Bài viết bởi học viên Đan Mạch

[MINH HUỆ 20 – 07 – 2010] Ngày 20 tháng 7 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, giới thiệu cho công chúng về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và mong muốn mọi người biết được bản chất tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2010-7-20-minghui-falun-gong-014206-3--ss.jpg

2010-7-20-minghui-falun-gong-014206-2--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch kháng nghị hòa bình tại Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên tập hợp vào buổi sáng tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Đan Mạch, kháng nghị hòa bình cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 11 năm của chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Họ trưng bày các biểu ngữ ghi là, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Hãy dừng ngay việc đàn áp Pháp Luân Công”, và trưng bày các tấm áp phích nói về sự lan rộng của Pháp Luân Công trên khắp thế giới và phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công của chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Trong suốt cuộc kháng nghị, các học viên cũng biểu diễn các bài tập công của Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã bị cảm động bởi những cử chỉ an hòa và uy nghiêm của các học viên. Họ bày tỏ sự kính trọng đầy chân thành của mình trước sự kiên định giảng chân tướng của các học viên.

Mặc một chiếc áo vàng Pháp Luân Công, ông Bauer Christine Anderson, một quý ông người Đan Mạch khoảng tám mươi tuổi, đã đến Đại sứ quán Trung Quốc từ sáng sớm để giúp lập các bảng trưng bày. Ông nói, “Chừng nào mà chế độ Cộng Sản Trung Quốc chưa chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của nó, tôi sẽ không ngừng việc phản kháng ở Đại sứ quán Trung Quốc”. Ông Bauer bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999. Từ năm 2000, hằng ngày ông Bauer và những học viên Pháp Luân Công khác phản kháng tại Đại sứ quán Trung Quốc, bất chấp thời tiết. Kinh nghiệm tu luyện của ông là một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ cho các học viên địa phương trong việc vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Cộng Sản Trung Quốc và giảng chân tướng.

2010-7-20-minghui-falun-gong-014206-0--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch vạch trần cuộc đàn áp tại quảng trường City Hall ở Copenhagen

2010-7-20-minghui-falun-gong-014206-1--ss.jpg

Người dân tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Vào buổi chiều, các học viên đến quảng trường rộng nhất ở Copenhagen – the City Hall Square, để tổ chức một hoạt động. Ở đó họ đã kêu gọi công chúng, vạch trần bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc, hy vọng chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong hoạt động này, các học viên trưng bày các biểu ngữ như là “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Một vài học viên cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công cùng với nhạc tập an hòa. Điều này đã thu hút nhiều người, cùng lúc đó, các học viên diễn lại một số phương pháp tra tấn mà chế độ Cộng sản Trung Quốc sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Giảng viên đại học bà Carona đã cải thiện rất nhiều về thể chất và tinh thần kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói rằng Pháp Luân Công là phần quan trọng nhất trong cuộc đời bà, “Ở Trung Quốc các học viên Pháp Luân Công không thể tự do tập luyện Pháp Luân Công. Họ không thể có tín ngưỡng của riêng mình. Điều này là không đúng. Ở đây chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Việc chúng tôi giảng chân tướng về cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công cho mọi người là rất quan trọng. Tôi hy vọng tất cả mọi người trên khắp thế giới với công lý sát cánh cùng nhau để kháng nghị và chấm dứt sự lạm dụng nhân quyền phi nhân tính nhất này trong lịch sử”.

Mùa hè là mùa du lịch cao điểm của Copenhagen. Trong số các khách du lịch trên khắp thế giới, có nhiều người đến từ Trung Quốc. Một vài khách du lịch Trung Quốc ban đầu không dám nhận các tài liệu nói về Pháp Luân Công vì họ bị lừa dối bởi tuyên truyền vu khống của chế độ Cộng Sản Trung Quốc. Sau những giải thích kiên trì của các học viên, họ đã hiểu ra sự thật về cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ Cộng Sản Trung Quốc đối với môn tập luyện này. Một số người Trung Quốc nhận rõ ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tuyên bố rút ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một du khách khoảng 60 tuổi đến từ Trung Quốc nghe đi nghe lại các học viên giải thích về sự thật và nói, “Tôi biêt rất rõ Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các bạn học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài rất xuất sắc. Tôi ngưỡng mộ các bạn về mọi việc mà các bạn làm. Các bạn thực sự xuất sắc”.

Ông Diego Basile đến từ Italia. Ông là giảng viên ngành kinh tế học. Ông Basile nói rằng ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công ở Italia và rất ủng hộ các hoạt động ôn hòa và hợp lý được tổ chức bởi các học viên để phản đối cuộc đàn áp. Ông muốn tài trợ một chút tiền để ủng hộ các học viên trong sự kiện này, nhưng các học viên đã lịch sự khước từ. Ông Basile và bạn gái của ông đã ký thỉnh nguyên ủng hộ cuộc vận động chấm dứt cuộc đàn áp của Pháp Luân Công. Ông Basile nói, “Tôi lo lắng về sự ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản và chế độ Cộng sản độc tài lên người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ điều khủng khiếp nhất là việc phát triển nhanh về kinh tế ở Trung Quốc làm cho chính phủ Italia không nhìn thấy được việc lạm dụng nhân quyền của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Khi tôi ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực chống lại đàn áp của Pháp Luân Công, tôi cảm thấy khá hơn. Tôi cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong các nhà giam Trung Quốc”.

Sau khi tìm hiểu cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Cộng Sản Trung Quốc, một quý ông người Pháp sống ở Đan Mạch đã bị sốc. Ông đã từng sống ở Thái Lan và cũng đã đến Trung Quốc. Ông rất quan tâm đến sự phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề nhân quyền của nước này. Là một người Tây phương lớn lên trong một xã hội dân chủ, ông không thể hiểu thấu đáo tuyên truyền lừa gạt được chế độ Cộng Sản Trung Quốc phổ biến khắp thế giới. Ông cũng không thể hình dung nổi chế độ này đàn áp tàn bạo những người dân của chính nó như thế nào, đặc biệt là nhóm người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói rằng thật khó để ông hiểu được cuộc sống thực sự của người Trung Quốc vì những tuyên truyền tràn ngập trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Ông rất vui khi xem các kênh truyền thông tự do do các học viên giới thiệu.

Ông Lu là một phóng viên tự do lớn lên ở Đan Mạch. Hiểu biết của ông về Pháp Luân Công bị giới hạn trong tuyên truyền vu khống từ kênh truyền thông Trung Quốc. Sau khi các học viên nói chi tiết cho ông sự thật về Pháp Luân Công, ông thình lình hiểu ra. Các học viên cũng kiên trì trả lời tất cả những câu hỏi của ông. Ông Lu nói rằng ông sẽ nghiên cứu các tài liệu mà các học viên đưa cho ông.

Thông tin thêm:

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu tâm dưỡng tính cổ của Trung Hoa với những bài tập công có những động tác chậm rãi, hoãn mạn viên với bài tập thiền. Cách học dễ dàng, các bài luyện công thú vị và hoàn toàn miễn phí. Dựa theo nguyên lý chủ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn khí công này được phổ biến vào năm 1992 thông qua con đường truyền miệng trên toàn Trung Quốc và còn lan xa hơn nữa. Môn công pháp này giúp đề cao thể chất cá nhân, tâm tính và tâm hồn con người, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tích cực trên toàn cộng đồng và xã hội nói chung, điều này là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã được tập luyện bởi hơn 100 triệu người trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng khác nhau.

Vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ thi hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều lập tức lên tiếng nói về sự thật của Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ với nỗ lực không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/20/227279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/25/118843.html

Đăng ngày: 07– 08 – 2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share