Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2020] Sau khi buộc phải sống xa nhà để tránh bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một người đàn ông quê gốc ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ và kết án ba năm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Phán quyết gần đây nhất của ông Ngô Bảo Quý bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó xảy ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, sau khi ông bị cảnh sát theo dõi trong nhiều tháng. Ông đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ ở Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu. Mười tháng sau, ông bị liệt nửa thân phải do có một khối u phát triển ở phần não trái. Ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 2 tháng 7 năm 2013.

Tòa án Quận Cổ Tháp đã lên lịch xét xử ông vào ngày 29 tháng 9 năm 2013. Ông từ chối ra hầu tòa bởi ông không làm gì sai khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo hộ.

Ngày 8 tháng 10 năm 2013, ba chấp hành viên tòa án đã tới nhà ông để tuyên đọc phán quyết (không rõ thời hạn bản án). Họ đã cố gắng bắt ông ký tên vào phán quyết, nhưng ông Ngô từ chối. Ông sớm phải rời khỏi nhà để tránh bị tống vào tù.

Sau bảy năm buộc phải sống lang thang, ông Ngô đã bị bắt ở thành phố Hồ Lô Đảo lân cận vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Ban đầu ông bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo, sau đó bị chuyển tới Cẩm Châu để cách ly 14 ngày.

Ông Ngô đã bị kết án ba năm vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và ông có khoảng thời gian 10 ngày để kháng cáo bản án.

Trước án tù gần đây nhất, ông Ngô từng bị kết án một lần vào năm 2000 ở Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Cẩm Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/408136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185792.html

Đăng ngày 14-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share