Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 20 – 07 – 2010] Ngày 18 tháng 7, các học viên tổ chức một buổi mít tinh tại công viên của Trẻ em Wongok-dong  ở quận Danwon, thành phố Ansan của Hàn Quốc. Chủ đề của buổi mít tinh là “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mang những ai chịu trách nhiệm ra trước công lý”. Tiếp theo buổi mít tinh có một cuộc diễu hành qua khu buôn bán là nơi có nhiều người Trung Quốc sinh sống và mua hàng.

2010-7-20-korea-720-01--ss.jpg

2010-7-20-korea-720-02--ss.jpg

Ngày 18 tháng 7 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc đã tổ chức một buổi mít tinh để kháng nghị cuộc đàn áp kéo dài 11 năm ở Trung Quốc.

2010-7-20-korea-720-03--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công

Một tấm biểu ngữ có kích thước là 33×10 feet ghi “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc là cách duy nhất để chấm dứt cuộc đàn áp” được trưng bày nổi bật trong cuộc mít tinh. Ông Zheng Xianzhu, đến từ Trung tâm phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói với những người tham dự, “Hiện nay, ĐCSTQ không thể loại trừ Pháp Luân Công. Nhân dân toàn thế giới đã nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Hơn bảy mươi triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức lien đới của nó, điều này khiến ĐCSTQ đi đến sụp đổ”.

2010-7-20-korea-720-04--ss.jpg

Ông Zheng Xianzhu phát biểu tại cuộc mít tinh

Theo như ông Zheng, hiện nay ngày càng nhiều người đang bắt đầu đến Trung tâm thoái ĐCSTQ. “Họ hiểu những gì ĐCSTQ đã làm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công”.

Ông Zheng Qiuchen từ Liên minh  cải cách tư pháp toàn quốc Hàn Quốc lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công. “Thật phẫn nộ là ĐCSTQ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống và kiếm lời từ việc bán chúng. Liên minh sẽ tiếp tục tho dõi cuộc đàn áp và gọi kêu gọi những người của công lý trên thế giới cùng nhau hành động để chấm dứt nó”.

Đây là lần đầu tiên bà Liu đến Hàn Quốc. Sau khi nhìn thấy cuộc mít tinh, bà nói với một học viên, “Một đồng nghiệp cũ của tôi là một học viên, Anh ấy rất tốt bụng và không bao giờ lợi dụng những người khác. Các nhân viên phòng 610 đã bắt anh ấy vì anh ấy tập luyện. Mọi người trong công ty nguyền rủa ĐCSTQ và nói nó sẽ sớm bị giải thể”.

2010-7-20-korea-720-05--ss.jpg
Các học viên tiến sĩ Wu Shilie và cựu vận động viên Olympic Huang Xiaomin phát biểu trong cuộc mít tinh.

Ông Wu Shilie là một tiến sĩ về luật. Ông nói rằng đã 11 năm kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. “ĐCSTQ tuyên bố nó sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng. Nó đã thất bại. Sau đó nó đã dàn dựng vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn để nói xấu và bịa đặt về môn tập luyện. Sự tuyên truyền của ĐCSTQ nhằm nói xấu Pháp Luân Công khi đó đã lừa dối mọi người dân trên thế giới. Năm 2006, hai nhà điều tra độc lập đến từ Canada đã công bố một báo cáo mà làm chấn động thế giới. Bản báo cáo vạch trần toàn bộ sự tra tấn tàn bạo và vô nhân tính đối với Pháp Luân Công và vạch trần lợi nhuận rất lớn mà ĐCSTQ kiềm được từ việc bán những nội tạng lấy từ các học viên vẫn còn sống”.

Cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc của ĐCSTQ cũng đã thất bại. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2009, các mật vụ của ĐCSTQ đã tấn công các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Suwan, và tòa án đã kết án 2 người trong số họ và kết án họ tù giam ”.

Theo  ông Wu, ngày càng có nhiều người dân ở Hàn Quốc bắt đầu tập Pháp Luân Công và trở thành học viên sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Sau cuộc mít tinh, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn để cho nhiều cư dân khách du lịch Trung Quốc biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc đàn áp.

2010-7-20-korea-720-06--ss.jpg

2010-7-20-korea-720-07--ss.jpg
2010-7-20-korea-720-08--ss.jpg
2010-7-20-korea-720-09--ss.jpg
Cuộc diễu hành Pháp Luân Công qua thành phố Ansan. Nhiều người Trung Quốc đã ra xem.


Bản tiếng Anh: en.minghui.org/html/articles/2010/7/22/118753.html

Đăng ngày: 05– 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share