Bài viết của học viên tại Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2010] Trong hành trình tu luyện của chúng ta, mỗi một học viên đều được Sư Phụ chăm sóc và chỉ đạo. Sư Phụ có thể giúp chúng ta ngộ ra thông qua các điểm hóa trong một giấc mơ, lời nói từ những người khác, hoặc hiện tượng nào đố. Từ các kinh nghiệm của các học viên xung quanh tôi và những bài chia sẻ trên mạng lưới Minh Huệ, nhiều học viên đã ngộ ra thông qua các điểm hóa của Sư Phụ trong các giấc mơ. Tất nhiên điều này là tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả các điều xuất hiện trong giấc mơ đều là điểm hóa của Sư Phụ. Đôi khi các thứ xấu xa cố ý can nhiễu bằng cách lợi dụng sơ hở chúng ta.

Một ngày, tôi đã mơ thấy tôi đang đi dạo trên một con đường lớn. Tuy nhiên, khi tôi đang đi qua một ngôi làng, một con chó sói lớn nhảy tới từ phía sau, cắn vào vai trái tôi và không rời ra. Tôi cảm thấy rất đau đớn như thể là nó cắn xuyên cả vai tôi. Tôi đã gọi to Sư Phụ để xin giúp đỡ. Con chó sói kêu ăng ẳng tuyệt vọng và ngã xuống đất. Sau khi tỉnh dậy, tôi tự hỏi: điều này có nghĩa là tôi có thể bị bức hại theo cách như vậy phải không? Sau đó, tôi phát chính niệm mạnh mẽ trong hai ngày sau đó và không có gì đã xảy ra.

Có một câu chuyện trong bài chia sẻ kinh nghiệm trên mạng lưới Minh Huệ. Một học viên đã lên kế hoạch về thăm quê của anh ấy để phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Vào đêm trước khi khởi hành, anh ấy có giấc mơ rằng cảnh sát đến và cướp đi hai bao tài liệu lớn và sau đó bắt anh ấy. Sau khi tỉnh dậy, học viên đã phát chính niệm để loại trừ sự an bài và sự đe doạ xấu xa ấy. Anh ấy đi về quê của mình để phát tài liệu và đã trở về một cách an toàn.

Vì vậy, khi gặp phải những giấc mơ xấu, chúng ta không cần phải quá lo lắng, sau đó hướng nội và chấn chỉnh lại bản thân trong một thời gian. Chúng ta cũng cần phải phát chính niệm mạnh mẽ để phủ nhận hoàn toàn và loại trừ bất kỳ những điều xấu nào trong giấc mơ. Dù chúng ta tu luyện tốt hay không thì cũng không có liên quan tới chúng, bởi vì những thứ bại hoại này không đủ điều kiện để khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta được Sư Phụ bảo hộ. Khi chúng ta đã xác định minh bạch những điều này, những can nhiễu sẽ được loại bỏ, bởi vì Đại Pháp có thể làm tiêu tan tất cả các thứ xấu xa.

Từ một góc độ khác, nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, cho dù giấc mơ đó là tốt hay xấu, không có nghĩa là chủ ý thức của chúng ta không mạnh? Điều đó sẽ dễ dàng gây ra can nhiễu từ các không gian khác.

Sư Phụ đã giảng:

“Chấp trước vào điểm hoá trong mộng không phải là tu luyện, là nhập tà đạo. Đệ tử Đại Pháp là tuân theo bộ sách Đại Pháp này, lấy Pháp làm chuẩn. Chư vị ở trong mộng cảnh cũng vậy, mà trong hoàn cảnh nào cũng vậy đều phải dùng Pháp này để đo lường đúng-sai, thì mới không bị can nhiễu. Tôi không hề lưu lại chư vị loại pháp tu [thế] này: chư vị khỏi cần tu nữa, Pháp thân bảo chư vị làm sao thì làm thế. Tôi không thừa nhận rằng đó là tu luyện. Đệ tử Đại Pháp sẽ không phải ai ai cũng ở bên tôi; điều tôi bảo chư vị là “lấy Pháp làm thầy”; có bộ Pháp này thì chư vị biết được tu như thế nào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Chúng ta phải lấy Pháp làm thầy trong bất kỳ trường hợp nào. Chỉ cách này chúng ta có thể bước đi thật tốt con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/11/225155.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/30/118249.html
Đăng ngày 25-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share