[MINH HUỆ 3-1-2010] Ông Vương Tư Ân, 74 tuổi, sống tại Thôn Lưu Bị Trại, Thành phố Tuân Hóa, Tỉnh Hà Bắc. Ông đã bị mù con mắt bên trái cách đây mười năm và con mắt phải bên phải có khả năng nhìn rất kém. Kết quả là ông không thể đi xa và hạn chế các hoạt động của ông ở gần nhà. Ông bị lạc rất dễ, ngay cả khi đi trên các con đường quen thuộc trong làng. Mỗi một mùa đông, ông dễ dàng bị cảm lạnh và bị suyễn, và phải ở trong nhà.

Vào lúc đầu Tết Âm lịch 2009, một học viên sống trong thôn đã làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho ông Vương, và nói với ông thành thật niệm “Pháp Luân Đại Pháp Tốt. Chân Thiện Nhẫn Tốt”. Ông Vương đã tin người học viên và niệm lớn tiếng “Pháp Luân Đại Pháp Tốt. Chân Thiện Nhẫn Tốt.”

Mùa đông năm trước, lần đầu tiên ông Vương đã không bị cảm lạnh trong nhiền năm. Vào ngày 15 tháng 12, ông đã nhìn thấy được qua con mắt bên trái. Ông rất biết ơn và vui mừng. Ông nhẹ nhàng chạm vào mặt vợ ông và nói một cách cảm động, “Sau nhiều năm như vậy, tôi bây giờ có thể nhìn thấy mặt bà rõ ràng. Tôi không bao giờ mơ rằng điều này có thể xảy ra!” Vợ ông nói, “Ông được ban phước vì ông thành thật niệm “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!’ Chúng ta phải cám ơn Người sáng lập Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/3/215641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/17/113961.html
Đăng ngày 17-1-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share