Bài của một đồng tu tại Trung quốc

[MINH HUỆ 14-11-2004] Popo năm nay lên chín tuổi và đã tu luyện với mẹ nó từ hơn sáu năm.

Một lần, khi phát chính niệm vào giờ trưa, Popo nhìn thấy những gì xãy ra nơi một không gian khác. Nó diễn tả cho mẹ nó nghe, và sau đây là những điều mẹ nó ghi chép lại.

Trong năm phút đầu khi Popop và mẹ nó thanh lý những tư tưởng xấu, nghiệp lực, những quan niệm không tốt, và sự can nhiễu từ bên ngoài vào trong tâm trí họ, nó nhìn thấy tất cả những chúng sanh quì trước mặt nó. Đối diện với sự tiêu hủy của chính chúng, mắt chúng tỏ ra sự hận thù và giận dữ.

Khi Popo bắt đầu dơ bàn tay thẳng trước ngực và đọc khẩu quyết và kết thúc với chữ “Mie” (có nghĩa là ‘làm sạch’ hoặc ‘diệt trừ’ của tiếng Trung hoa), nó nhìn thấy một cái chữ “Mie” (diệt) xoay tròn rất nhanh và phát ra ánh sáng màu vàng. Các tà ác liền tức thì biến thành tro và biến mất.

Sau khi nghe Popo kể lại, mẹ nó nói với nó rằng, Đó là Thầy đã ban cho họ để khuyến khích họ và cho họ biết rằng ‘Chính Niệm của đệ tử Đại pháp rất có uy lực’(Tinh tấn yếu chỉ II), nhưng chúng ta không nên bị ràng buộc vào khả năng của chúng ta. Vào thời cuối nhưng rất đặc biệt này, chúng ta phải đi theo những lời dạy của Sư phu và hòan tất cho tốt đẹp mọi điều – học Pháp, làm sáng tỏ sự thật, và phát chính niệm. Như vậy chúng ta mới xứng đáng với sự cứu độ của Sư phu và lót đường cho tất cả chúng sinh để họ có được một tương lai sáng lạn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/14/89032.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/24/54897.html.

Dịch ngày 25-6-2005, đăng ngày 30-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share