Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-06-2020] Vào tháng Hai năm nay, tôi bắt đầu nhắn tin giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân tại Trung Quốc, và tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của mình cùng các bạn đồng tu.

Khi nhắn một số thông điệp gửi một người đàn ông, tôi nhận được tin trả lời chửi rủa mình. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều về điều này. Tôi chỉ gửi tin xin lỗi theo phép lịch sự và gửi lời chúc phúc đến anh ấy. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn gửi tiếp hai tin nhắn chửi rủa tôi.

Sau đó, tôi kể cho các học viên khác về việc này, và chúng tôi đồng ý rằng người này thực sự muốn tìm hiểu về chân tướng mặc dù anh ta đã nguyền rủa tôi. Người dân Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc để bài xích bất cứ ai chỉ trích chính quyền đều là “lực lượng chống lại Trung Quốc”, và là những người xem thường Trung Quốc.

Tôi đã dùng sự thấu đáo mà tôi có được sau khi đọc cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” để nhắn tin cho anh ấy lần nữa. Tôi nói với anh ấy rằng tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc và sở hữu một nền di sản văn hóa cổ xưa và huyền diệu. Tôi giải thích rằng người dân bên ngoài Trung Quốc rất lo lắng cho những người sống tại Trung Quốc, và rằng đó là lý do vì sao tôi liên lạc với anh ấy. Tôi nói những người sống ngoài Trung Quốc đều biết rằng người dân Trung Quốc đều là người tốt, nhưng ĐCSTQ là tà ác và rằng ĐCSTQ không đồng nghĩa với quốc gia Trung Quốc. Anh ấy trả lời: “Tôi hiểu rồi. Giờ tôi đã hiểu vì sao chị lại khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Tôi giải thích rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hỏi liệu anh ấy có muốn thoái Đảng hay không. Chúng tôi nhắn tin qua lại, và thái độ của anh ấy dao động liên tục.

Có lần, anh ấy gửi cho tôi một tấm ảnh của anh và nói rằng anh ấy muốn thoái Đảng. Sau đó, anh ấy hỏi liệu anh ấy có nhận được tiền nếu anh ấy thoái đảng hay không. Thế rồi anh ấy lại nói với tôi rằng anh ấy muốn thoái Đảng với một bí danh. Anh ấy hỏi liệu tôi có dùng WeChat không. Ngày hôm sau, anh ấy lại nói với tôi rằng anh ấy không tin rằng tôi sống tại Đài Loan. Anh ấy cũng nói rằng nếu tôi không dùng WeChat thì chắc hẳn tôi phải ngoài 70 tuổi rồi.

Tôi đã gửi tên của anh ấy đến Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu, nhưng lại không nhận được phản hồi nào. Tôi cảm thấy có chút thiếu kiên nhẫn với anh ấy và bắt đầu nghĩ rằng anh ấy chỉ trêu đùa với tôi. Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi, vì thế tôi nhắn với anh ấy rằng, “Anh là người nói lên tiếng nói cuối cùng về những điều mà anh tin tưởng. Tôi chúc anh được bình an!”

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy kiệt sức. Mặc dù anh ấy đã đồng ý thoái Đảng, nhưng tôi đã không thể giúp anh ấy hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi tôi thiền định, những ý niệm của tôi rất hỗn loạn và tôi không thể thanh tĩnh. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm tôi: “Cô đã hại chết vương của chúng tôi”. Tôi không muốn nghĩ về người đàn ông đó, và tôi cảm thấy mình đã nỗ lực hết sức. Tôi cảm thấy, nếu có điều gì xấu xảy ra với anh ấy thì đó không phải do lỗi của tôi.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy mình đang ở trong một căn nhà màu trắng (theo văn hóa Á Đông, màu trắng là màu của sự tang tóc). Có một thi thể nam và một thi thể nữ nằm trên sàn nhà. Tôi nhớ rằng có một người phụ nữ trong tấm hình mà anh ấy từng gửi cho tôi. Sau đó, có một người chỉ vào tôi và nói: “Chính cô đã giết họ”. Tôi vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đã làm sai điều gì. Sao tôi lại có thể giết họ kia chứ? Tôi chạy về phía cửa sổ và nhảy ra ngoài. Lúc đó, tôi choàng tỉnh.

Sau khi thức dậy, đầu và vai của tôi vô cùng đau nhức. Cơn đau kéo dài cho đến tối, khi tôi nhận được hồi âm từ Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu thông báo rằng tuyên bố thoái đảng của người đàn ông này đã được đăng tải.

Thay vì cảm thấy vui mừng, tôi lại cảm thấy khó chịu vì dường như tôi đã đẩy anh ấy rời xa khỏi việc được đắc cứu. Tôi không biết tình hình của anh ấy ra sao. Liệu anh ấy có bị nhiễm virus corona không? Và tôi nên làm gì? Vì thế, tôi đã cầu xin Sư phụ ban cho mình một cơ hội nữa.

Thật kỳ diệu, người đàn ông đã nhắn tin cho tôi vào sáng hôm sau. Tôi báo anh ấy biết về phản hồi từ Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu. Chúng tôi nhắn tin qua lại trong khoảng một tuần, và anh ấy hỏi tôi một vài câu hỏi. Tôi đã gửi anh ấy thông tin về các giải thưởng và nhiều danh hiệu mà Pháp Luân Đại Pháp và Người sáng lập nhận được, cũng như các tin tức tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp được đăng tại Trung Quốc trước khi cuộc đàn áp diễn ra. Cuối cùng, anh ấy đã đồng ý với những điều tôi nói.

Một tin nhắn được biên soạn tốt sẽ có tác dụng tương tự như một tờ rơi. Nó chứa đựng các thông tin đơn giản và toàn diện, và chúng ta có thể gửi nó cho những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp. Tôi cảm thấy rằng các học viên đang làm tốt việc soạn thảo các tin nhắn này. Các tin nhắn chứa đựng các thông điệp để mọi người cảm thụ được chúng ta quan tâm đến họ thế nào. Chúng cũng hàm chứa chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trên đây là những thể ngộ của tôi ở tầng thứ còn hữu hạn. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185529.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share