Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này trong suốt 20 năm qua. Mọi người đang dần thức tỉnh và nhận thức được sự thật về Đại Pháp.

Các đồng nghiệp thoái Đảng và truyền chân tướng

Tôi đã giảng chân tướng cho các đồng nghiệp của mình về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp từ năm 1999. Nhiều người trong số họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi luôn khuyến khích họ nói với người thân và bạn bè để giúp họ hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái Đảng.

Một đồng nghiệp đã thoái Đảng cũng khuyến khích gia đình anh, và thậm chí cả những người họ hàng xa cũng thoái Đảng. Anh ấy thường mang cho tôi một danh sách tên của những người đã đồng ý thoái Đảng.

Khi đồng nghiệp của tôi đưa một cuốn tài liệu giảng chân tướng cho con trai mình, người con trai đã từ chối và cảm thấy thất vọng. Anh con trai lập luận rằng anh ấy đã phải nỗ lực rất nhiều để gia nhập ĐCSTQ khi làm trong quân đội.

Tôi khuyến khích đồng nghiệp hãy kiên nhẫn hơn với con trai mình. Tôi nói rằng: “Con trai của ông mới xuất ngũ cách đây không lâu. Vì vậy, cháu vẫn chưa hiểu những gì đang diễn ra trong xã hội hiện nay. Có lẽ cháu cần thêm thời gian để nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ. Cháu sẽ thay đổi một khi cháu được nghe chân tướng nhiều hơn”.

Sau đó, tôi đã đưa cho người đồng nghiệp một máy nghe nhạc chứa nội dung chân tướng cho con trai anh ấy. Người con trai đồng nghiệp ấy rất thích cuốn băng ghi âm, anh ấy nói rằng đó là điều mà anh chưa bao giờ được nghe thấy. Anh ấy muốn chia sẻ nội dung ghi âm với bạn bè. Sau đó, anh ấy đã đồng ý thoái Đảng.

Tôi đã đưa các loại tài liệu khác nhau cho một đồng nghiệp khác, người này sau đó cũng đã giúp truyền chân tướng sau khi tự tìm hiểu nó. Tôi nói với anh ấy rằng truyền bá chân tướng là một việc nên làm. Ông ấy đã rất vui khi làm một việc tốt và thường xuyên yêu cầu tôi cung cấp thêm tài liệu để tặng cho bạn bè và gia đình. Tôi cung cấp cho ông ấy bất cứ thứ gì anh ấy cần. Ông ấy nói với bạn bè của mình rằng các tài liệu này rất quý giá, và cần được trân trọng. Chúng tôi đã trở thành bạn tốt. Thỉnh thoảng, ông ấy nói với tôi về một số người muốn thoái Đảng.

Cảnh sát hiểu sự thật

Tôi đã gặp nhiều cảnh sát. Một số đã trở nên tốt và hạnh phúc khi biết chân tướng cuộc bức hại. Bất kể họ giữ vị trí nào, họ có thể phân biệt được thiện ác sau khi hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Có lần tôi gặp một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu và ông ấy nói với tôi rằng ông bị thoái hóa đốt sống cổ. Tôi khuyên ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn Hảo”, vì điều này có thể giúp ông khỏe mạnh và đắc phúc báo. Tôi cũng đưa cho ông ấy một cuốn sách giảng chân tướng. Tôi gặp lại ông ấy hai lần và tiếp tục giảng chân tướng cho ông. Cuối cùng, ông đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Ông ấy rất biết ơn tôi và Đại Pháp.

Một hôm, tôi nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi trong công viên. Ông ấy nói với tôi rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đã giúp ông thoái Đảng. Ông ấy đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nói rằng cuốn sách rất hay. Ông đã chia sẻ quan điểm của mình về ĐCSTQ: “Đảng sẽ sớm sụp đổ. Nhiều người xung quanh tôi đã từng tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau đó Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo này. Ông ta chưa bao giờ làm điều gì tốt cho dân. Ông ta phá hủy toàn bộ xã hội, và mọi người nói ông ta thật kinh tởm”. Ông ấy hỏi tôi một số tài liệu chân tướng để đọc.

Tôi nhìn thấy một sĩ quan cảnh sát trong công viên, người mà trước đây tôi đã từng giảng chân tướng và giúp thoái Đảng. Chúng tôi nhận ra nhau và bắt đầu trò chuyện. Ông ấy là trưởng đồn cảnh sát ở một thành phố khác và đang đến thăm cháu trai. Ông ấy nói: “Sau khi đọc những cuốn sách nhỏ mà bà đưa cho tôi, tôi đã phân phát tất cả chúng cho mọi người. Tôi muốn bà cho tôi những tài liệu mới khi bà có chúng. Tôi sẽ đọc tất cả và sau đó phân phát chúng. Bà có thể tin tưởng vào tôi. Nhiều người sẽ nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp bị oan”. Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy đang làm một việc rất tốt. Chúng tôi sắp xếp thời gian để gặp nhau, và tôi đã đưa cho ông ấy nhiều tài liệu chân tướng hơn.

Sau đó, ông ấy đưa cho tôi một danh sách tên của những người muốn thoái Đảng. Tôi đã đưa cho ông ấy những đoạn video ghi lại các bài giảng của Sư phụ, cuốn sách Chuyển Pháp Luân và khuyến khích ông ấy học Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã rất hạnh phúc và biết ơn tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/403352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/30/184268.html

Đăng ngày 13-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share