Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 04-06-2020] Cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 8 tuổi, và cháu sống tại Mỹ. Cháu bắt đầu tham dự các Pháp hội từ khi còn trong bụng mẹ.

Khi cháu lớn lên, cháu học Pháp, luyện công và có thể đọc cùng mẹ 5 đến 6 trang Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Gần đây, cháu đã thử ngồi song bàn khi thiền định và học thuộc Pháp. Mỗi ngày, cháu luyện xen kẽ các bài động công và tĩnh công trong một giờ. Đây là lần đầu tiên cháu viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Có một họa sĩ cần chụp một số tấm ảnh của cháu để cô ấy vẽ tranh. Trong bức tranh, các cảnh sát đang cố gắng bắt giữ và đưa người mẹ của một đứa trẻ đi, còn đứa trẻ thì đang khóc và cố ôm lấy đôi chân của người mẹ.

Tuy nhiên, khi người họa sĩ bắt đầu chụp ảnh cháu, cháu đã không thể khóc trước ống kính máy ảnh. Một học viên khác đã ôm lấy cháu trong tay và nói: “Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Đây là cơ hội để chứng thực Pháp. Cháu cần phải khóc”. Dường như cháu đã hiểu ra và bắt đầu khóc ngay lập tức. Sau khi chụp ảnh xong, cô ấy nói: “Được rồi, cháu không cần phải khóc nữa“. Cháu lập tức ngừng khóc ngay và quay ra chơi đùa.

Khi cháu lên năm tuổi, cháu muốn cùng mẹ ra sân bay để giảng chân tướng. Có một ghế trống trên xe, vì thế mẹ cháu đã đưa cháu đi cùng, và cháu rất vui. Hai mẹ con cháu nhẩm đọc Luận Ngữ của Sư phụ và phát chính niệm trên đường đến sân bay. Khi cháu và mẹ đến nơi, cháu đứng cạnh mẹ và giữ một tấm áp phích giảng chân tướng, còn mẹ thì giảng chân tướng cho những người đến từ Trung Quốc. Cháu nhìn thấy một bạn gái trạc tuổi cháu đang bước đến phía mình. Cô bé bắt đầu trò chuyện với cháu và mẹ cháu đã nhân cơ hội này giảng chân tướng cho mẹ bạn ấy, rồi giúp bà ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mẹ cháu nói rằng vì đó là tiền duyên nên cháu đã gặp bạn gái ấy. Trên đường trở về, cháu đã ngủ thiếp đi trên xe và mơ một giấc mơ đẹp. Cháu không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Một lần nọ, mẹ cháu nói rằng bà hơi mệt và không biết nên nấu món gì. Ngay sau đó, một học viên khác đã gọi điện thoại và nói rằng cô ấy đã làm bánh bao cho mẹ và cháu ăn. Cháu biết rằng đó là Sư phụ đã khích lệ hai mẹ con cháu.

Một lần khác, cháu mang giày trượt patin và đi ra ngoài. Lúc đó, không có ai ngoài đường và cháu bắt đầu trượt rất nhanh. Cháu trượt ngày càng nhanh hơn, đồng thời thực hiện một số kỹ thuật và cảm thấy rất tốt. Khi cháu trượt ngày càng nhanh, cháu đã không nhận ra có một ổ gà trên đường. Đã quá muộn để cháu giảm tốc độ, và rồi cháu mất kiểm soát và ngã xuống. Đầu gối cháu trượt dài trên đường khoảng gần nửa mét. Hai lớp quần cháu đang mặc đã thủng hai lỗ lớn ngay đầu gối. Tuy vậy, đầu gối cháu hoàn toàn không bị gì cả, trừ ba đốm đỏ nhỏ và chân cháu không hề bị thương. Cháu thưa với Sư phụ rằng: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Gần đây, cháu đã thử làm một thí nghiệm bằng cách đặt một chiếc thìa lên lửa và rửa nó dưới nước lạnh. Tuy nhiên, cháu đã vô tình làm bỏng môi mình khi chiếc thìa chạm vào môi cháu, và một vết phồng rộp lớn xuất hiện. Nó thật sự rất đau! Cháu không dám nói với bố mẹ vì cháu biết rằng bố mẹ đã dặn cháu không được chơi với lửa. Đến giờ ăn tối, mẹ cháu rót cho cháu một cốc nước ấm. Nước ấm khiến vết sưng trên miệng cháu càng đau hơn. Bố cháu đã trách mẹ vì vết phỏng trên môi cháu. Mặc dù vậy, cháu vẫn không nói cho bố mẹ biết lý do thực sự khiến cháu bị bỏng môi.

Ngày hôm sau, vết thương đau đến nỗi cháu cảm thấy bồn chồn và không thể ngồi yên. Mẹ cháu khuyên cháu nên ngồi thiền. Tuy nhiên, cháu vẫn không nhận ra Sư phụ đã điểm hóa cho mình thông qua mẹ cháu, vì thế cháu đã không ngồi thiền mãi cho đến tối. Sau đó, cháu đi ngủ. Vết phỏng rộp đã khô lại sau khi cháu nói với mẹ lý do thật sự.

Sư phụ giảng,

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Bằng cách hướng nội, cháu đã tìm thấy nhiều tâm chấp trước như lười biếng, nghịch ngợm, và nói dối. Cháu sẽ chú ý đến việc tu tâm và cháu rất biết ơn sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/4/407226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185523.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share