Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2020] Cháu là đệ tử Đại Pháp 10 tuổi. Cháu bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm cùng bà khi mới 3 tuổi. Cháu đã mất một năm mới đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu bắt đầu tự đọc Chuyển Pháp Luân khi lên 4 tuổi. Tới giờ cháu đã đọc được 65 lần cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” cắm rễ sâu vào tâm cháu

Trong ba năm cháu học tiểu học, đã có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Một lần, khi bạn cùng lớp xô cháu ngã, cháu đã không đổ lỗi cho bạn ấy, thay vào đó, cháu mỉm cười và nói: “Không sao cả, chúng ta chơi tiếp nhé!” Một lần khác, cháu bị một bạn cùng lớp véo má và để lại vết thương. Bạn ấy đã rất sợ, nhưng cháu nói với bạn rằng: “Không sao đâu, đừng sợ, tớ sẽ ổn thôi”. Cháu nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân sẽ điều chỉnh lại nó”. Một lần khác khi đang chơi, cháu cảm thấy có gì đó đập vào trán cháu. Nó bắt đầu chảy máu và cháu nhận ra vật đó là một mảnh kim loại từ quả cầu lông. Cháu lấy tay che trán và nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi buông tay ra, trán cháu đã hoàn toàn bình thường.

Sư phụ đã ban cho cháu một Pháp khí thần kỳ

Cháu bắt đầu học thư pháp khi vào lớp một. Ở trường, chúng cháu đều học chữ giản thể và cháu nghĩ rằng nó không có sự kết nối với văn hoá truyền thống. Vì vậy, cháu quyết định học chữ phồn thể. Nghiên mài mực đã trở thành bạn tốt của cháu. Một lần, cháu ngủ mơ thấy một con quỷ lớn. Nó cao khoảng hai mét, có sáu mắt và bốn tai. Khi nó chuẩn bị vồ lấy cháu, cháu đã nhanh chóng mang nghiên mài mực và một luồng ánh sáng vàng từ Thiên thượng xuất hiện. Luồng sáng chia đôi và giải thể con quỷ. Sư phụ đã ban cho cháu một Pháp khí – nghiên mài mực thần kỳ.

Theo kịp việc học các bài giảng

Sư phụ giảng:

“Một cá nhân cũng giống như một đồ chứa, chứa vào cái gì thì thành cái đó, chư vị mang chứa Pháp vào, thì sẽ đồng hóa với Pháp; chư vị chứa đất vào, thì sẽ là đất”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [năm 1998])

>“Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính”. (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Năm nay, khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ 65, cháu đã có một giấc mơ rằng cháu đứng trên một tảng đá cao, có hai người Mỹ gốc Phi bên cạnh cháu. Một trong số họ phụ trách đưa ra giải thưởng. Trong số những khán giả có người Mỹ gốc Phi, người da trắng, người châu Á và nhiều người khác. Cháu đã được trao một tập sách vuông, trên trang bìa có ghi: “Giải thưởng danh dự Nobel về văn học”. Mọi người trong khán phòng bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Khi tỉnh dậy, cháu đã rất hạnh phúc“. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã khích lệ con! Cháu nói với bà của cháu và bà nói rằng cháu cần chăm chỉ luyện công và học Pháp tốt hơn.

Từ đó về sau, cháu luyện công cùng với bà. Mặc dù cháu không luyện đủ các bài công pháp mỗi ngày nhưng Sư phụ vẫn luôn khích lệ cháu. Một lần, khi cháu nửa tỉnh nửa mê, cháu nhìn thấy một ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Ngôi sao hạ xuống trước mặt cháu và cháu bay lên trời cùng ngôi sao. Sau đó, cháu nhìn thấy một cầu thang nối lên Thiên thượng. Cháu đi lên cầu thang và leo lên một con ngựa bay. Con ngựa dang rộng đôi cánh và bay lên bầu trời. Nó dừng lại ở vách đá và nói: “Có một vách đá ở phía trước, mình không thể đưa bạn sang phía bên kia. Bạn cần phải tự mình vượt qua”. Cháu dang rộng tay như một đôi cánh và đã sang được phía bên kia. Ở đó, cháu nhìn thấy rất nhiều cung điện cùng với các vị Phật. Áo choàng của họ đều lấp lánh và họ cưỡi trên nhiều con thú khác nhau như bò, cừu và cá. Cháu vẫn cưỡi trên con ngựa bay cho đến khi Sư phụ xuất hiện và hướng cháu đến cung điện của cháu. Cháu tỉnh dậy từ giấc mơ và mỉm cười: “Mình đã thật sự trở về nhà”.

Cháu vẫn còn rất nhiều câu chuyện muốn kể với mọi người. Cháu muốn nói với tất cả các bạn tiểu đệ tử rằng: Miễn là chúng ta thường xuyên học Pháp, học Pháp cho tốt và vâng lời Sư phụ, chúng ta sẽ có thể trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/406705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/23/185620.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share