[MINH HUỆ 11-04-2020] Vào mùa xuân năm 2010, tôi đã gặp một người nông dân bán quả chà là trên phố. Tôi đã đi đến chỗ cô ấy mua một ít trái cây rồi nhân cơ hội đó giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô nghe.

Người phụ nữ này khoảng 40 tuổi và có nét mặt rất thân thiện. Cô nói với tôi, cô là một người mẹ đơn thân đã ly dị chồng từ rất nhiều năm về trước. Mặc dù cô bị đau lưng nhưng cô vẫn phải mang một lượng lớn chà là đi xa tới 50 km đến thị trấn để bán.

Nghe cô kể vậy tôi cảm thấy thật tiếc cho cô và đề xuất: “Tại sao cô không thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp có thể chữa lành chứng đau lưng của cô”, tôi đã nói với cô như vậy. Tôi đã thực hiện động tác ngồi thiền cho cô ấy xem và nói với cô hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Tôi hỏi cô đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó chưa? Cô đã trả lời với vẻ khó chịu: “Nhiều người đã khuyên tôi làm tam thoái, nhưng tôi đã không làm, tại sao tôi phải làm chứ?” Tôi giải thích cho cô ấy rằng: “ĐCSTQ rất xấu xa và tà ác, nếu cô không làm tam thoái thì cô vẫn sẽ là một phần tử của nó! Sao cô vẫn muốn ủng hộ một tổ chức tà ác như vậy?”

Cô ấy như choàng tỉnh và nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Đúng thế! Tại sao tôi vẫn ủng hộ nó chứ? ĐCSTQ ức hiếp người dân mọi lúc mọi nơi, một vài cảnh sát đã sách nhiễu tôi khi tôi đến đây để bán những trái chà là của mình. Bạn có thể giúp tôi thoái xuất khỏi nó không?” Sau đó, cô ấy đã nhờ tôi giúp con gái mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một tuần sau, tôi gặp lại người nông dân này. Cô ấy đã gọi tôi từ xa và nói: “Tôi đã đợi chị ở đây vài ngày rồi”. Lưng của tôi đã được chữa khỏi ngay trong ngày chúng ta nói chuyện với nhau, Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời!”

“Việc đọc chữ đối với tôi rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi lại có thể đọc được tất cả các từ trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân” – cô ấy nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau vào lần kế tiếp. Sáu tháng sau, tôi đã nhìn thấy những thay đổi rất lớn ở người phụ nữ này. Không còn thấy nét buồn rầu hay tuyệt vọng trên gương mặt cô nữa. Cô ấy trông thật hạnh phúc và khỏe mạnh.

Từ những trải nghiệm của chính bản thân mình, cô đã nói với mọi người về sự kỳ diệu của Đại Pháp và kêu gọi mọi người thoái Đảng. Cô ấy nói với tôi rằng cô đã giúp được hơn 60 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi thấy vô cùng cảm động và bản thân cũng được cô tiếp thêm động lực.

Trong nhiều năm qua, những trải nghiệm trong quá trình giảng chân tướng đã dạy tôi phải mang theo chính niệm khi giảng chân tướng cho mọi người. Chỉ khi có tâm thái bình hoà, không có chấp trước, và thuận theo tự nhiên thì kết quả thu được sẽ hết sức tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/11/403672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184357.html

Đăng ngày 21-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share