Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2020] Mười hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị nhắm đến vì đức tin của họ trong khoảng thời gian từ ngày 15-20 tháng 7 năm 2020, trước ngày đánh dấu 21 năm cuộc bức hại lên đức tin của họ, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trường Xuân.

Hơn hai vụ bắt giữ quy mô lớn đã xảy ra ở Trường Xuân vào ngày 15 tháng 7, trong đó có bảy học viên ở huyện Nông An (thuộc sự quản lý của Trường Xuân) và 11 học viên ở thành phố Thư Lan (các Trường Xuân khoảng 120 dặm).

Một nhóm công an đã đột nhập vào nhà bà Huệ (chưa rõ họ của bà) vào khoảng 5 giờ sáng. Họ tịch thu hơn 90 cuốn sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, cùng hai máy tính bảng, hai điện thoại di động, vài chiếc usb, máy nghe nhạc và chìa khóa. Chồng bà bị tai biến, bị bỏ lại ở nhà một mình và phải chật vật tự chăm sóc bản thân.

Một học viên khác, bà Đổng, cũng bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng. Không bao lâu trước khi bà bị bắt, chồng bà, ông Lưu Xương Khôn, đã qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vào lúc 6 giờ sáng, một nhóm công an khác đã đột nhập vào nhà bà Nhâm Thục Mẫn và tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công của bà và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Vào lúc 7 giờ sáng, một nhóm công an và nhân viên khu phố đã kéo đến sách nhiễu bà Triệu Quế Vinh. Công an tịch thu gần 100 cuốn sách Pháp Luân Công, hai máy tính xách tay và một đầu DVD của bà. Bà từ chối ký dên vào danh sách tịch thu.

Con trai bà Triệu, anh Mã Nghĩa, cũng là học viên, đã bị bắt giữ. Công an đánh đập anh, đập đầu anh vào tường, và kéo lê anh trên sàn nhà xi măng. Kết quả, đầu gối của anh bị thương nặng. Anh đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Sau đó công an quay trở lại nhà bà Triệu và cố gắng ép bà ký tên vào một biên bản không rõ tiêu đề. Bởi bà không có nhà nên công an đã rời đi.

Vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng, bà Vương Xuân Hoa bị công an chặn ở ngoài tòa chung cư khi bà vừa ra ngoài. Họ lục soát túi xách của bà và yêu cầu bà ký tên vào lệnh bắt giữ. Bà từ chối. Công an đưa bà Vương về nhà bà và lục soát. Hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công, vài chiếc usb, và kẹp sách của bà bị tịch thu. Bà đã được thả vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều.

Bà Trần Tú Anh ra khỏi nhà vào sáng sớm ngày 15 tháng 7. Công an đã đợi sẵn ở bên ngoài chung cư nhà bà và theo bà về đến nhà khi bà trở về vào khoảng 8 giờ 30 sáng. Gần 100 cuốn sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Công an ở lại nhà bà cho đến buổi chiều hôm đó.

Bà Thôi Ngọc Thu và con gái cũng bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 7, chỉ mười tháng sau lần bắt giữ trước đó xảy ra vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, cùng với chồng bà là luật sư Đỗ Cảnh Nghĩa. Người mẹ và con gái đã được thả vào khoảng 11 giờ tối ngày bắt giữ, nhưng ông Đỗ vẫn bị giam trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Trường Xuân kể từ đó. Ông đã bị truy tố và sắp bị Tòa án Quận Triều Dương đưa ra xét xử.

Bà Trương Tú Cầm và con gái là cô Vương Vĩ Ý đã bị bắt giữ vào 6 giờ sáng ngày 16 tháng 7.

Bà Từ Phượng Liên đã bị bắt vào khoảng ngày 15-16 tháng 7. Đây là lần thứ ba bà bị bắt trong ba tháng qua.

Công an cố gắng bắt giữ bà Vương Ngọc Khiết, 51 tuổi, tại một cửa hàng tiện ích của gia đình bà vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7. Bà đã thoát được buổi sáng, nhưng đã bị bắt vào 4 giờ chiều ở gần một bến xe buýt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186090.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share