp họ.” Ba người phụ nữ đã ký ngay lập tức.

Niềm hy vọng cho tương lai

Một người đàn ông Pháp, đã nghỉ hưu, đang đi dạo khi đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Ông bảo với các học viên: “Tôi thấy xã hội này có rất nhiều vấn đề mà. Chúng ta có thể làm được gì chứ?”

Các học viên đề nghị ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, bởi cuốn sách này giải thích tầm quan trọng của các giá trị đạo đức, và tất cả các vấn đề chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay đều do sự trượt dốc của những giá trị đạo đức đó.

Ông hỏi: “Nhân loại còn có tương lai chứ? Có thực sự là có hy vọng cho nhân loại không?” Một học viên liền trả lời: “Nếu mọi người nâng cao tâm tính của mình thì sẽ có hy vọng cho tương lai.”

Người qua đường muốn học các bài công pháp

Một phụ nữ nói chuyện với một học viên hồi lâu. Cô cho biết cô đang tìm kiếm một pháp môn tu luyện. Cô rất vui khi gặp được các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cho biết đây chính là điều mà cô hằng tìm kiếm.

Một giáo viên dạy thể chất đã ghi lại các động tác luyện công của các học viên. Sau đó, anh nhận ra có video hướng dẫn miễn phí trên mạng. Anh cho hay anh sẽ nói với mọi người trong khu vực mình sống về môn tu luyện cả thân và tâm này.

Một phụ nữ khác đã mua đồ uống cho các học viên sau khi cô xem họ luyện các bài công pháp, phát tặng tài liệu và nói chuyện với mọi người. Cô nói: “Chắc các bạn phải vất vả lắm vì thời tiết quá nóng. Tôi mua những đồ uống lạnh này cho các bạn. Các bạn hãy tiếp tục nói cho mọi người biết [chân tướng] nhé.”

Ngày nào các học viên cũng có những trải nghiệm tương tự như vậy – người dân bày tỏ thiện chí và ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/8/411532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/14/186770.html

Đăng ngày 17-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share