Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 02-06-2020] Ngày 27 tháng 5 vừa qua, khoảng 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã tham gia hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến. Mười bảy học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc giảng chân tướng cho người dân từ Trung Quốc cũng như nhiều người dân ở Trung Quốc vẫn còn đang bị lừa dối bởi tuyên truyền thù hận trong những năm qua của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Do dịch bệnh virus corona, du khách Trung Quốc đã ngừng đến Úc trong vài tháng qua. Thay vì giảng chân tướng trực tiếp, các học viên đã bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc.

Chuyển sang phương thức gọi điện thoại về Trung Quốc

Cô Văn đã tham gia giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Sydney trong nhiều năm. Sau khi dịch bệnh bùng phát, cô đã bắt đầu thay thế phương thức giảng chân tướng trước kia bằng hình thức gọi điện thoại về Trung Quốc. Mỗi ngày cô thực hiện khoảng 50 cuộc gọi cho người dân ở Vũ Hán và bật những đoạn ghi âm nội dung các bài viết trên website Minh Huệ do chính mình đọc về những người đã hồi phục khỏi virus corona sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Gần đây, một học viên đã chia sẻ với cô về việc sử dụng điện thoại di động để thực hiện các cuộc điện thoại tự động về Trung Quốc và cô đã bắt đầu áp dụng hình thức này để truyền tải thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

“Cuộc gọi được thực hiện rất đơn giản và thuận tiện. Mọi người ai cũng có thể làm được. Vì Úc và Trung Quốc cùng chung một múi giờ nên chúng ta sử dụng phương thức này để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp là rất thích hợp.”

Người dân Vũ Hán thấy được hy vọng nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lý Ngân, một học viên ở Melbourne, đã nói chuyện với một phụ nữ ở Vũ Hán. Khi cô Lý nói với người phụ nữ này rằng cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người phụ nữ này đã nói: “Tôi đang chờ chị đó. Trước đó tôi đã nhận được một tin nhắn về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đang chờ để được biết thêm về điều đó”.

Người phụ nữ này nói với cô Lý Ngân rằng bà là mẹ đơn thân. Con trai bà đã bị kết án tử hình vì tội giết người. Con dâu bà đã bỏ nhà đi, để lại hai đứa cháu song sinh mới năm tuổi. Bà phải đi làm và chăm sóc cháu nội. Bà cũng phải tìm cách giúp đỡ cho vụ án của con trai mình. Virus Vũ Hán như giọt nước tràn ly đối với tình cảnh khó khăn của bà. Bà vô cùng lo lắng cho gia đình mình.

Cô Lý Ngân đã làm sáng tỏ những thông tin sai lệnh mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã lan truyền về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ người phụ này thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô dặn bà hãy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân -Thiện-Nhẫn hảo”. Người phụ này đã liên tục cảm ơn cô vì cuộc gọi.

Nhân viên cảnh sát minh bạch chân tướng sau bảy cuộc gọi

Cô Lý Ngân đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi thực hiện các cuộc gọi cho những thủ phạm tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Người mà cô gọi đến là một nhân viên cảnh sát ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Cô đã bấm số gọi năm lần mà ông vẫn không nhấc máy. Cô nỗ lực gọi tiếp lần thứ sáu, lần này ông nhấc máy và bắt đầu chửi rủa, rồi gác máy. Khi cô Lý cố gắng gọi lần thứ bảy, cô nghiêm túc nói với ông: “Ông có biết tại sao tôi lại gọi cho ông không? Đó là vì tôi biết ông đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như ĐCSTQ sụp đổ, ông sẽ phải chịu trách nhiệm vì những tội ác mà nó đã gây ra. Ngoài ra, vì ông đã tham gia bức hại các học viên, nên ông sẽ bị trời trừng phạt vì những việc xấu của mình. Nếu ông muốn được bảo vệ khỏi virus corona, tôi khuyên ông hãy thoái Đảng và thành tâm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Nhân viên cảnh sát đó đã yên lặng lắng nghe cô. Cuối cùng, cô Lý đã gửi cho ông đường link của một trang web để ông có thể tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Kết thúc cuộc trò chuyện, vị cảnh sát này đã cảm ơn cô.

Giúp các học viên khác thực hiện các cuộc gọi

Bà Đổng, một học viên ở Sydney, bắt đầu thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc từ khi hạng mục này lần đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2010. Sau khi virus corona bùng phát, bà đã lên kế hoạch thực hiện nhiều cuộc gọi hơn nữa, nhưng một học viên đã đề nghị bà Đổng giúp đỡ các học viên khác cùng tham gia hạng mục.

Bà Đổng đã viết một số hướng dẫn đơn giản để giúp các học viên khác vào mạng lưới để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Hàng ngày bà đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ các học viên.

“Mặc dù đó là những vấn đề rất nhỏ và đơn giản nhưng chúng vẫn là một khảo nghiệm tâm tính đối với tôi. Tôi cần bảo trì tâm thái hòa ái và không được ôm giữ suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết ơn các học viên khác đã đem lại cho tôi cơ hội để đề cao trong tu luyện. Tôi nhận ra rằng đó là một phần sứ mệnh của mình trong thời gian này và là việc mà tôi nên làm”, bà chia sẻ.

Học viên trẻ: Tôi chỉ mong điều tốt lành cho bạn

Cô Joanna là một học viên trẻ sinh sống tại Sydney. Cô bắt đầu thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc sau khi dịch bệnh virus corona bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán. Kể từ đầu tháng 4, mỗi ngày cô đều bắt đầu thực hiện các cuộc gọi từ 10 giờ tối đến nửa đêm. Cô còn phải đi làm và thu xếp thời gian để học Pháp và luyện công. Đây không phải là việc dễ dàng đối với cô vì cô thường đi ngủ sớm và dậy sớm.

“Ban đầu, trước 10 giờ tối, tôi thường muốn ngủ và cảm thấy không muốn thực hiện các cuộc gọi. Tôi đã nghĩ về trách nhiệm của mình với tư cách là một học viên Đại Pháp và về tình cảnh của những người ở Trung Quốc. Tôi đã quyết định vượt qua tâm tự mãn và lười biếng. Sau đó, việc kiên trì giảng chân tướng mỗi ngày đã trở nên dễ dàng hơn”, cô chia sẻ.

“Ban đầu tôi rất lo lắng và khi đọc bản thảo tôi thường bị nói lắp. Đầu dây bên kia nghe thấy liền gác máy. Các học viên đã cho tôi một số lời khuyên hữu ích và liên tục động viên tôi.”

“Trong bản thảo có một đoạn nói rằng ‘tôi chỉ mong điều tốt lành cho bạn’. Tôi thấy nói câu này với người lạ thật khó. Nhưng khi tôi liên tục thực hiện các cuộc gọi mỗi ngày, đồng thời hàng ngày học Pháp, tôi đã dần hiểu được rằng mỗi cuộc gọi mà chúng tôi thực hiện đều là mong muốn chân thành rằng đầu dây bên kia sẽ cảm nhận được thiện tâm và sự chân thành của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng giúp họ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tốt để họ có được một tương lai tươi sáng. Hiện giờ, tôi đã rất tự nhiên khi nói câu này với họ: ‘Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi chỉ mong điều tốt lành cho bạn.’”

Học viên mới: Cả sáu số điện thoại cố định ở tòa án đã lắng nghe tôi

Bà Phượng là một học viên mới ở Sydney, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2017. Bà đã nhận thức được tính cấp bách của việc thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc khi virus Vũ Hán bùng phát vào đầu năm nay.

Bà bắt đầu bằng việc thực hiện cuộc gọi cho những người trong hệ thống viện kiểm sát, tòa án và cảnh sát của Trung Quốc. “Tôi cảm thấy muốn từ bỏ vì tôi không bao giờ quan tâm đến chính trị và không thích giao thiệp với các quan chức”, bà chia sẻ.

“Một học viên mới đã nói với tôi rằng không dễ để cứu những người này khi bảo họ thoái Đảng, nhưng các cuộc gọi có thể tạo được hoàn cảnh cứu người cho các học viên ở Trung Quốc. Trong khi thực hiện các cuộc gọi, các chấp trước của bạn sẽ được phơi bày và đó là cơ hội để bạn loại bỏ chúng. Hơn nữa, các học viên đã chuẩn bị trước bản thảo. Do vậy, tôi đã quyết định thử thực hiện công việc này.”

Khi bà Phượng mới bắt đầu thực hiện, bà cảm thấy lo lắng và không thể nào đọc bản thảo một cách rành mạch. Cuối cùng, người ở đầu dây bên kia thường hỏi: “Chị đang nói về cái gì vậy. Khi nào chị quen hơn với bản thảo của mình thì hãy gọi lại.”

Kinh nghiệm chia sẻ của các học viên khác đã giúp bà đề cao rất nhanh. Bà học Pháp với các học viên khác vào buổi sáng và học thuộc Pháp với họ vào buổi tối. Trước khi thực hiện các cuộc gọi, họ cùng nhau phát chính niệm và sau đó tóm tắt trao đổi sau mỗi cuộc gọi. Mọi người đều học hỏi được từ việc lắng nghe kinh nghiệm của các học viên khác.

“Có lần tôi gọi đến một tòa án ở tỉnh An Huy. Một học viên đã chia sẻ rằng âm thanh của chuông điện thoại cũng đã đủ để chấn nhiếp tà ác. Tôi đã không lo lắng rằng liệu cuộc gọi có được nhấc hay không. Tôi liên tục quay hết số này đến số khác. Tất cả sáu số điện thoại cố định đều trả lời. Một nữ thẩm phán trẻ đã nhấc cuộc gọi hai lần và lắng nghe trong hơn 10 phút. Ban đầu cô ấy cố gắng đe dọa tôi, nhưng tôi không bỏ cuộc mà cố gắng khơi dậy thiện tâm trong cô ấy. Tôi đã nói với cô ấy một số thông tin cơ bản về Đại Pháp. Cô ấy đã chép lại đường link để đột phá tường lửa internet và đồng ý thoái Đảng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/2/407196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185365.html

Đăng ngày 06-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share