Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 08-09-2020] Ngày 5 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh và diễu hành với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại, Giải thể ĐCSTQ”. Đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố Toronto sầm uất và Khu phố Tàu.

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng cũng biểu diễn trong đoàn diễu hành. Ngoài ra còn có một nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và những nhóm diễu hành khác hiển thị thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Để tuân thủ các quy định của chính phủ về việc giãn cách xã hội, các học viên chia thành các nhóm đứng cách xa nhau và giữa các nhóm là những chiếc xe hơi hiển thị thông tin. Tuy vậy, đoàn diễu hành vẫn rất nổi bật.

38f89c2798936ec17e9eb3a418f443e3.jpg

752291b01fed545c332749b5540658a2.jpg

dc0d9ce4a26a583efb8aec2bb0e30d59.jpg

14be47b52afa67f5395da73237d7c8ef.jpg

e8a254d9cf69af72dab9cf50782e2ceb.jpg

4fd39c194992833b422db0c380583b4e.jpg

8d4716f6acefa40089c3e193a60cd0d9.jpg

1a43ecfeb9345c9aad4c0e594dc3dad5.jpg

a8f240c8721413b20a64d0f110257913.jpg

7aa4e052fcc5a0234ab41daf23b30465.jpg

65f1aa4d21c782e619dfd7eb5ed6e383.jpg

74cc744ddd1cbf2cde9db60a432feb0f.jpg

c2b84092cd97ef0e366dbcbf3bd4b44d.jpg

2d64f59ead8db303748a47c19c01d093.jpg

a1094f924ffdc8b595f9c43ed453b2d1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto tổ chức mít-tinh và diễu hành với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại và Giải thể ĐCSTQ”

“Tôi muốn lên tiếng vì công lý”

f804ea972b959b3533ce47d3454a7f53.jpg

Ông Thiệu Binh phát biểu tại buổi mít-tinh và công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Ông Thiệu Binh đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã phát biểu tại buổi mít-tinh và thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng tên thật của mình. Ông là quản lý của một công ty tài chính. Trước đó, vì không nhận thức được bản chất thực sự của ĐCSTQ nên ông đã gia nhập trở thành thành viên của nó.

“Khi còn ở Trung Quốc, tôi đã nhiều lần bị bức hại”, ông cho biết. “Tôi sở hữu một công ty tài chính. ĐCSTQ đúng là rất vô liêm sỉ. Khi doanh nghiệp của bạn hoạt động tốt và có lợi nhuận, họ sẽ tước đoạt tài sản của bạn bằng những hình thức lưu manh khác nhau như tuyên bố rằng doanh nghiệp của bạn là bất hợp pháp và buộc bạn phải đóng cửa. Nhiều người trong ngành của tôi cũng đã trải qua những tình cảnh tương tự.”

“Vợ tôi cũng phải chịu nhiều bất công khi cô ấy làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc. Ví như, khi bị yêu cầu gia nhập Đảng, cô ấy đã từ chối đề nghị đó và điều này khiến cô ấy bị giáng cấp từ vị trí cấp cao xuống một công nhân ở cấp thấp nhất. Nếu bạn không biếu quà cáp cho các quan chức của Đảng hay không có người giật dây, bạn sẽ bị bức hại. Những gì đã trải qua khiến tôi nhận ra ĐCSTQ ấy thối nát đến thế nào.”

Ông Thiệu Binh nói thêm: “Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, người Trung Quốc trở nên rất vô tình với người khác. Những mối quan hệ được xây dựng dựa trên tiền bạc và quyền lực. Khi chính quyền đó cho rằng bạn vô dụng, nó sẽ ruồng bỏ và bức hại bạn. Thậm chí tệ hơn nữa là nó sẽ giết hại bạn. Tôi yêu đất nước của mình nhưng nó không nên bị cai trị bởi ĐCSTQ. Trung Quốc cần có dân chủ, bình đẳng và tự do. Ngày hôm nay, tôi công khai tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng bởi vì tôi muốn lên tiếng vì công lý. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng chừng nào tôi còn có thể làm vậy.”

Ông muốn nhắn nhủ người dân Trung Quốc rằng: “Hãy nói lời chân thật, làm việc thiện, ước thúc bản thân và khoan dung với người khác, theo đuổi công lý, hướng đến hòa bình và mau chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi chân thành hy vọng rằng mỗi người Trung Quốc thiện lương hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt và chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.”

Thanh thản sau khi thoái ĐCSTQ

Ông Trương Ngọc Thành nói rằng ông cảm thất rất tuyệt sau khi công khai thoái xuất Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên tiền phong, hai tổ chức thanh niên của ĐCSTQ.

Ông Trương đến từ thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, ông là nông dân khi còn ở Trung Quốc. Ông quyết định thoái Đảng bởi vì ông đã mất niềm tin vào Đảng sau khi chính quyền này cướp đoạt tài sản cá nhân của em gái ông là Trương Ngọc Tân và cô đã bị đánh đập đến chết.

“Xã hội Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ quá thối nát. Chính quyền đó nói một đằng làm một nẻo. Ở trường tiểu học và trung học, chúng tôi được dạy rằng ở các nước tư bản con người ta cắn xé lẫn nhau trong xã hội. Nhưng sau khi chuyển đến Canada, tôi mới biết điều đó là hoàn toàn sai”, ông nói.

Ông Trương cho biết các quan chức ĐCSTQ ở cấp cơ sở đã âm mưu vu khống em gái ông. Cô ấy đã phải trải qua đủ mọi hình thức tra tấn khi cô ấy thỉnh nguyện vì công lý và cuối cùng cô ấy đã bị đánh đập đến chết. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, người mẹ 81 tuổi của ông vì đã nhìn thấu bản chất tàn nhẫn của ĐCSTQ nên đã khuyên ông hãy đi càng xa càng tốt và đừng bao giờ quay trở lại.

Sống theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một công dân Trung Quốc chân chính

9dd5a476584b804b013d90bfc75f70e7.jpg

Cô Thái Hồng đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc là một trong những phụ nữ công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong buổi mít-tinh. Cô cho biết: “Tôi đã sống ở Canada sáu năm. Khi tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã hiểu được rằng ở Trung Quốc chúng tôi không có quyền tự do ngôn luận hay tự do tín ngưỡng. Tôi muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một công dân Trung Quốc chân chính.”

Cô cũng lưu ý về tầm quan trọng của quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên của mình tại buổi mít-tinh. Cô nói: “Tôi nghĩ Pháp Luân Công thật tuyệt vời bởi vì các học viên đối xử với mọi người rất chân thành và họ rất thiện lương. Tôi nghĩ môn tu luyện này không những đem lại lợi ích cho bản thân mà còn cho cả những người khác nữa.”

Đoàn diễu hành khiến người Trung Quốc cảm thấy tự hào

beef780e0cf047c69c998b683052ffd2.jpg

Anh Thái (bên trái) đến từ Trung Quốc và người bạn của mình xem diễu hành

Anh Thái chuyển từ Trung Quốc đến Canada cách đây hai năm và xem diễu hành cùng với bạn của mình. Anh nói: “Tôi bị cuốn hút bởi đoàn diễu hành này. Bạn không thể thấy được những đoàn diễu hành như thế này ở Trung Quốc, đặc biệt là đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công.”

d77bd760ca76d90baff7673db63db5a3.jpg

Cô Lưu (bên phải) đến từ Trung Quốc

Cô Lưu đến từ Trung Quốc cho biết cô rất ấn tượng trước sự hùng tráng của đoàn diễu hành. Cô rất ngạc nhiên bởi những thông điệp tích cực mà Pháp Luân Công mang đến, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà ĐCSTQ đã miêu tả.

“Tôi thấy những chiếc xe cảnh sát đang dẹp đường cho đoàn diễu hành. Điều đó cho thấy Pháp Luân Công là hợp pháp và được tất cả các quốc gia thừa nhận, ngoại trừ Trung Quốc”, cô nói. Khi cô biết mục đích của đoàn diễu hành là để khuyến khích người dân Trung Quốc trên toàn thế giới thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cô nói: “Những gì các bạn nói là đúng. Chúng ta cần theo con đường đúng đắn để nhân loại có thể phát triển và hưng thịnh.”

Người dân Trung Quốc cần được dân chủ

Cô Dorothy Yeh là người Trung Quốc và cô đã chuyển sang Canada sinh sống cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Hiện tại cô làm việc ở vị trí quản lý của một cơ quan chính phủ ở Toronto. Cô muốn xem toàn bộ cuộc diễu hành, vì thế cô đã ngồi bên đường để dõi xem.

“Đoàn diễu hành trông thật đẹp và tường hòa. Tôi biết chủ đề chính là ‘Chấm dứt cuộc bức hại và Giải thể ĐCSTQ.’ Tôi nghĩ đây là một thông điệp tuyệt vời. Mọi người cần biết về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra với các học viên Pháp Luân Công. Trung Quốc được cai trị bằng chế độ độc tài và điều đó không đúng. Người dân Trung Quốc cần được dân chủ và đó là lý do tại sao tôi nghĩ đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại này”, cô nhận xét.

Hiện tại đã đến lúc chấm dứt những tội ác này

33acce4d5ccd72cef940523c792ac0c0.jpg

Anh Patrick Horan và cô Esha Naik

Anh Patrick Horan là nghệ sỹ vẽ phác thảo ý tưởng, đã xem diễu hành cùng với bạn của mình là cô Esha Naik. Anh cho biết: “Tôi hoàn toàn phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Hiện giờ đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại này và hạ bệ ĐCSTQ trên toàn cầu.”

Cô Esha đến từ Ấn Độ và cũng làm việc trong lĩnh vực hoạt hình. Cô nói: “Tôi không thích hệ tư tưởng cộng sản và ĐCSTQ thì còn ghê tởm hơn nữa. Nó lừa dối người dân của chính đất nước mình và cả toàn thế giới. Điều đó đã đưa đến sự lây lan của virus corona trên toàn cầu. Nếu nó không che đậy thông tin vì virus có lẽ đã không lây lan quá nhanh ra bên ngoài Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn.”

ĐCSTQ cần phải bị giải thể

3c9e8f9a35c5f32e31e2060fb1cf486c.jpg

Anh Gosb Aguvlo

Anh Gosb Aguvlo đến từ Columbia là nhân viên anh ninh của một công ty lớn ở Ontario. Khi nghe thấy tiếng nhạc, anh vội chạy ra cửa để xem đoàn diễu hành. Anh ca ngợi các màn biểu diễn rất truyền thống này.

Anh biết Pháp Luân Công hiện đang được người dân ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thực hành nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết các học viên ở Trung Quốc đã bị cầm tù, tra tấn và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng ra sao, anh nói: “Những tội ác tàn bạo này cần phải chấm dứt và ĐCSTQ cần phải bị giải thể.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/8/411531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/11/186724.html

Đăng ngày 13-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share