Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Auckland

[MINH HUỆ 9-8-2010] Ngày 7-8-2010, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2010 ở New Zealand. Hơn một chục học viên từ Auckland, Hamilton, Tauranga, Palmerston North, Wellington và Christchurch đã chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm tu luyện của mình.

2010-8-8-newzland-fahui-01--ss.jpg

Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2010 New Zealand tại Auckland

2010-8-8-newzland-fahui-02--ss.jpg

Học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Pháp hội bắt đầu vào đúng 10h30 sáng ở Trung tâm cộng đồng Pakaranga. Tại trung tâm của nơi tổ chức có treo bức chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí và đồ hình Pháp Luân. Hai bên là tấm cuộn  dọc có ghi bài thơ “Đắc Pháp” trong Hồng Ngâm (Bản dịch A):

Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại
Đồng hóa Đại Pháp
Tha niên tất thành

Các học viên có bài phát biểu xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau. Một số đến từ những gia đình tôn giáo, nhưng đã dành nhiều năm tìm những câu hỏi chưa được giải đáp về cuộc sống. Họ đã vui mừng khôn xiết vì cuối cùng đã tìm ra những gì họ vẫn đang tìm kiếm. Một số học viên đã rời khỏi Trung Quốc gần đây. Họ kể về các đồng tu ở quê hương họ đã kiên định và liên tục hướng đến công chúng với sự thật đằng sau cuộc bức hại như thế nào trong hơn 10 năm qua.

Bà Wang đến từ Christchurch đã chia sẻ cách bà cư xử tốt với gia đình và đồng nghiệp của mình, đã nhẫn nhịn khi va chạm khi gặp mâu thuẫn, và không buồn khi bị hại. Bà kể về việc bà đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tụy như thế nào sau khi đến New Zealand. Tuy nhiên, qua việc đề cao tâm tính bản thân, bà đã hoàn toàn bình phục mà không phải qua bất kỳ điều trị y tế nào. Các chuyên gia y tế đã rất ngạc nhiên.

Bà Shao đến từ Auckland đã nói trong bài phát biểu của mình rằng bà đã dành thời gian rảnh của mình để đi đến một điểm du lịch giải thích cho khách du lịch Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Vì suy nghĩ của người hướng dẫn du lịch đã bị đầu độc nặng bởi những lời dối trá bịa đặt của chính quyền cộng sản Trung Quốc, họ thường ngăn cản khách du lịch lấy tài liệu thông tin. Bà Shao sau đó đã thực hiện một nỗ lực đặc biệt để giảng thanh chân tướng cho người hướng dẫn du lịch. Những người hướng dẫn du lịch này ban đầu đã nhạo báng bà, và giữ quan niệm sai lầm về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau đó họ đã hiểu ra hoàn cảnh thật sự và thậm chí trở nên ủng hộ. Hết xe trở khách du lịch này đến xe khác sau đó đã có cơ hội được biết sự thật.

Khoảng 4 giờ chiều, Pháp Hội đã kết thúc trong một không khí yên bình và từ bi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/9/228142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/10/119157.html

Đăng ngày 17-08-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share