Bài viết của Thuần Thanh, một học viên tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-05-2020] Trong thời gian phong tỏa, đường phố rất vắng vẻ, mọi người không sẵn sàng dành nhiều thời gian để ra ngoài, điều này đã làm cho các học viên gặp khó khăn trong việc giảng chân tướng. Một đồng tu và tôi có cùng thể ngộ và muốn chiểu theo Pháp của Sư phụ Lý:

“do đó chỉ có thể tương kế tựu kế mà lợi dụng những gì chúng làm.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Cả hai chúng tôi làm việc trong một cửa hàng tạp hóa. Đây là nơi chúng tôi giảng chân tướng.

Chúng tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho mọi khách hàng trong khi họ chọn mua sản phẩm hoặc đang thanh toán. Chúng tôi thường nói những điều như: “Đại dịch hiện đang rất nghiêm trọng. Cho dù bạn giàu có cỡ nào hay quyền cao chức trọng đến mấy, không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị lây nhiễm. Chỉ có Thần mới có thể giúp. Người đang làm, Trời đang nhìn. Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Thần sẽ thấy điều đó và sẽ bảo hộ các bạn. An toàn là quan trọng nhất.“ Chúng tôi cũng khuyên mọi người nhẩm hai cụm từ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Hầu hết mọi người đều vui vẻ thoái Đảng.

Một ngày, một phụ nữ khoảng ngoài sáu mươi tuổi mua một ít rượu vang trong thùng. Trong khi bà đang rót rượu vào đồ chứa, chúng tôi đã giảng chân tướng cho bà. Bà là một Đảng viên, nhưng đã từ chối thoái cho dù chúng tôi có nói gì với bà đi chăng nữa. “Nhiều người đã cố gắng thuyết phục tôi,” bà nói, nhưng vô ích, tôi sẽ không thoái.

Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm. Trong khi chờ thanh toán bà nói rằng mình cần phải nếm thử rượu trước khi trả tiền. Sau khi nhấp một ngụm, bà tuyên bố rằng chúng tôi đã pha rượu với nước và yêu cầu giảm giá. “Ông chủ của các vị sẽ không hay biết, nếu các vị giảm giá,” bà nói.

Chúng tôi nhận ra rằng bà ta đang cố gây rắc rối và lợi dụng chúng tôi. Chúng tôi biết rằng rượu rất tốt bởi vì chưa ai từng phàn nàn. Bà tuyên bố rằng nếu chúng tôi không giảm giá, bà sẽ không thanh toán. Bà ấy yêu cầu chúng tôi đổ rượu lại vào thùng. Bà thấy cái nắp thùng đã được niêm phong và mọi người chỉ có thể rót rượu ra, mà không thể đổ bất cứ thứ gì trở lại vào thùng.

Chúng tôi đã không nổi giận, mặc dù bà ấy quả thực là đang gây sự. Chúng tôi đã cố gắng giải thích các Pháp lý về làm một người tốt cho bà. Tôi nói với bà: “Người chủ tin tưởng chúng tôi. Nếu bà là chủ cửa hàng, bà có vui không nếu nhân viên của bà làm việc đó. Chúng tôi chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi phải trung thực.”

Bà ấy yêu cầu chúng tôi gọi cho chủ cửa hàng. Chúng tôi đã từ chối. Đồng tu và tôi quyết định không bán hàng cho bà ấy. Chúng tôi cố gắng tìm một chai để rót rượu ra khỏi thùng rượu của bà. Bà nhượng bộ và chỉ yêu cầu giảm giá vài nhân dân tệ (ít hơn một đô la Mỹ). Chúng tôi đã đồng ý. Lúc thanh toán tiền, đồng tu nói với bà: “Bà hãy thoái Đảng đi nhé. Nó thực sự tốt cho bà đấy.” Bà mỉm cười và đồng ý. Người đàn ông đi cùng bà cũng thoái Đội thiếu niên Tiền phong. Trước khi họ rời đi, tôi đã nói với họ: “Chúng ta có mối duyên tiền định, nếu không, chúng ta sẽ không có cơ hội nói chuyện lâu như vậy. Xin nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ gật đầu.

Cửa hàng chúng tôi cũng đón nhiều nông dân từ nông thôn đến trong suốt đại dịch. Vì họ không có “giấy thông hành”, do chính quyền thành phố cấp, họ không thể tới các siêu thị lớn. Các cửa hàng nhỏ trên phố là sự lựa chọn duy nhất của họ. Chúng tôi không có bất kỳ chính sách phân biệt đối xử nào với họ. Thay vào đó, chúng tôi đối xử với họ rất tốt. Hầu hết họ đều sẵn sàng lắng nghe chúng tôi và thoái Đảng. Nhiều người cũng hứa sẽ nói chuyện với các thành viên gia đình và bạn bè của họ về làn sóng lớn thoái Đảng và nói rằng họ sẽ đề nghị các thành viên gia đình và bạn bè của họ nhẩm chân ngôn chín chữ.

Đồng tu và tôi đã phối hợp rất tốt. Có lúc chúng tôi có thể thuyết phục hơn chục người thoái Đảng trong một ngày. Hiện giờ, thành phố đã mở cửa trở lại và chúng tôi có thể giảng chân tướng trên phố và thuyết phục nhiều người thoái Đảng hơn.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau đọc Pháp của Sư phụ:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (“Lời chúc”, Tinh tấn Yếu chỉ III)

“Sư phụ đã khai sáng ra huy hoàng này, dẫn chư vị nhập vào thời khắc lịch sử này. Chư vị hãy tu luyện cho tốt chính mình, tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/20/大疫期间-在商店工作讲真相-406526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/19/185576.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share