[MINH HUỆ 19/7/2010] Các học viên Pháp Luân Công châu Âu đã tổ chức môt loạt các hoạt động vào ngày 17/7/2010 ở Brussels để phản đối cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Từ ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã bức hại một cách dã man các học viên Pháp Luân Công – những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Trong 11 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã  phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình.

Thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bỉ

Vào tối ngày 17/7, các học viên Pháp Luân Công đã tập hợp tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Brussels. Họ treo các biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “ĐCSTQ phải chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Cuộc bức hại chỉ chấm dứt khi  ĐCSTQtan rã”. Một băng ghi âm về cách thức mà người Trung Quốc và mọi người trên thế giới phản đối cuộc bức hại  đã được phát qua loa.

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc

Hoạt động này đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Một phụ nữ sống gần đại sứ quán thích du lịch vòng quanh thế giới đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trước đại sứ quán và ở các nơi khác trên thế giới: “Tôi biết có hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đó là những con người tuyệt vời và nếu họ tiếp tục nỗ lực phản đối cuộc bức hại theo cách này, tình hình sẽ từng bước thay đổi”.

Cuộc tập hợp ở trung tâm thương mại Brussels

Một cuộc mít tinh lớn vào lúc 1h chiều được tổ chức tại khoảng trống trước trung tâm giao dịch chứng khoán. Trong cuộc biểu tình, ông Nicholas, chủ tịch hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Brussels đã đọc thư của Phó chủ tịch nghị viện Châu Âu và các nhà lãnh đạo chính trị khác, những người bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Họ thể hiện mối quan tâm và sự ủng hộ đối với hoạt động này. Các ủy viên của tổ chức Ân xá quốc tế về các vấn đề Trung Quốc cũng có bài phát biểu.

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-02--ss.jpg

Ủy viên tổ chức Ân xá quốc tế được mời phỏng vấn

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-03--ss.jpg

Ông Ngô Văn Hân, Chủ tịch hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu phát biểu tại sự kiện này

Ông Ngô Văn Hân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp châu Âu, phát biểu: “Đây là năm thứ 11 bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Chúng tôi kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người trên thế giới rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn còn đang tiếp diễn”.

Bà Quân đến từ Hà Lan từng trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc nói: “ĐCSTQ cưỡng bức tôi ly hôn và sa thải tôi. Tôi là một giáo viên. Tôi bị ở tù trong ba năm vì tập luyện Pháp Luân Công. Một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi biết đã bị đánh đập đến chết. Tôi hy vọng rằng tất cả các chính phủ và mọi người có thể đứng lên chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo này”.

Học viên Lý Tĩnh Vũ đến từ Pháp đã bị bệnh bạch cầu hành hạ nhưng các chứng bệnh của cô đã biến mất sau khi cô tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, môi trường tập luyện của cô hoàn toàn bị phá hủy. Sau khi tham gia hoạt động này, cô rất cảm động và nói: “Ở Trung Quốc không có cách nào để có một nhóm tập luyện ở công viên như thế này. Môi trường rất khắc nghiệt. Thỉnh thoảng khi bạn đọc sách Chuyển Pháp Luân ở nhà, điệp viên hay cảnh sát sẽ xuất hiện và cướp đi tài sản của bạn một cách vô cớ . Ở các nước khác, không giống như vậy. Môi trường tập luyện hoàn toàn khác hẳn”.

Cô Phan nói: “Giờ 77 triệu người Trung Quốc cả trong và ngoài Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Điều này cho thấy người Trung Quốc đang thức tỉnh. Chừng nào người Trung Quốc hiểu được sự tàn bạo của ĐCSTQ và bản chất dối trá của nó, họ sẽ chủ động thoái Đảng”.

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-04--ss.jpg

Một khách du lịch đến từ Trung Quốc chụp ảnh sự kiện lịch sử này

Học viên Pháp Luân Công bà Dương đến từ Thụy Sĩ đã giúp 31 khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Tại cuộc biểu tình, Đoàn nhạc Tian Guo đã trợ lực cho những người chống đối cuộc bức hại. Buổi biễu diễn của họ thu hút phần lớn người dân địa phương cũng như du khách đến thăm. Trong số họ có những khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Hỗ trợ chính niệm

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-05--ss.jpg

Một cặp vợ chồng nói: “Hoạt động của các bạn làm chúng tôi cảm động. Chúng tôi hy vọng tất cả những gì các bạn làm sẽ thành công”.

Một cặp vợ chồng là khách du lịch người Pháp cảm động sâu sắc bởi cảnh tượng của hoạt động này. Người chồng nói:”Âm nhạc của nhạc đoàn rất hay. Toàn bộ hoạt động này mang đến ảnh hưởng rất tích cực. Hoạt động của các bạn làm tôi rất cảm động. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ thành công. Tất nhiên, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn sự hỗ trợ vô hạn. Chúng tôi hy vọng rằng các hoạt động như thế này sẽ được tổ chức ở khắp mọi nơi”.

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-06--ss.jpg

Dân chúng xem các tài liệu Pháp Luân Công

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-07--ss.jpg

Dân chúng xem các bảng thông tin bức hại

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-08--ss.jpg

Dân chúng xem các bảng thông tin bức hại

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-09--ss.jpg

Mọi người ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

2010-7-19-falun-gong-belgium-720-10--ss.jpg

Mọi người ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

Người dân thành phố Brussels, cô Geremadi vui mừng nói: “Khi nhìn thấy rất nhiều người đến đây vì vấn đề lớn về nhân quyền ở Trung Quốc, tôi nghĩ điều này rất tốt. Ở Trung Quốc không có tự do. Điều đó rất quan trọng cho những người yêu tự do và biết được tình huống thật sự của họ”.

Khách du lịch Trung Quốc đã chụp hình sự kiện lịch sử này. Một khách du lịch nữ dắt theo con ra nước ngoài tham quan nói:“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự kiện tuyệt vời này của các học viên Pháp Luân Công nước ngoài. Thật ra tôi không thích ĐCSTQ dù chỉ một chút”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/19/227212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/24/118815.html

Đăng ngày 10-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share