Bài viết bởi Yang Siyuan

[MINH HUỆ 19 – 07 – 2010] ngày 17 tháng 7 năm 2010, tại trung tâm buôn bán của thị trấn nhỏ Amriswil, Thụy Sĩ, những người đi mua sắm lần đầu tiên được nhìn thấy một bảng thông tin được dựng bởi các học viên Pháp Luân Công. Một mặt của tấm áp phích là những hình ảnh về những người ngồi thiền an hòa, và một mặt kia là những hình ảnh vạch trần cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngay tại chỗ  cũng có các học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn các bài động tác một cách an hòa.

2010-7-18-falun-gong-swiss-720-01--ss.jpg

Người qua đường dừng lại xem những tấm áp phích, và đến để hiểu về tình hình thực của cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Cái này nói về điều gì vậy?” Một vài người qua đường hỏi các học viên mà đã đưa những tài liệu thông tin. “Pháp Luân Công, một môn luyên khí công cổ truyền đến từ Trung Quốc, dạy người ta trở nên tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn và làm cho người ta có thân thể tinh thần lành mạnh. Từ khi Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992, có hàng triệu người đã được lợi ích, và Pháp Luân Công đã lan truyền tới trên một trăm quốc gia trên khắp thế giới”. Một học viên Pháp Luân Công chỉ về phía các đồng tu đang tập các bài động tác và nói, “Tuy nhiên, cách đây 11 năm, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bởi vì nó không cho phép mọi người theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu mọi người tập các bài động tác này giống như thế này ở Trung Quốc, họ sẽ bị gửi đến các trại lao động và bị tra tấn tàn bạo. Những bức hình này thực sự cho thấy những tình cảnh của các học viên sau khi họ bị tra tấn”.

Sau khi một vài người nhận được câu trả lời, họ cũng nhận một tờ báo giới thiệu Pháp Luân Công và giải thích vì sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Khi biết rằng họ có thể ký thỉnh nguyện chống lại cuộc đàn áp, nhiều người ngay lập tức đã ký để ủng hộ Pháp Luân Công, và một số người thậm chí hỏi về nơi họ có thể học môn tập luyện. Ông Neza đến từ Macedonia. Sau khi xem các bức hình về các học viên đang bị đàn áp, ông lập tức hỏi làm thế nào ông có thể giúp đỡ. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện. Ông đã nói với phóng viên ở Đức rằng ông đã trải qua sự cai trị của đàng cộng sản và chiến tranh. Ông nói, “Khi nhìn thấy các tấm bảng trưng bày, tôi cảm thấy rằng cuộc đàn áp thật kinh khủng. Phải chấm dứt ngay hình thức đàn áp này”.

Khi một phi công người Thụy Sĩ nhận được một tờ báo giới thiệu Pháp Luân Công vào buổi sáng, vào buổi chiều anh đã lại đến quầy trưng bày. Anh nói với một học viên rằng anh rất cảm động trước những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công và anh muốn giúp đỡ. Anh thậm chí đề xuất rằng chính anh có thể diễn một loại võ thuật dùng một cây gậy để giúp thu hút người qua đường và để họ biết về cuộc đàn áp. Anh cũng ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Một phụ nữ nói với một học viên rằng bà đã đọc một số sách nói về Pháp Luân Công trước kia, và cảm thấy Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo mà chỉ dạy người ta trở nên tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy bà không hiểu vì sao ĐCSTQ muốn đàn áp Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công nói với bà “Đó là bởi vì các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, trong khi chế độ ĐCSTQ là dựa trên lừa dối và bạo lực. Quả thật, chế độ ĐCSTQ biết rất rõ rằng các học viên Pháp Luân Công không tranh giành quyền lực đối với họ, nhưng càng ngày càng có nhiều người  sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, và do đó không còn chỗ cho sự giả dối và bạo lực của ĐCSTQ. Chế độ ĐCSTQ cảm thấy hoảng sợ vì điều này. Vì lý do đó, ĐCSTQ muốn đàn áp các học viên Pháp Luân Công, cố gắng bắt mọi người phải từ bỏ niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của họ”. Khi người phụ nữ này nghe thấy điều này, bà liên tục gật đầu đồng ý.

Bà cảm thấy rằng cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công thực sự khủng khiếp, nhưng cũng cảm thấy rằng bản thân bà cũng bất lực chống lại nó. Một học viên Pháp Luân Công nói với bà, “Nếu mỗi người chúng ta làm một vài điều, khi đó ĐCSTQ sẽ cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra sự tồn tại của ĐCSTQ không chỉ gây nguy hiểm cho Trung Quốc, mà còn cho toàn thế giới”. Bà đáp lại, “Quả thực là như thế này, bởi vì thế giới là một chỉnh thể, chúng ta không thể bị chia tách thành nhiều phần, và chúng ta phải làm điều gì đó”.

2010-7-18-falun-gong-swiss-720-02--ss.jpg

Patrick (bên phải) mong rằng cuộc đàn áp của ĐCSTQ sớm kết thúc

Học viên Pháp Luân Công Patrick cũng mong rằng cuộc đàn áp này sẽ sớm kết thúc. Anh liên hệ với người quản lý của trung tâm mua sắm để xem liệu anh có thể được phép tổ chức các hoạt động ngày thông tin không. Thông qua các phương tiện bằng email, gọi điện thoại, và nói chuyện trực tiếp, anh đã giải thích sự thật cho người quản lý. Khi hiểu ra sự thật, người quản lý của trung tâm mua sắm không chỉ cho phép anh, mà còn đến để tìm hiểu lý do các học viên tổ chức ngày thông tin của họ.

Patrick bắt đầu tập Pháp Luân Công cách đây hơn một năm rưỡi sau khi được một người bạn là một học viên giới thiệu. Anh nói, “Lần đầu tiên tôi tập Pháp Luân Công, tôi có một cảm giác tuyệt vời, và cảm nhận được năng lượng. Lúc đó tôi cảm thấy rằng tôi sẽ tiếp tục học nó”. Khi anh đọc báo Pháp Luân Công, anh đã hiểu về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. “Tôi rất chấn động bởi cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và nó khiến tôi rất buồn”. Anh muốn làm điều gì đó để ngăn chặn cuộc bức hại, vì anh đã được rất nhiều lợi ích từ việc tập luyên Pháp Luân Công. Gia đình và các bạn của Patrick nói với anh rằng sau khi tập Pháp Luân Công, toàn bộ tính cách của anh đã thay đổi rất lớn, và rằng anh trở nên tự tin hơn và thư thái hơn.

Anh tin rằng anh có thể ủng hộ các học viên Pháp Luân Công từ đất nước của anh và giúp chấm dứt cuộc đàn áp. Anh hy vọng rằng có thể giúp nhiều người biết Pháp Luân Công là gì và vì sao Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc. Càng nhiều người biết về tình huống thực sự của cuộc đàn áp, cuộc đàn áp sẽ càng sớm chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/19/227191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/24/118823.html

Đăng ngày: 10– 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share