Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Israel

[MINH HUỆ 26-05-2020] Vào tháng 4 năm 2020, các thông báo in khổ lớn được dán tại các khu lân cận của người Do Thái giáo chính thống. Nó bắt đầu tại các thành phố Bnei Brak và Jerusalem rồi tiếp tục đến các thành phố khác, bao gồm Beit Shemesh, Kiryat Yearim, Modi’in Illit, Beitar Illit,và Safed– những nơi tập trung đông dân Do Thái chính thống (Haredi).

Haredi là tên gọi các cộng đồng Tôn Giáo Do Thái chính thống và bảo thủ, thực hành lối sống truyền thống của người Do Thái và theo Chủ nghĩa bảo tồn văn hóa. Người Do Thái giáo chính thống sống trong các cộng đồng, và chủ động rút khỏi thế giới bên ngoài với mục đích bảo vệ họ khỏi những giá trị và cải tiến hiện đại, vốn là điều không thể chấp nhận được đối với họ. Họ tránh tiếp thụ truyền thông không thuộc dòng Do Thái chính thống, hầu hết thậm chí không xem TV và không tiếp xúc với Internet hay các tờ báo không thuộc dòng Do Thái chính thống. Họ chỉ tiếp nhận thông tin từ các tờ báo và bảng tin chính thống, và chủ yếu là từ các Giáo sỹ lớn mà họ coi là có quyền lực tối cao trong mọi vấn đề.

Các thông báo được treo trên bảng tin trên đường phố viết:

Bí mật lớn của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc được phơi bày, chính chế độ này đã mang đến đại dịch coronavirus cho thế giới và cho người dân Israel!

Đổ máu thảm khốc trong nhiều năm, buôn bán nội tạng của người sống!

Chế độ Cộng sản của Trung Quốc đã nói dối và che đậy tội ác trước con mắt của thế giới trong nhiều thập kỷ. Nó cũng che giấu dịch bệnh trong nhiều tuần, khiến đại dịch lan ra khắp thế giới và gây tổn hại nặng nề cho người dân Israel.

Chế độ Trung Quốc đã đàn áp và giết hại hàng loạt người dân trong 20 năm vì đức tin của họ, với mục đích bán nội tạng (tim, gan, thận) cho người trả giá cao nhất, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những kẻ có quyền lực và thân nhân của họ!

Các học viên Pháp Luân Công (những người tin rằng mọi người nên ước thúc bản thân theo đạo đức cao và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn) cũng như các Kito hữu và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị đưa lên bàn mổ, cưỡng ép lấy đi các cơ quan nội tạng của họ và cơ thể của họ bị đem đi hỏa táng.

Giáo sỹ Yosef Shalom Eliashiv ZT”L (“chính nghĩa sẽ được ban phước lành”), phán quyết về vấn đề du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép tạng như sau:

“Lợi dụng sự suy đồi đạo đức của chế độ Trung Quốc, vốn giết hại các tù nhân chính trị với mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách bán tim, thận, phổi, và các nội tạng khác của họ là một sự mạo phạm tên thánh của người Do Thái.”

Chúng ta hãy cầu cho chế độ Cộng sản tà ác bị loại khỏi thế giới này!

Xin hãy giúp thông tin đến những Giáo sỹ vĩ đại của thời đại chúng ta, và đến tất cả bạn bè và người thân trong gia đình bạn, để phơi bày sự thật và sớm loại trừ bệnh dịch.

dc6f7077930202d834fb010f0032f6b9.jpg

ed3d548c6999201e8ce249516e617b70.jpg

7efcbda2f15a7209ea2bb8952b7bbf79.jpg

Các bảng tin cung cấp cả số điện thoại và địa chỉ e-mail của hai học viên Pháp Luân Công người Israel trong nhóm khởi xướng chương trình này.

Lời lẽ trong các áp phích phù hợp với cách quảng cáo thường thấy trong cộng động người Do Thái dòng chính. Nội dung của bảng tin liên quan đến đại dịch lan từ Trung Quốc ra thế giới do ĐCSTQ chủ tâm che giấu sự bùng phát, và tội ác của nó đối với những người có đức tin ở Trung Quốc, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Công. Bảng thông tin có trích dẫn lời của Giáo sỹ Elyashiv, một lãnh đạo nổi tiếng của cộng đồng chính thống tại Israel. Ông đã ra quy định chống lại việc đi du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép tạng (du lịch ghép tạng) vào đầu năm 2008.

Mục đích của thông báo không phải là thuyết phục mọi người tu luyện Pháp Luân Công, mà để nâng cao nhận thức về tội ác của ĐCSTQ.

Hạng mục là một mô hình phối hợp giữa các học viên Pháp Luân Công Israel, từ lúc khởi xướng đến khi thực hiện. Mỗi người phó xuất theo khả năng của mình, bao gồm viết thông báo, thiết kế hình ảnh, tính toán chi phí, quyết định vị trí treo áp phích, và trả lời các cuộc điện thoại.

Ngay khi các bảng tin được dựng lên đã có hàng chục cuộc gọi đến. Hầu hết người gọi đều lên án tội ác của ĐCSTQ. Một số người gọi đã kinh hoàng, hỏi họ có thể làm gì để giúp chống lại chế độ Cộng sản hùng mạnh này. Một người thể hiện quan tâm đến Pháp Luân Công và một người khác muốn tìm hiểu về các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Một người đã đăng bài về chủ đề này lên mạng, một người khác cho rằng tất cả các quốc gia nên tẩy chay Trung Quốc, và một người khác nói rằng các học viên đang thực hiện một Mitzvah tuyệt vời (một việc tốt). Những người gọi muốn tìm hiểu thêm đã được chuyển dẫn đến các video về thực tế tàn khốc ở Trung Quốc và các tài liệu về tòa án quốc tế ở London điều tra bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Trong khi một số người gọi điện khích lệ các học viên với những lời như : “Làm tốt lắm!” hay “Rất tốt”, những người khác bày tỏ nghi ngại rằng việc đăng thông tin liệu có thể mang lại sự thay đổi hay không. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với các học viên, một số người trở nên lạc quan hơn về khả năng thay đổi xảy ra ở Trung Quốc trong tương lai gần.

Một nhóm gồm 12 thanh niên từ trường tôn giáo Hebron Yeshiva tại Jerusalem đã vô cùng kinh hoàng và quyết định đến Safed và tổ chức những buổi cầu nguyện nhóm để ngăn chặn sự tàn bạo ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/26/185227.html

Đăng ngày 16-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share