Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 25-08-2020] Ngày 22 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã đến điểm du lịch nổi tiếng thế giới – Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, cũng giống như nhiều lần trước đó.

8fcb55fa22c92c09dc08430aecb07b74.jpg

acd93baf65caf1893cb76f28ebba45a7.jpg

a1925b947247427c4e896ce3cd5d9e17.jpg

Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở sảnh phía bắc của Quảng trường Trafalgar. Người qua đường đã dừng chân để đọc thông tin về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt những tội ác này.

Khi chính quyền nước Anh tiếp tục nới lỏng các quy định hạn chế liên quan đến dịch bệnh virus corona và lượng khách bộ hành ở khu vực tăng lên, các học viên đã quyết định khôi phục lại các hoạt động ở Quảng trường Trafalgar. Họ đã dựng một biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, một áp phích kêu gọi người dân ký bản kiến nghị nhằm ngăn chặn việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc, và sáu bảng thông tin để giúp người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện kéo dài sáu tiếng này đã thu hút người dân từ mọi tầng lớp trong xã hội. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ. Ông Frank, một học viên làm việc ở một bệnh viện ở London, cho biết ngày hôm đó nhiều người làm việc trong ngành y đã ký bản kiến nghị. Một người trong số họ đã viết trong bản kiến nghị rằng ông là một bác sỹ của Trung tâm Y tế Quốc gia (NHS), một dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của chính phủ.

Cô Wendy, một học viên, cho biết những biến đổi lớn do đại dịch đưa đến đã khiến nhiều người suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống. Người dân đang nhìn nhận lại về đúng sai, và qua việc theo dõi diễn biến sự bùng phát của dịch bệnh, khá nhiều người đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Một số người bắt đầu tìm đến Pháp Luân Công để học các bài công pháp và các bài giảng. Cô thường xuyên nghe thấy mọi người cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ về cuộc bức hại. Những người khác đã hỏi xem họ có thể tìm các địa điểm luyện công ở đâu. Nhiều người Trung Quốc đã dừng chân tìm hiểu về Đại Pháp.

Các học viên được khích lệ hãy luyện công ở nhiều công viên hơn nữa

583062ae73927ab08ce320ceb1d5598f.jpg

Bà Sallynae Selwyn

Gần cuối ngày thông tin, một phụ nữ có tên Sallynae Selwyn đã đến quầy thông tin để ký bản kiến nghị. Bà nói với các học viên rằng hành động lấy nội tạng man rợ của ĐCSTQ từ các học viên thật là “gây sốc” và bà hy vọng chữ ký của mình có thể cứu được mạng người. Bà nói bà đã biết về những tội ác của ĐCSTQ và lo lắng cho tình cảnh khốn khổ của dân tộc Trung Hoa. Bà hy vọng giới trẻ ở Trung Quốc có thể giữ được tư duy độc lập và “nỗ lực để giữ vững lương tâm của mình”.

Bà nói rằng Pháp Luân Công có thể giúp mọi người giữ được tâm thái tốt trong đại dịch và rằng bà thấy cảm động trước năng lượng toát ra từ các học viên. Bà cảm thấy được thăng hoa khi đứng cùng các học viên và quan sát tinh thần vững vàng của họ. Bà nói: “Các bạn hãy đến các công viên để hướng dẫn luyện công cho mọi người. Giống như thắp một ngọn lửa vậy, cuối cùng ngọn lửa sẽ lan ra và mang lại lợi ích cho toàn xã hội.”

“Lúc này là cơ hội tốt để cho mọi người thấy các bạn ở các công viên. Họ cần tìm sự cân bằng và khích lệ. Chúng ta phải nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ tương lai.”

Trường năng lượng tuyệt vời

a0b9d64377b2a3decb7db67ae13e4926.jpg

Bà Joe hào hứng học Pháp Luân Công

Bà Joe, một cư dân ở London, đã tập Thái Cực Quyền và một số môn khí công. Sau khi tìm hiểu về môn tu luyện tại Quảng trường Trafalgar, bà đã hỏi các học viên về địa điểm bà có thể học các bài công pháp ở London.

“Trường năng lượng thật tuyệt vời. Nhiều người hơn nữa nên đến đây và luyện công.” Bà lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Bà nói: “Tôi đã đọc về cuộc đàn áp tàn bạo trên các bảng thông tin. Việc này thật tồi tệ, và thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi tin rằng nhiều người vẫn tiếp tục tu luyện môn này.”

Giúp đỡ mọi người qua thời kỳ hỗn loạn

2f5017f3dfb504613f7d76f1a4ef6f10.jpg

And Diego ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Diego, một sinh viên âm nhạc ở London, đạp xe qua Quảng trường Trafalgar. Anh dừng xe để đọc bảng thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Anh nói với các học viên rằng anh không xa lạ với việc tu luyện và thiền định, vì mẹ anh là người gốc châu Á. Anh rất ấn tượng trước phong thái điềm tĩnh của các học viên, và điều đó khiến anh hứng thú tìm hiểu thêm về môn tu luyện này trên mạng.

“Nhiều người hơn nữa cần biết về môn này. Nhất định sẽ hữu ích đối với họ. Thế giới ngày nay có quá nhiều sự hỗn loạn và những điều lo âu. Con người đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống của mình. Nếu họ dành một chút thời gian để hiểu môn này, thì điều này sẽ giúp họ trầm tĩnh hơn, chắc chắn là sẽ giúp ích cho họ.”

Pháp Luân Công vô cùng quý giá và còn được hướng dẫn miễn phí

4864df4cea6d1250598f7dc70292699f.jpg

Cô Cilea ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công

Cô Cilea là người Ma-rốc, đã làm việc ở London một năm, hiện đang sống ở Đông London, lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Luân Công tại Quảng trường Trafalgar. Cô dừng lại để xem các học viên luyện công và quay video bằng điện thoại di động của mình. Cô nói: “Điều này thật tuyệt vời và thú vị.”

Cô cho biết trước đây cô tập yoga, và nghĩ rằng Pháp Luân Công thật vô cùng quý giá: “Môn tu luyện này khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái và thanh tỉnh. Một môn tu luyện tuyệt vời như vậy mà còn được hướng dẫn miễn phí.”

Khi cô biết các học viên ở Trung Quốc bị bức hại vì đức tin của họ, cô đã nói với các học viên rằng cô biết sự dối trá của ĐCSTQ qua việc che giấu dịch bệnh. Cô nói rằng chế độ cộng sản cần bị toàn thế giới lên án và cô đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Cảm thấy thoải mái sau khi xem các học viên

d6f1dfd29a753fcf067f33bbe9e5bdcd.jpg

Cô Scarlett (người phụ nữ đang ký bản kiến nghị) và anh Vandre (người thanh niên đang xem các học viên luyện công) đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Scarlett cảm thấy bất bình khi nghe nói đến việc ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên. Cô nói: “Tôi thực sự không muốn tin rằng một việc như thế lại có thể xảy ra. Các bác sỹ đáng lẽ cần chữa bệnh và cứu người. Thế nhưng hành động của họ lại ngược lại. Tôi nghĩ thật tốt khi các bạn ở đây để nói với mọi người về việc này. Cảm ơn các bạn.”

Anh Vandre, sinh ra ở đảo Caribbean, bị thu hút bởi trường năng lượng đặc biệt của Pháp Luân Công và muốn học các bài công pháp ngay lập tức. Khi nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói: “Điều này khiến tôi thấy buồn. Tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại bị giết hại vì thực hành thiền định. Thực tế, tôi thấy môn này rất hiệu quả. Đứng ở đây và xem các bạn luyện công thôi đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi nhất định phải học môn này.”

Cảm kích vì những nỗ lực của các học viên

d0cb3a1ca5e1abb27368157ae30f262a.jpg

Anh Patrick ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

Anh Patrick, một sinh viên ngành y ở London, đã đọc hết sáu bảng trưng bày. Anh nói rằng anh đã nghe về cuộc bức hại này từ vài năm trước. Gần đây, anh lại nghe càng nhiều người hơn nữa trong giới thượng lưu của Anh vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ. Anh nhận ra việc các học viên kiên trì nói cho mọi người về những tội ác tàn bạo này trong nhiều năm như vậy thì quả thực rất khó khăn. Anh nói anh ngưỡng mộ các học viên, và cảm ơn họ vì những nỗ lực trường kỳ của họ.

Anh ký bản kiến nghị và hy vọng chính phủ Anh sẽ làm điều gì đó để chấm dứt những tội ác này càng sớm càng tốt.

Khẩu truyền rộng rãi thông tin

7929c7fe0eb0a06aed117fe7119af671.jpg

Ông Michael Donlevy ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Anh giúp chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

Ông Michael nhận xét khi lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công: “Môn tu luyện của các bạn khiến mọi người cảm thấy tuyệt vời. Thông điệp của các bạn rất chính trực và rõ ràng.” Ông tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tin rằng việc sống theo nguyên lý đó sẽ khiến lương tâm của con người đề cao lên.

Ông nói: “Tôi rất thất vọng khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi không muốn tin rằng điều này lại đang xảy ra ở xã hội ngày nay. Nó biểu hiện cho thời đại đen tối nhất trong lịch sử nhân loại”. Ông cũng chỉ ra: “Việc bức hại loài người luôn là điều đáng khinh bỉ. Việc chính quyền cộng sản đàn áp Pháp Luân Công thậm chí còn ghê tởm hơn. Chế độ độc tài này bức hại Pháp Luân Công để bảo vệ quyền lực của nó, đàn áp một nhóm ôn hòa và thiện lương. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải làm hết sức mình để chấm dứt nó. Tôi rất vui khi được ký vào bản kiến nghị này.”

Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này

Ông Rus, một nhà tâm lý học từ Liverpool đến thăm London, tình cờ gặp các học viên tại Quảng trường Trafalgar. Ông đã trò chuyện với các học viên trong thời gian khá lâu, và ký vào bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại.

Ông nói với các học viên rằng hành động của ĐCSTQ trong vài tháng qua đã khiến ông hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của nó. Ông nói: “ĐCSTQ đã ngược đãi người dân của chính đất nước mình. Tôi muốn hỏi cái chính quyền đó rằng tại sao họ lại sợ một môn tu luyện ôn hòa như vậy”. Kinh hoàng và bất bình trước cuộc bức hại kéo dài 21 năm của chính quyền này, kể cả việc giết hại các học viên để lấy nội tạng, ông đã thốt lên: “Đây là một tội ác phản nhân loại và cần phải chấm dứt nó.”

3e660d2e0f4cb44d1c3240168751f286.jpg

Bà Mai Chân, một phụ nữ 87 tuổi sống ở khu phố Tàu, bước đến chỗ các học viên vào cuối ngày để khen ngợi nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của họ.

Bà Mai nói với các học viên rằng bà và gia đình đã trốn từ Thượng Hải sang Anh từ 50 năm trước để tránh sự bức hại của ĐCSTQ. Bà nói: “Chúng ta cần để nhiều người hơn nữa biết được rằng ĐCSTQ đó khủng khiếp đến thế nào. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Mọi người nên tu luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/3/186611.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share