Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Houston

[MINH HUỆ 02-09-2020] Vào tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Houston đã quyết định ra ngoài vào thứ Bảy hàng tuần để nói với mọi người về môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào buổi trưa các ngày thứ Bảy, các học viên đứng dọc Bellaire Blvd ở Houston và một con phố ở Sugar Land giương các biểu ngữ mang thông tin về cuộc bức hại kéo dài 21 năm. Cảnh sát Houston đã chính thức chấp thuận các hoạt động này.

Khi tháng Tám đến, vào buổi trưa, nhiệt độ ở khu vực Houston thường lên tới 106 độ F (41 độ C). Những nỗ lực bền bỉ của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều tài xế. Để thể hiện sự ủng hộ của mình, một số tài xế đã bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ các học viên. Một trong số họ đã lái xe đến chỗ các học viên và nói với họ: “Các bạn thật tuyệt!”. Một người khác đã chụp ảnh sự kiện và khen ngợi các học viên: “Thật kinh ngạc”.

Sự kiên trì của các học viên được ngưỡng mộ

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, một người đàn ông và vợ đến từ Trung Quốc đã nhìn thấy hàng biểu ngữ dài dọc theo đường phố. Ông chầm chậm đi ngang qua và dùng điện thoại quay video từng biểu ngữ đồng thời thu âm lời tường thuật của mình. Ông nói với các học viên rằng ông ngưỡng mộ dũng khí của họ vì đã đứng dưới nắng nóng trong đại dịch để làm những gì họ tin là đúng. Người đàn ông đã làm video về các sự kiện địa phương và đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình. Ông nói ông rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người tập Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc và ông muốn ghi lại điều đó.

34243e3dbfa314e2081f6eda15f86b54.jpg

1b9d1c6c4a8f0f136d62691bf44a61cc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giương biểu ngữ tại Khu phố Tàu ở Houston để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra đối với các học viên ở Trung Quốc

Người đàn ông đã phỏng vấn hai học viên và hỏi họ có được trả tiền cho việc này không. Bà Bành, một trong những học viên cho biết: “Chúng tôi tình nguyện đến đây để cho nhiều người hơn nữa biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Với đại dịch khủng khiếp đang diễn ra và dưới cái nắng nóng gay gắt này, chúng tôi muốn mọi người biết về cuộc bức hại.” Ông Lý, một học viên khác nói thêm: “Thành thật mà nói, nếu có ai đó trả cho tôi một triệu đô la, tôi cũng sẽ không rời đi.” Người đàn ông sau đó hỏi liệu những học viên này có việc làm không. Bà Bành cho biết: “Tôi làm việc ở một trung tâm y tế và ông Lý là một kỹ sư điện cao cấp. Chúng tôi đều có việc làm.” Ông Lý nói rằng một số học viên đang giương biểu ngữ còn có bằng tiến sỹ. Ông nói: “Nhiều người trong chúng tôi có trình độ học vấn cao và là những chuyên gia từ mọi lĩnh vực, chẳng hạn như ngành công nghiệp dầu mỏ, y khoa và các công ty công nghệ cao.“

Người đàn ông Trung Quốc này nói rằng ông đã nghe nói về việc nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù vì đức tin của họ. Ông Lý bảo người đàn ông này hãy truy cập trang web của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công. “Ông sẽ tìm thấy các ghi chép từ các cuộc điều tra khác nhau cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt mục tiêu và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống một cách có hệ thống.” Bà Bành nói thêm: “Ở các nước khác ngoài Trung Quốc, thời gian chờ đợi để được cấy ghép nội tạng ít nhất là vài năm. Nhưng ở Trung Quốc chỉ mất một tháng hoặc thậm chí là chỉ một vài ngày. Số lượng nội tạng khổng lồ này được lấy từ đâu? Quả thực đó chính là giết người theo nhu cầu. Trong đại dịch này, các bệnh viện tuyên bố rằng họ thực hiện ghép cả hai bên phổi. Không có người hiến tạng sống nào có thể sống sót được như vậy!”

224c7a9acf41bffc3d0ad5be37ab62af.jpg

a1cc3f8388aad01d2f6ac1bdaa897ba9.jpg

Một chiếc xe tải với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp chạy quanh Khu phố Tàu ở Houston

Cư dân vùng Sugar Land ủng hộ và tham gia cùng các học viên

Ngày 11 tháng 7, cô Catherine Owings nói với các học viên ở Sugar Land rằng cô muốn tham gia cùng họ và giúp họ giương các biểu ngữ. “Các học viên rất can đảm để công khai thể hiện quan điểm của mình, và tôi muốn là một trong số họ. Tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng.” Catherine cho biết cô không tin chủ nghĩa cộng sản: “Mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản là hủy hoại linh hồn của con người và đó là lý do tại sao tôi phản đối nó.”

f9cff30d9aa06df629272a0af683933d.jpg

Cô Catherine Owings (thứ 2 từ trái sang) tham gia cùng các học viên vào ngày 11 tháng 7 năm 2020, để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với tự do tín ngưỡng

Bị thu hút bởi sự kiện, ông Terry đã dừng lại và lắng nghe xem các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn như thế nào. Ông tán đồng với những thông điệp trên các biểu ngữ, đặc biệt là nội dung “Trung Quốc không phải là Trung cộng”. Ông nói: “Những hành động tàn ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống cần phải được ngăn chặn. Những tội ác này là mối đe dọa đối với thế giới.”

1ff4ef10c025efc82ceb4a2453d69d2f.jpg

ce1cc76302e72b92876e95a6a184e606.jpg

Các học viên ở Houston giương biểu ngữ ở Sugar Land để mọi người biết về tác động tiêu cực của ĐCSTQ đối với thế giới

Cô Elsa, phóng viên của một tờ báo cộng đồng, đã đến chụp ảnh sự kiện của các học viên và hỏi một số câu hỏi. Sau khi biết về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ đối với những gì các học viên đang làm để truyền rộng chân tướng. Cô nói rằng cô sẽ chú ý hơn đến sự việc này.

Cô Tina, một nhà hoạt động cộng đồng, nói với một học viên: “Các bạn đang làm điều đúng đắn khi vạch trần nhiều việc xấu xa mà ĐCSTQ đã gây ra.” “Tôi đã đọc thời báo Epoch Times tiếng Anh. Tờ báo này đã can đảm lên tiếng và nói lên sự thật. Tôi cũng biết ĐCSTQ đã che đậy đại dịch như thế nào.” Cô đã rất sốc khi biết ĐCSTQ đã thâm nhập vào cộng đồng địa phương và đe dọa các doanh nghiệp bán báo Epoch Times. Cô đã chụp ảnh biểu ngữ có nội dung “Hãy gọi COVID-19 là Virus Trung Cộng, sự che đậy của ĐCSTQ đã dẫn đến đại dịch” và đăng tải hình ảnh đó lên trang mạng xã hội của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/2/411285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186704.html

Đăng ngày 13-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share