Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2020] Tôi trở về thăm quê ở vùng nông thôn để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Tôi biết đại dịch virus Trung Cộng (COVID-19) đã bùng phát ở Vũ Hán, và thành phố Vũ Hán đã bị phong toả.

Có hơn 50 hộ gia đình ở trong làng. Tôi đã tới ngôi làng và giảng chân tướng cho mọi người hàng năm trong nhiều năm qua.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi đã đến thăm nhiều hộ gia đình. Tôi nói với họ rằng: “Virus Trung Cộng đang phát tán rộng ở thành phố Vũ Hán. Hãy ghi nhớ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo” và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bằng cách này bạn sẽ được Thần Phật phù hộ, và bạn sẽ an toàn trong đại dịch”. Nhiều người đã trả lời: “Được, chúng tôi sẽ làm như vậy. Cảm ơn cô!”

Tôi đã tới nhà của một cụ bà 70 tuổi. Tôi đưa cho bà một lá bùa với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” viết trên đó.

Tôi nói với bà: “Virus Trung Cộng hiện đã bùng phát. Nhiều người đã mất đi sinh mệnh. Nhưng, ĐCSTQ đang cố gắng che đậy, và không báo cáo số người chết thực tế. Hiện tại, thành phố Vũ Hán đã bị phong toả. Trong đại dịch này, xin hãy ghi nhớ và niệm hai cụm từ trên lá bùa, bà sẽ được an toàn. Khi gia đình bà cùng ăn bữa tối nay, hãy nói với họ nhẩm hai cụm từ đó, để họ thoát khỏi đại dịch”.

Người phụ nữ rất cảm động. Bà ấy nắm lấy tay tôi và nói: “Cô thật tốt bụng. Cô quả là có tâm từ bi của một vị Bồ Tát!”

Bà ấy đã mời tôi đến nhà và uống trà với bà. Tôi cảm ơn bà và hỏi bà tên của người hàng xóm. Bà nói tên anh ấy là Vân Sơn.

Tôi vẫn nhớ Vân Sơn. Gia đình anh ấy từng có mâu thuẫn với gia đình tôi. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình phải giải quyết sự bất bình này. Cứu độ chúng sinh là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Tôi đã gõ cửa nhà anh ấy. Anh ấy có ở nhà và hỏi tôi tại sao lại tới đây. Tôi nói với anh về sự bùng phát của virus Trung Cộng ở Vũ Hán, và cách để bảo bình an trong hoàn cảnh như thế này. Anh ấy đã biết được chân tướng, và tiễn tôi đến gia đình tiếp theo.

Tôi nhìn thấy hai người đàn ông ở phía trước căn nhà kế tiếp. Tôi đi đến chỗ họ và bắt đầu trò chuyện. Sau đó, tôi nói với họ về tình huống ở Vũ Hán, và cách mà ĐCSTQ đã che đậy đại dịch – hiện tại, virus đã lan rộng tới những quốc gia khác. Tôi nói với họ hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và họ sẽ được bình an trong đại dịch.

Tôi hỏi họ trong ngôi nhà có nhiều người không? Họ nói với tôi rằng trong nhà còn có hai bàn người đang chơi mạt chược. Vì thế tôi bước vào, và chào tất cả mọi người. Sau đó, tôi nói với họ rằng các báo cáo chính thống liên quan đến đại dịch virus Trung Cộng đều là tin giả, và ĐCSTQ đang che đậy sự thật nhằm lừa dối mọi người. Tôi bảo họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện – Nhẫn hảo” và họ sẽ được bình an trong đại dịch. Họ đã lặng lẽ lắng nghe tôi nói và tiễn tôi đi đến gia đình tiếp theo.

Tôi dành khoảng hai giờ đồng hồ tới thăm nhiều gia đình, và nói với họ sự thật về đại dịch, và cách để bảo bình an. Nhiều người đã minh bạch chân tướng ngày hôm đó. Tôi cảm thấy rằng dường như con người đang đợi một ai đó tới nói với họ sự thật, và những học viên chúng ta phải đứng ra để nói cho con người biết sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/26/184212.html

Đăng ngày 11-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share