Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2020]

“Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”

Một tiểu khu ở phía đông bắc Trung Quốc bị phong tỏa vì virus Trung Cộng (coronavirus). Sau gần ba tuần ở nhà, tôi cùng một học viên khác quyết định ra ngoài giảng chân tướng.

Chúng tôi gặp một cụ bà ngoài 70 tuổi. Tôi đưa cho bà một tờ tài liệu giảng chân tướng và nói: “Xin bà hãy đọc tài liệu này. Nhiều người đã đắc được phúc báo khi họ thành tâm nói: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Bà hãy đọc những câu chuyện đó nhé.”

Thật bất ngờ, bà ôm chầm lấy tôi và nói: “Cuối cùng bà già này cũng gặp được một người tu Pháp Luân Công!”

Bà nói với chúng tôi rằng bà nhìn thấy tấm áp phích Pháp Luân Đại Pháp được treo bên ngoài ô cửa nhà bà và bà đã niệm cụm từ mà tôi vừa khuyên. Tất cả bệnh tật của bà đã khỏi và bà rất hạnh phúc. Bà nói: “Đại Pháp thật thần kỳ! Tôi đã đi tìm các học viên để có thể thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Giờ thì tôi đã tìm được rồi!”

Bà nói với chúng tôi tên của bà để chúng tôi có thể giúp bà làm Tam thoái, rồi bà liên tục cảm ơn chúng tôi. Tôi bảo bà hãy cảm tạ Sư phụ Lý, vì Ngài đã bảo chúng tôi cứu bà, bà đã làm theo. Chúng tôi chúc nhau những điều tốt lành và nói lời tạm biệt.

Tôi cảm thấy thật hổ thẹn vì đã ở nhà quá lâu chứ không ra ngoài để cứu người.

Cuối cùng một cựu trưởng thôn đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Năm 2011, tôi bị bắt giữ và cầm tù. Trong khi bị tập huấn trong nhà tù, tôi đã gặp một người đàn ông nguyên là trưởng thôn của một ngôi làng vùng nông thôn. Ông ấy đã biển thủ 50.000 nhân dân tệ từ các khoản công quỹ và bị kết án 5 năm tù giam.

Chúng tôi bị giam ở cùng khu và trở thành bạn tốt với nhau. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông và khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Dù tôi có nói gì thì ông cũng không chịu thoái xuất. 5 năm sau, khi hạn tù của ông sắp kết thúc, ông được chuyển đến một khu vực khác. Ngày trước khi ông được thả, ông đã đến thăm tôi. Ông muốn tôi giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi ngạc nhiên và nói với ông: “Tôi đã khuyên ông suốt 5 năm trời, nhưng ông đều từ chối. Điều gì đã khiến ông thay đổi suy nghĩ vậy?”

Ông cười và nói: “Có hai điều đã khiến tôi quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Điều thứ nhất, tôi đã quan sát bạn và các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Tất cả các bạn đều rất tốt bụng và trung thực. Điều thứ hai là giờ đây tôi đã nhìn thấu tỏ hơn về bản chất thực sự của ĐCSTQ. Các quan chức ĐCSTQ đều tham nhũng. Chẳng hạn như ở cái nhà tù này. Trưởng ngục kiếm tiền bằng cách tham nhũng, các nhân viên nhà ngục khác cũng như thế, có điều họ không kiếm được nhiều như trưởng ngục. Các lính canh cấp dưới kiếm lợi nhuận bằng cách bán các thứ đồ bất hợp pháp như rượu trong tù. Xem ra ĐCSTQ không được nữa rồi, diệt thật rồi.”

Tôi rất mừng cho ông vì cuối cùng ông đã được đắc cứu.

Tôi đã mất 5 năm để giúp một cựu trưởng thôn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Thật không dễ để giúp những người bị tẩy não thâm sâu minh bạch chân tướng và từ bỏ Đảng. Đây là điều mà mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm. Thật tuyệt vời khi chúng ta giúp được một cá nhân hay một nhóm người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

“Đại sư Lý Hồng Chí vạn tuế!”

Vào một buổi chiều, khi tôi đang đi ra ngoài thì nghe thấy một người đàn ông cao tuổi hét lên: “Đại sư Lý Hông Chí vạn tuế!” Tôi đi đến chỗ ông ấy và thấy ông đang cầm một tờ Tuần báo Minh Huệ và đang nói chuyện với những người đàn ông khác tầm độ tuổi của ông.

Tôi nhìn kỹ tờ báo và nhận ra đó chính là tờ mà tôi đã phát vào sáng hôm đó. Có lẽ ông ấy đã đọc tờ báo và nhận ra rằng Sư phụ đang cứu người, đó là lý do tại sao ông ấy hét lên: “Đại sư Lý Hồng Chí vạn tuế!”

Sau đó tôi rời đi vì có việc khác phải làm, nhưng sự việc này là minh chứng cho thấy chúng tôi cần cung cấp thêm tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Một khi họ biết chân tướng, họ sẽ minh bạch ra nhiều điều.

Sau khi khu vực của chúng tôi bị cách ly do virus Trung Cộng, tôi phải tìm cách thoát khỏi tình trạng cách ly. Mỗi ngày tôi ra ngoài vào lúc 4 đến 5 giờ sáng để phát tài liệu giảng chân tướng hoặc treo các tấm áp phích. Hiệu quả khá tốt, nhiều người khi bắt đầu đọc tài liệu của chúng tôi, họ bắt đầu mắng ĐCSTQ vì đã che giấu sự thật về dịch bệnh. Điều đó cho thấy rằng các tài liệu của chúng ta khởi được tác dụng và chúng ta cần phải ra ngoài và làm điều này thường xuyên hơn.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185782.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share