[MINH HUỆ 26-08-2020] Trong các ngày 21, 22 và 25 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động giới thiệu ở Quảng trường Mynttorget, Stockholm. Nhiều người đã dừng lại trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa này.

07bbfae002211f17e39550801e57a897.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Mynttorget ở Stockholm

4a379a82fc408200f4217b52bb4fa356.jpg

ad2e95c59f3294e417b4b8bb12d6021b.jpg

86d70475767eaaff8fbd79a05d3d6fde.jpg

Người đi bộ dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây hiểm họa cho nhân loại như thế nào, các học viên đã làm đơn xin phép cảnh sát để tổ chức các hoạt động vào thứ Sáu hàng tuần ở Mynttorget. Đơn xin phép của họ đã mau chóng được chấp thuận. Vì các hoạt động của các học viên diễn ra rất ôn hòa trong suốt những năm qua, nên cảnh sát Thụy Điển rất tin tưởng họ. Các cảnh sát làm nhiệm vụ thường ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói với các nhóm biểu tình khác: “Các bạn nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi, vì các học viên pháp môn này luôn ôn hòa và trầm tĩnh.”

ef331901a324acea5c548d42b7791af1.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để khích lệ và ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Mấy nhóm học sinh cấp hai tình cờ làm một số nghiên cứu xã hội vào đúng hôm thứ Sáu. Các em đã đọc kỹ các bảng thông tin của các học viên, xem họ thiền định, và cũng lắng nghe một học viên nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Các em đã xếp hàng để ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và chụp những bức ảnh để giúp truyền rộng thông tin ra thế giới. Một học sinh có tên Amira cho biết em rất vui khi gặp các học viên và được tìm hiểu những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô bé nói việc ký vào bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại đã khiến cô có một ngày thêm ý nghĩa.

Một người đàn ông trẻ tuổi đã dừng lại và đọc tất cả các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh không thể hình dung được rằng ĐCSTQ lại đàn áp một cách tàn nhẫn một nhóm người ôn hòa đến vậy. Anh nói: “ĐCSTQ thật quá tà ác.” Người đàn ông trẻ đã ký vào bản kiến nghị và nói anh muốn học luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một nhóm người dân tộc Nga trẻ tuổi đã tỏ ra tức giận trước sự tàn bạo của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Tất cả họ đều ký tên vào bản kiến nghị. Một trong số họ nói: “Tất cả người dân Trung Quốc cần đứng lên và xóa bỏ chính phủ độc tài này!” Họ khích lệ các học viên đừng bao giờ bỏ cuộc.

Một phụ nữ nói với một học viên: “Bản thân tôi đã từng sống dưới chế độ độc tài. Tự do tín ngưỡng không được phép bởi điều chế độ độc tài sợ nhất là sức mạnh của đức tin. ĐCSTQ là một con quỷ. Cách họ đối xử với người dân là hoàn toàn kinh khủng. Tôi hiểu những gì các bạn đang làm và tôi khâm phục lòng can đảm của các bạn!” Người phụ nữ ký vào bản kiến nghị và lấy mấy tờ rơi để cô có thể phổ biến cho nhiều người hơn biết về thông tin này.

Sau khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, một cặp vợ chồng đến từ Iraq sau cho biết họ đã từng nghe nói đến việc một số trẻ em ở Trung Quốc bị bắt cóc và bị mổ cướp nội tạng. Đôi vợ chồng này đã rất buồn khi biết nhiều người sống dưới chế độ Cộng sản đã đánh mất lương tâm của mình. Người vợ nói: “Giết người do nhà nước hậu thuẫn, trên một quy mô lớn như thế là vô cùng nghiêm trọng!” Mọi người cần phải biết đến nó.” Họ cho hay họ hoàn toàn ủng hộ việc các học viên kêu gọi chính phủ Thụy Điển hành động.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/410982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/4/186616.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share