Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2020] Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi đã vượt qua được một tuần cực kỳ khó khăn trong năm nay. Tôi gần như bị suy sụp tinh thần. Bằng cách đề cao tâm tính và nhờ vào tín tâm kiên định đối với Sư phụ, tôi đã vượt qua.

Tin tức

Tôi cùng chồng tôi đến thăm gia đình của con rể ở một tỉnh khác nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Vào đêm giao thừa, chúng tôi đã xem tin tức trên TV về sự lây lan của virus Trung Cộng (Virus Corona) và được biết rằng toàn bộ khu vực đô thị của Vũ Hán đã bị đóng cửa và bị cách ly.

Tôi cảm thấy lo cho chồng mình. Ông ấy làm trong quân đội và bị đầu độc sâu sắc bởi hệ tư tưởng vô Thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy là một người nghiện thuốc và tin rằng mình sẽ không bị nhiễm virus sau khi đọc một bài đăng trên WeChat viết rằng chất nicotin có thể diệt được virus.

Cả một tuần dài

Ngày thứ ba sau khi chúng tôi trở về nhà, chồng tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Ông ấy bắt đầu bị sốt vào ngày hôm sau, và uống thuốc cũng không thuyên giảm. Tôi đề nghị ông ấy niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông ấy đã tức giận và nói rằng ông ấy chỉ tin vào khoa học.

Sau ba ngày, ông ấy đến bệnh viện. Chẩn đoán là viêm phổi, nhưng bệnh viện từ chối nhận ông ấy. Nhìn vào phim chụp X-quang lồng ngực của chồng tôi, bác sỹ nói rằng nhiễm trùng là do vi khuẩn, không phải do vi-rút và do đó không làm xét nghiệm vi-rút Trung Cộng cho ông ấy.

Chồng tôi đã đi đến một số bệnh viện khác do vẫn hy vọng sẽ được điều trị. Không bệnh viện nào sẵn sàng nhận ông ấy. Tất cả các bệnh viện đều nghi ngờ ông ấy bị nhiễm virus Trung Cộng, nhưng họ cũng không làm xét nghiệm xác nhận cho ông ấy.

Hầu hết mọi người trong hai tòa nhà chung cư của chúng tôi đều biết rằng tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết định mình không thể cho phép tổ dân phố bị cách ly vì chồng tôi. Tình trạng của ông ấy khiến tôi lo lắng.

Giải pháp

Tôi cầu xin Sư phụ cứu chồng tôi. Đồng thời, tôi đã nhìn lại quá trình tu luyện của mình trong vài năm qua. Tôi đã phát hiện ra rất nhiều suy nghĩ ích kỷ của mình và thấy rằng mình cần phải tu khẩu. Giọng lưỡi sắc bén của tôi khiến chồng tôi chống phản đối bất kể điều gì mà tôi nói.

Ví dụ, nếu tôi thấy ông ấy đang xem tuyên truyền của ĐCSTQ trên TV, tôi sẽ tranh cãi gay gắt với ông ấy thay vì nói với ông ấy bằng thiện tâm. Để sửa sai, tôi đã viết cho chồng mình một bức thư. Qua bức thư, tôi đã có thể giảng chân tướng một cách bình tĩnh và toàn diện với ông ấy.

Chồng tôi chưa bao giờ phản đối Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ từ lâu. Ông ấy thậm chí còn giới thiệu Đại Pháp cho bạn mình. Tôi đã bị giam giữ nhiều lần trong quá khứ chỉ vì tu luyện. Ông ấy luôn ở bên cạnh tôi và tận dụng các mối quan hệ của ông ấy để đưa tôi về nhà. Ông ấy chào đón các học viên đến nhà của chúng tôi và rất thân thiện với họ.

Hôm đó một lúc sau ông ấy đọc thư của tôi. Tôi đã cho ông ấy xem một số bài viết trên trang web Minh Huệ về việc tín tâm vào Đại Pháp đã giúp mọi người phục hồi sau khi bị mắc virus Trung Cộng như thế nào. Ông ấy đã bảo tôi đọc những bài viết đó cho ông ấy.

Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi đã đưa cho ông ấy một bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi, “Tôi đặt cái này dưới gối của ông nhé?” Ông ấy trả lời “Ừ”. Tôi cảm thấy rằng ông ấy đã bắt đầu tin vào Đại Pháp.

Cơn sốt của ông ấy đã biến mất vào sáng hôm sau. Ngày hôm sau nữa ông ấy đã trở lại bình thường.

Tôi đã quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và khóc. Con xin cảm tạ Sư phụ. Con muốn nói nhiều hơn nhưng không thể tìm được những từ thích hợp để bày tỏ lòng biết ơn của con.

Điều xảy ra với chồng tôi là một gậy cảnh tỉnh đối với tôi. Chỉ khi tôi tu luyện bản thân và đồng hóa với Pháp, môi trường xung quanh tôi mới được quy chính.

Trước đây, tôi không bao giờ lùi bước trước bất kể cuộc cãi vã nào với chồng mình. Ngay cả khi tôi sai, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi thành thật xin lỗi ông ấy nếu tôi làm gì sai, tôi cũng nói thêm, “Ông cứ chỉ ra nếu tôi mắc lỗi, tôi muốn chính lại bản thân mình.”

Chồng tôi cũng có thể giữ được bình tĩnh trong những ngày này.

Cuối cùng chung cư của chúng tôi cũng bị cách ly. Tôi đã sử dụng thời gian rảnh của mình để học Pháp và phát chính niệm. Cứ hai ngày, một người trong mỗi hộ gia đình mới được phép ra ngoài. Chồng tôi sẽ gọi cho bạn bè của ông ấy để chờ tôi ở bên ngoài vào khoảng thời gian định sẵn, vì vậy tôi có thể mang đến cho họ những cuốn sách nhỏ về Đại Pháp và các bài viết từ trang Web Minh Huệ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/20/185584.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share