Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 27-08-2020] Hôm 22 tháng 8 năm 2020, một cơn mưa đầu ngày đã cuốn đi cái nóng như thiêu đốt, và mang tới làn gió mát cho con phố đi bộ ở trung tâm thành phố Stuttgart. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nội thành, và các khu vực lân cận đã tụ họp về Phố King (Königstraße) để tổ chức một sự kiện thông tin.

73f3856312989b9493ff10694ba6ffcd.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

a27d5ea36590ae4f436328334e8e2552.jpg

65867853bcf31e458335a2804aea24fd.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Khi các học viên dựng quầy thông tin, trời có mưa phùn và một quý ông trước đây đã từng ký bản kiến ​​nghị đi ngang qua. Ông niềm nở chào hỏi các học viên và khích lệ họ tiếp tục nỗ lực.

Sau khi ký bản kiến ​​nghị, cô Carle nói với các học viên rằng cha cô tới từ Cuba, cũng là một quốc gia cộng sản độc tài, và cô hiểu rất rõ rằng Đảng Cộng sản này là gì, và nó có thể làm gì. Cô cho hay mọi người cần chú ý tới nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng ở Trung Quốc.

Cô Eirini cùng gia đình kiên nhẫn chờ đợi trong khi một học viên trò chuyện với một người qua đường khác. Trong thời gian chờ đợi, họ đã đọc các bảng trưng bày. Khi người học viên quay sang cô, cô Eirini hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?” Người học viên đưa cho cô xem bản kiến nghị, và cô liền ký ngay vào đó.

Cô Sibylle bước thẳng tới quầy thông tin và ký tên vào bản kiến ​​nghị. Cô cho biết cô đã xem một bộ phim tài liệu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống ở Trung Quốc, và các phương pháp đã sử dụng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Cô khen ngợi các học viên, và nói: “Các bạn đang làm điều đúng đắn! Tôi chúc các bạn thành công!“

8e439cffa8cccc83888028f3a11ada9f.jpg

Tiến sỹ King, một giáo sư thỉnh giảng đến từ Montreal, Canada

Tiến sỹ King, một giáo sư thỉnh giảng đến từ Montreal, Canada và cũng là chủ tịch của một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, đã nhờ một học viên chụp ảnh ông với biểu ngữ ở phía sau. Thông điệp trên biểu ngữ kêu gọi mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cho biết bức ảnh đó sẽ được chiếu cho khán giả tại một hội nghị lớn.

Một cô gái hỏi: “Cháu muốn ký vào bản kiến ​​nghị nhưng cháu mới 15 tuổi.” Một học viên hỏi liệu cô có hiểu mục đích của bản kiến nghị không. Cô gật đầu và nói: “Cháu đã đọc các bảng trưng bày rồi ạ. Cháu muốn ký tên để thể hiện sự phản đối của cháu đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống”.

Một học viên đã cung cấp cho cô một số thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô cảm ơn người học viên và lấy một số tờ rơi trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/27/410980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/5/186631.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share