[MINH HUỆ 19-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm thứ 21, và sinh nhật lần thứ 69 của Sư phụ Lý. Vào ngày thiêng liêng này, tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp đều muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Trên con đường tu luyện, kinh qua những khổ nạn và đề cao tâm tính, từng bước từng bước có thể vượt qua, đi cho đến ngày hôm nay đều là nhờ Sư phụ bảo hộ và Đại Pháp dẫn dắt. Tại đây, chúng tôi ghi lại một số câu chuyện tu luyện từ quận Tào Phi Điện (trước đây gọi là huyện Đường Hải) của thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, để bày tỏ lòng biết ơn từ các học viên địa phương.

Sự phổ truyền của Đại Pháp tại Quận Tào Phi Điện

Đầu năm 1995, một số người yêu thích khí công địa phương đã nhận được một số băng đĩa các bài giảng Pháp của Sư phụ và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số gặp Đại Pháp trong khi đi công tác. Một số biết được thông qua người thân ở nơi khác.

Vào tháng 6 và 7 năm 1995, các buổi giảng Pháp đầu tiên đã diễn ra tại văn phòng của Cục hưu trí địa phương, với hơn ba mươi người tham dự xem video các bài giảng của Sư phụ. Sau đó, một điểm luyện công được thành lập gần một khu chợ địa phương. Số lượng học viên tiếp tục tăng lên tới hơn 100 người vào mùa Xuân năm 1996.

Các nguyên lý và tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp đã sớm trở nên nổi tiếng khắp khu vực và thu hút ngày càng nhiều người đến tập luyện. Nhiều thành viên gia đình của các học viên và đồng nghiệp của họ đã chứng kiến tận mắt những lợi ích này.

Học viên đến từ khắp mọi giai tầng: từ trẻ nhỏ đến người già; từ các bà nội trợ đến các quan chức Chính phủ, bao gồm cả các quan chức thuộc hệ thống Chính trị pháp luật của địa phương; từ giới tri thức đến người lao động.

Bất chấp cái lạnh buốt giá của mùa Đông và cái nóng khắc nghiệt của mùa Hè, hàng ngày nhiều người đã tập trung tại Công viên Đường Hải và khu chợ địa phương để luyện các bài công pháp.

Hai trăm học viên đã luyện bốn bài công Pháp đầu tiên tại Công viên Đường Hải lúc 5 giờ rưỡi sáng và dạy miễn phí bất cứ ai muốn học. Vào buổi chiều, các học viên đã nghỉ hưu ngồi đả tọa gần hồ nước trong công viên để luyện bài công pháp thứ năm. Buổi tối, các học viên tham dự các buổi học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và những sự cải biến tương ứng về thể chất lẫn tinh thần sau khi thực hành Đại Pháp.

Tin tức về Pháp Luân Đại Pháp lan truyền nhanh chóng khắp quận và kết quả là số lượng học viên nhanh chóng tăng lên. Có hơn một ngàn học viên trong khu vực vào nửa đầu năm 1999.

Thọ ích từ Đại Pháp

Thông qua tu luyện, có rất nhiều người lấy lại được sức khỏe, nhiều gia đình giải quyết được mâu thuẫn. Dưới đây là hai câu chuyện như thế.

Động mạch đùi bị tắc có nhịp đập trở lại

Một giáo viên đã bị bệnh viêm mạch từ năm 1965 và tìm kiếm nhiều phương thức chữa trị từ các bệnh viện uy tín ở Đường Sơn, Thiên Tân và Bắc Kinh. Ông cũng đã sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm cả y học cổ truyền Trung Quốc và các phương thuốc dân gian nhưng đều không thành công. Bệnh của ông lan từ chân phải sang cánh tay trái và chân trái. Năm 1972, ông bị tắc động mạch đùi trái, và được cho biết tình trạng của ông đã là tốt nhất rồi vì vẫn còn giữ được chân mà không phải cắt bỏ.

Sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm, một đêm tháng 8 năm 1998, ông ấy cảm thấy cảm giác kỳ lạ trong động mạch đùi của mình khi ngồi luyện tĩnh công. Đêm đó, trước khi đi ngủ, ông đã có thể cảm nhận nhịp đập trong động mạch đùi trái của mình. Ông cảm thấy biết ơn Sư phụ vì nhận ra Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể và chữa lành những căn bệnh trước đây của ông.

Hóa giải oán hận với gia đình chồng

Cô Tôn Tố Vân từng có ác cảm sâu sắc với mẹ chồng và họ đã không nói chuyện với nhau nhiều năm. Vào đêm giao thừa Tết cổ truyền Trung Quốc, cô Tôn và chồng không bao giờ đến thăm mẹ chồng, mặc dù anh rể luôn làm thế. Sự chia rẽ này trong gia đình thường khiến mẹ chồng rơi nước mắt.

Đầu năm 1999, cô Tôn có cơ hội đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô bắt đầu tìm kiếm những thiếu sót của chính mình thay vì lúc nào cũng đổ lỗi cho mẹ chồng. Ngay khi còn chưa đọc xong cuốn sách, cô đã mang quà đến thăm mẹ chồng và xin lỗi vì đã quá lạnh lùng trong quá khứ. Mẹ chồng cô đã sốc khi thấy cô. Khoảnh khắc cô Tôn gọi mẹ chồng là “Mẹ,” người mẹ đã rơi nước mắt. Chỉ với một lời chân thành như vậy, những oán giận chất chồng lâu ngày giữa hai mẹ con đã lập tức tan biến.

Khi chồng cô Tôn chứng kiến sự thay đổi của cô, anh rất xúc động và trở nên tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh trở thành một học viên kiên định và tham gia giảng chân tướng về Đại Pháp trong suốt cuộc bức hại. Sau đó anh bị kết án mười năm tù và vẫn bị tạm giam trong Nhà tù Bảo Định cho đến ngày nay.

Cuộc bức hại vô nhân đạo

Đến năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền khắp huyện Đường Hải. Nhiều học viên đã được hưởng lợi ích về sức khỏe nhờ tu luyện, điều này đã tiết kiệm cho đất nước một khoản lớn chi phí y tế. Khi các học viên tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và cố gắng trở thành người tốt, họ trở thành nhân viên mẫu mực trong công việc. Việc các học viên yêu cầu bản thân tu tâm hướng thiện đã ảnh hưởng sâu sắc đến toàn xã hội.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, chính quyền các cấp ở Trung Quốc bắt đầu theo dõi các học viên theo mệnh lệnh từ cấp cao hơn từ sau tháng 4 năm 1999. Họ đã cố gắng “vạch lá tìm sâu” đối với Pháp Luân Đại Pháp để có thể tìm cớ bức hại các học viên. Nhưng trái với ý đồ xấu xa của các quan chức, những gì họ tìm được là các học viên rất ôn hòa và tốt bụng. Họ đã nghe vô số câu chuyện về những người phục hồi sức khỏe và trở thành những công dân tốt hơn sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp.

Bất chấp tất cả những lợi ích của việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, chế độ ĐCSTQ do Giang Trạch Dân lãnh đạo đã phát động cuộc đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, vì lo ngại số lượng các học viên ở Trung Quốc gia tăng quá nhiều. Cuộc bức hại dựa trên sự tuyên truyền bịa đặt và những lời nói dối vu khống nhằm mục đích đánh lừa công chúng.

Vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát từ huyện Đường Hải đã giải tán các học viên đang tập trung luyện công trong công viên như thường lệ, báo hiệu sự bắt đầu của cuộc đàn áp trong huyện.

Trong 21 năm qua, ba học viên, bao gồm Lưu Hạnh Vân, Lý Ân Anh và Ngô Tuấn Sĩ đã bị bức hại đến chết, còn Trịnh Tường Tinh bị tàn tật. Mười lăm học viên đã bị kết án tù và 45 người bị gửi đến các Trại cưỡng bức lao động. Ngày nay, vẫn còn ba học viên đang bị giam giữ, trong đó có Trịnh Tường Tinh trong nhà tù Bảo Định, và một cặp vợ chồng Lý Thái Mẫn và Trịnh Kim Văn. Dưới đây là một vài ví dụ về cuộc bức hại như vậy.

Cơ đùi bị rách vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

Đối mặt với cuộc đàn áp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, một số học viên đã đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Đại Pháp. Đáp lại, chính quyền các cấp, bao gồm cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố, đã nỗ lực hết sức để chặn các học viên đang trên đường đến Bắc Kinh. Một số học viên đã phải đạp xe suốt quãng đường đến Bắc Kinh để tránh các cuộc phong tỏa khác nhau. Sau khi bị bắt và bị đưa trở lại địa phương, các học viên đã bị giam giữ tại các trại giam địa phương, nơi đó họ bị đối xử vô nhân đạo.

Học viên Chu Khải Trân bị đánh đập nặng nề, khiến cơ bắp đùi của cô bị rách. Lý Ân Anh bị còng tay vào một cánh cửa sắt, bị sốc bằng dùi cui điện, sau đó bị đánh đập dã man và nhốt trong lồng sắt.

2014-11-25-t3_imprisoned_dafa_practitioner--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: học viên bị trói và tra tấn

Bị tra tấn trên giường tử thần vì thỉnh nguyện cho một môi trường tu luyện hợp pháp

Ba học viên từ mỏ dầu Ký Đông ở quận Đường Hải đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1999 và công khai luyện các bài tập của Đại Pháp tại lối vào Công viên huyện Đường Hải. Họ đã bị bắt và giam giữ. Một trong số họ đã bị tra tấn trên giường tử thần tại trại giam.

2019-6-16-2013-12-22-sypt-163--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Giường tử thần

Cô gái trẻ bị suy sụp tinh thần do cha mẹ bị bức hại

Học viên Diệp Thục Hà và chồng từ mỏ dầu Ký Đông đã đến Bắc Kinh cùng con gái 11 tuổi của họ để lên tiếng cho Đại Pháp. Cặp vợ chồng bị bắt và giam giữ tại một nhà tù ở Bắc Kinh trong khi con gái của họ bị bỏ lại một mình đi lang thang trên đường phố. Sau đó tại Văn phòng Liên lạc của Quận Đường Hải ở Bắc Kinh, con gái của họ đã bị còng tay cùng với mẹ vào một tấm tản nhiệt, với chiếc còng cắt sâu vào cổ tay của đứa trẻ.

Cha cô bị đưa đến trại cưỡng bức lao động thành phố Thiên Tân, trong khi cô và mẹ ở nhà bị cảnh sát địa phương giám sát và quấy rối liên tục. Chính quyền cũng cố gắng bắt cóc mẹ cô và đưa bà vào trại cưỡng bức lao động. Một đêm nọ, cảnh sát đột nhập vào nhà đánh mẹ cô, khiến bà nằm trên sàn nhà hét lên trong đau đớn. Cô con gái đã chứng kiến toàn bộ quá trình này.

Mỗi lần như vậy, những người hàng xóm bên cạnh đều khóc khi chứng kiến cảnh người mẹ và cô con gái đáng thương này phải chịu bức hại dưới tay cảnh sát. Cảnh tượng cô con gái nhỏ đau khổ bên người mẹ bị tra tấn đã làm tan nát trái tim họ.

Cô con gái đã bị tổn thương tinh thần bởi trải nghiệm kinh hoàng. Bây giờ ở độ tuổi 30, cô không thể tự chăm sóc bản thân và phải sống một mình.

Hai nữ học viên bị hãm hiếp tại Trung tâm tẩy não

Khi cuộc đàn áp leo thang ở quận Đường Hải vào khoảng năm 2002, trường Đảng của ĐCSTQ đã tổ chức các buổi tẩy não và buộc các học viên Đại Pháp phải chịu sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Hai nữ học viên đã bị phó hiệu trưởng Hồ Ngọc Hoa cưỡng hiếp trong trường.

Anh trai bị bức hại đến chết, em gái bị tiêm thuốc độc

Ông Lý Ân Anh đã bị tra tấn đến chết khi đang bị giam giữ tại Trại cưỡng lao động thành phố Thạch Gia Trang vào tháng 1 năm 2007. Ông qua đời chỉ mười ba ngày sau khi được thả về vào tháng Bảy.

2007-8-4-lienying--ss.jpg

Ông Lý Ân Anh

Em gái của ông Lý, cô Lý Phượng Trân đã bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần thành phố Đường Sơn vào tháng 6 năm 2008, nơi cô bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Việc tiêm thuốc khiến cô bị mất một phần trí nhớ.

Một doanh nhân chính trực bị tàn phế vì bị cưỡng bức phẫu thuật sọ não

2013-11-29-minghui-zhengxiangxing-01--ss.jpg

Ông Trịnh Tường Tinh

Ông Trịnh Tường Tinh bị bắt vào tháng 2 năm 2012 và sớm bị kết án mười năm tù. Ông bị đưa đến nhà tù Bảo Định, nơi ông bị buộc phải phẫu thuật mở hộp sọ hai bên. Cuộc phẫu thuật đã cắt dây thần kinh thị giác và làm tổn thương trí nhớ của ông Trịnh. Ông không thể tự chăm sóc bản thân và vẫn bị tạm giam trong nhà tù Bảo Định cho đến nay.

Đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Sự tuyên truyền vu khống và đàn áp của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp đã đầu độc nhiều người trong xã hội. Đối mặt với bức hại, đối mặt với chèn ép, đối mặt với áp lực vô hình và hữu hình, học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định, tay nắm tay đi theo Sư phụ. Họ luôn ghi nhớ sứ mệnh, dùng đại Thiện đại Nhẫn giảng chân tướng, thức tỉnh lương tri thiện niệm của mọi người.

Sau nhiều năm kiên trì nỗ lực, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có thể xoay chuyển tình thế bất lợi ban đầu. Ở Tào Phi Điện, hầu hết các tiểu thương hai bên phố đều biết chân tướng và một số người thậm chí còn giúp thuyết phục những người khác tam thoái sau khi hiểu bản chất áp bức và tàn bạo của nó.

Dần dần, những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp đã trở lại khu vực Tào Phi Điện khi nhiều người nhận được phước lành từ việc niệm chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

Lãnh đạo thôn muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một ngày, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ở trong chợ nói chuyện với một người khác về chân tướng của cuộc bức hại. Một người ở độ tuổi 30 đã tiếp cận cô.

“Chú của tôi muốn gặp chị,” anh ta nói.

“Họ có muốn làm tam thoái không?”

Anh ấy gật đầu.

Người học viên đi theo chàng trai trẻ vào một cửa hàng, có khoảng sáu người đang ở đó. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm bước lên bắt tay cô: “Xin chào, chúng tôi đều là những lãnh đạo của thôn. Chúng tôi đã đọc các tờ rơi của chị, nội dung rất tốt. Bây giờ, chúng tôi đã hiểu ra sự thật và tất cả đều muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Họ tự giới thiệu và tất cả đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngày hôm đó.

Ung thư buồng trứng được chữa lành

Con gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 14. Đó là một cú sốc đối với gia đình cô.

Mẹ cô lấy ra cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói: “Con cũng thấy môn tu luyện này đã giúp mẹ cải thiện về tinh thần cũng như thể chất tốt như thế nào. Mẹ muốn con khỏe mạnh như mẹ. Chúng ta hãy cùng đọc cuốn sách này. Điều này sẽ giúp con.“ Cô con gái đã làm phẫu thuật sau khi đọc xong bài giảng thứ sáu, và kết quả sinh thiết cho thấy khối u là lành tính!

Bác sỹ phẫu thuật đã rất bất ngờ.

“Cô bé chắc hẳn đã làm Thần, Phật cảm động. Cô ấy đã được ban cho cuộc sống mới!” Vị bác sỹ đã nói như vậy.

“Là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu con gái tôi!” Mẹ cô nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Bệnh tiểu đường khó kiểm soát đã trở nên ổn định

Ông Trần bị tiểu đường kháng trị. Thận của ông bị tổn thương và tiểu ra máu. Ông bị bệnh viện trả về để chăm sóc cuối đời tại nhà.

Trong khoảng thời gian này, vợ ông nhận được một tờ rơi ở cửa nhà, trong đó ghi lại nhiều câu chuyện khác nhau về cách mọi người khỏi bệnh nhờ niệm đọc chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bà yêu cầu chồng thử và ông Trần đồng ý.

Thần tích đã triển hiện vào ngày hôm sau. Không còn máu trong nước tiểu của ông Trần nữa! Ông bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và hồi phục từng chút mỗi ngày.

Được bảo hộ sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một dân làng nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp trải nghiệm của anh ấy.

“Tôi nhớ bạn đã nói với tôi rằng những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ được Thần linh bảo vệ. Bạn nói rất đúng! Hôm nọ tôi đi ra khỏi thành phố dự một cuộc họp. Trên đường về nhà, trời mờ tối và có sương mù. Tôi lái xe rất chậm và thận trọng.”

“Đột nhiên, tôi thấy một cái gì đó di chuyển, vì vậy tôi dừng lại và ra khỏi xe. Tôi không nhìn thấy ai, nhưng tôi nhìn xuống và thấy một con mương ngay trước mặt. Nếu lái thêm nữa, tôi sẽ rơi xuống mương! Tôi rất biết ơn vì bạn đã khuyên tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã được ban phước lành!”

Mọi người ngày càng trân quý Đại Pháp

Vi-rut corona đã lan tràn khắp Trung Quốc vào đầu năm 2020. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cảm thấy rằng điều quan trọng nhất là giúp mọi người nhận ra sự dối trá của chính quyền Cộng sản. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều người dân trở nên cảm phục Đại Pháp và các học viên.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói chuyện với một người trên đường về những hoang ngôn của ĐCSTQ, sử dụng cuộc bức hại làm ví dụ. Người này hiểu và nói: “Điều này thực sự có ích!”

Một số người xung quanh anh ta đến và ngồi xuống. Họ chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, hơn 30 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, họ đã không còn bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá và tuyên truyền của chế độ.

Khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, người đàn ông nói rằng anh ta đã nghe chân tướng và xin một lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp cho người thân trong gia đình.

“Tôi đã giữ một cái trong túi. Nó luôn ở bên tôi,” anh nói. Anh ấy rất vui mừng khi có thêm một cái nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/406115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185789.html

Đăng ngày 11-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share