Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2020] Bất chấp cuộc bức hại tàn khốc diễn ra kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi luôn giữ vững chính niệm và không có bất kỳ tâm sợ hãi nào. Để yêu cầu chính quyền sửa sai và ngăn chặn việc mọi người bị lừa dối, hàng ngày tôi đã phân phát các tờ thông tin chân tướng tới các hộ gia đình.

Khi môi trường được cải thiện, tôi đã phát triển tâm chấp trước vào sự thoải mái và buông lơi tu luyện. Tôi thấy việc học Pháp và giảng chân tướng chỉ như là tôi đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có sẵn tài liệu, tôi sẽ phân phát chúng; còn không thì tôi sẽ đợi, tôi không có bất kỳ sự lo lắng nào về việc không còn tài liệu. Tôi đã nghĩ rằng tôi rất chăm chỉ và đã hoàn thành tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Sự bùng phát của dịch virus Vũ Hán (virus Trung Cộng) đã chỉ ra giai đoạn mới của tiến trình chính Pháp. Tài liệu giảng chân tướng có chứa các thông tin cụ thể hơn. Tôi nhận thấy sự cấp bách trong việc tu chính bản thân và cứu độ chúng sinh. Các học viên đã phân phát hàng trăm tờ thông tin chân tướng theo các cách khác nhau. Một vài người đặt các tờ thông tin chân tướng vào giỏ xe đạp của người dân, một số khác thì kẹp vào cánh cửa ô tô. Tôi vẫn tiếp tục phát tài liệu chân tướng tới các hộ gia đình. Thỉnh thoảng tôi đã nghĩ rằng việc này quá mệt mỏi và sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi chỉ đặt chúng vào giỏ xe đạp.

Việc giảng chân tướng ở nông thôn không được thực hiện tốt vì có rất ít học viên sống ở đó. Theo tôi biết, người dân ở một số ngôi làng đã không nhận được bất kỳ tài liệu chân tướng nào trong nhiều năm nay. Chúng tôi đã không làm được như những gì Sư phụ yêu cầu trong bài thơ:

“Đại Pháp chân tướng hộ hộ truyền”. (Kiến Thiện, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Chân tướng của Đại Pháp truyền tới từng nhà”. (Kiến Thiện, Hồng Ngâm III)

Các đệ tử đã theo Sư phụ chính Pháp hơn 20 năm và rất nhiều học viên cũng đã già. So với các học viên khác, tôi vẫn còn khá trẻ, vẫn có thể chạy và leo núi. Tôi nên gấp rút tiếp tục phân phát các tài liệu giảng chân tướng như tôi đã làm cách đây vài năm.

Vài ngày trước, tôi cùng một học viên khác phát tài liệu chân tướng ở một khu vực mà chúng tôi chưa bao giờ ghé thăm trước đây. Các ngôi làng đều được trang bị camera giám sát. Chó sủa ầm ĩ. Tôi có chút lưỡng lự và xuất ra niệm đầu bất hảo: “Tôi sẽ không tiếp tục tới khu vực nông thông để giảng chân tướng thêm một lần nào nữa”.

Khi hướng nội, tôi thấy rằng những niệm đầu bất hảo này bắt nguồn từ tâm sợ hãi. Tôi lo sợ điều gì? Tôi nhận ra căn nguyên của tâm sợ hãi này tới từ việc tôi không tín Sư tín Pháp. Các tài liệu giảng chân tướng mà tôi phân phát có mang theo năng lượng của tôi, dù là tích cực hay tiêu cực. Làm sao tôi có thể truyền đạt thông điệp tích cực hay thuyết phục mọi người tin vào Sư phụ và Đại Pháp nếu chính tôi không tín Sư tín Pháp? Tôi đã làm ảnh hưởng tới tiến trình Chính Pháp?

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Trước đây chẳng phải tôi đã nói với chư vị rồi hay sao, mỗi một đệ tử Đại Pháp trong chư vị đều có Thiên Long bát bộ hộ Pháp”. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi mọi người không lắng nghe tôi giảng chân tướng hay không muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQvà các tổ chức liên đới của nó, tôi hiểu rằng đó là do tôi không tín Sư tín Pháp. Khi tôi cố gắng che đậy tâm sợ hãi và các quan niệm người thường , hoặc cố gắng giảng chân tướng một cách thận trọng, những người mà tôi tiếp xúc sẽ không tiếp nhận lời tôi nói. Thức tế là phản ứng của họ phán ánh việc tôi chưa đủ chân thành, chưa đủ thiện và thiếu tín tâm.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rằng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất”. (Lý Tính)

Khi đọc Kinh văn mới của Sư phụ, tôi đã không nghĩ rằng mình “không tinh tấn”; nhưng sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đã che đậy tâm sợ hãi của mình bằng những cái cớ khoa trương như lý trí và trí huệ. Tôi đã không thật tâm nỗ lực trong việc giảng chân tướng. Tôi chỉ đang lừa dối chính mình.

Sau khi nhận ra việc này nghiêm trọng và nguy hiểm như thế nào, tôi quyết định phơi bày việc thiếu tín tâm của mình, giải thể nó và quy chính bản thân. Là đệ tử của Sư phụ, chúng ta hãy nhắc nhở nhau hướng nội và xem xem liệu chúng ta có tín Sư tín Pháp một cách vô điều kiện hay không?


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/404042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/11/184436.html

Đăng ngày 15-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share