Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 28-08-2020] Lễ kỷ niệm Quốc khánh Ukraine đã diễn ra tại thành phố Dnipro và Kharkiv hôm 24 tháng 8 năm 2020. Cả hai thành phố này đều có dân số hơn một triệu người, và Ngày Quốc khánh là một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong năm của Ukraine.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ kỷ niệm và giới thiệu môn tu luyện thiền định, đồng thời thông tin về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc. Họ đã tặng người dân những bông hoa sen giấy, và chia sẻ thông điệp rằng việc tu dưỡng bản thân cũng sẽ khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Họ cũng biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Kharkiv. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video sự kiện, một số người đã cảm động tới rơi lệ sau khi trò chuyện với các học viên.

Dnipro

59a30103dd75bde5ac5cc2869a0ab039.jpg

ff536ebd8de02618ecbdab5f56fe42c6.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Ngày Quốc khánh Ukraine ở Dnipro

Ông Gennaki, 63 tuổi, cho biết trước đó ông đã từng thấy các sự kiện của các học viên. Một học viên đã từng tặng cho ông một tờ báo, từ đó ông đã học động tác các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi thử luyện vài động tác, ông cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ tràn vào mình, và tâm ông trở nên bình yên. Ngày hôm nay, ông tới để hỏi thêm về Pháp Luân Đại Pháp, và hỏi xin thêm báo để tặng cho chị gái và con gái của mình. Ba người họ muốn tới một điểm luyện công tập thể để học các bài công pháp.

Một thanh niên đã hỏi một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên giải thích rằng người học tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ để trở thành một người tốt hơn.

Một thanh niên khác đọc các bảng thông tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại các học viên để lấy nội tạng. Anh hỏi anh có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Một học viên nói với anh rằng anh có thể ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Chàng trai trẻ liền ký bản kiến ​​nghị.

Một cặp vợ chồng đã quan sát các học viên luyện các bài công pháp một hồi lâu, và sau đó hỏi thêm thông tin. Họ nói rằng họ rất quan tâm tới môn tu luyện và đây đúng là điều họ cần. Họ hỏi họ có thể tìm được điểm luyện công tập thể ở đâu, và liệu có cần nộp phí không. Một học viên nói với họ rằng việc học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là miễn phí.

Kharkiv

16eba049f4a4667228a28ffbe0ecd433.jpg

781a02f7d367394dfe47eea63f12faea.jpg

Các học viên tham gia lễ hội Ngày Quốc khánh Ukraine và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ

a16e1c1eb603278e88d4e6ace013c81e.jpg

Người dân ở Kharkiv tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

a34098d5cbab4d4c78f1e753daa611b6.jpg

Người dân ở Kharkiv ký bản kiến nghị kêu gọi trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên ở Kharkiv cũng tham gia lễ hội Ngày Quốc khánh và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ tặng những bông hoa sen thủ công gấp bằng giấy, và lập đội trống lưng để tham gia lễ kỷ niệm.

9be194499721be275e271999708d4298.jpg

Ông Yuri Shevchenko, quận trưởng ở Donetsk Oblast, đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Yuri Shevchenko là quận trưởng ở Donetsk Oblast. Ông đã tới thăm Kharkiv trong Ngày Quốc khánh. Sau khi biết về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc, ông đã ký bản kiến ​​nghị. Ông cho biết ông đặc biệt ấn tượng trước sự chú trọng của Pháp Luân Đại Pháp vào việc tu tâm, và trau dồi phẩm hạnh.

Một học viên đã tặng cho ông một hộp những bông hoa sen gấp thủ công bằng giấy, và vài chục tờ báo giải thích chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Ông Shevchenko nói rằng ông sẽ tặng những bông hoa sen này cho các em nhỏ trong quận của mình vào ngày tựu trường, và nói với các em rằng hoa sen tượng trưng cho sự thăng hoa tinh thần, sự hoàn thiện bản thân, và nỗ lực trở thành một người tốt.

Cô Vika, một phụ nữ trẻ đã làm việc ở Trung Quốc trong bốn năm, nói với một học viên rằng cô biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Qua trò chuyện với nhiều người Trung Quốc trước đây, cô phát hiện ra rằng ĐCSTQ kiểm soát tư tưởng người dân chặt chẽ đến mức nào. Một số người Trung Quốc nói với cô rằng họ muốn ra nước ngoài, và trốn thoát khỏi chế độ cộng sản.

Khi các học viên đang trình diễn các bài công pháp, một phụ nữ đã đứng cạnh họ trong nửa giờ đồng hồ. Cô nói rằng cô không muốn rời đi vì cô cảm thấy một trường năng lượng tốt đẹp và từ bi. Cô đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một gia đình ba người đã tới chỗ các học viên. Ban đầu, người phụ nữ lớn tuổi trông thực sự rất buồn vì cách đây không lâu con gái bà đã qua đời. Một học viên cũng đã trải qua bi kịch tương tự, và nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô vượt qua nỗi đau. Cô an ủi bà, và chia sẻ với bà rằng cách để giữ trầm tĩnh, và bình yên hơn đó là cố gắng sống tốt hơn và tu luyện bản thân. Cô nói rằng sự đề cao của bản thân sẽ khiến hoàn cảnh của người đó chuyển biến tích cực.

Gia đình họ đã yên lặng lắng nghe. Nét mặt buồn bã của người phụ nữ lớn tuổi đã dần thay đổi, và cuối cùng gần như không còn nhận thấy nét u sầu trên khuôn mặt của bà nữa. Khi rời đi, bà đã ôm chặt lấy người học viên, và cảm ơn vì những lời nói của cô đã đem lại hy vọng cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/28/411065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/5/186629.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share