Bài viết của phóng viên ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2020] Một bí thư thôn ở Thiên Tân đã được thưởng 10.000 nhân dân tệ vì báo một học viên Pháp Luân Công địa phương với cảnh sát, sau đó người học viên này đã bị kết án năm năm tù mà gia đình không hề hay biết.

Bà Diêu Sỹ Lan, 70 tuổi đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân bất chấp sức khỏe yếu kém.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Diêu trở thành mục tiêu của chính quyền vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Một cư dân ở thôn Trường Truân, thị trấn Đại Giảm Hán bị bắt giữ tất cả 10 lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Vụ bắt giữ thứ 10 và cũng là lần bắt giữ gần đây nhất của bà Diêu xảy ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, khi cảnh sát đột nhập và lục soát nhà bà. Kể từ đó gia đình của bà không nhận được thêm bất cứ thông tin nào về bà.

Sau đó, trong một buổi lễ khen thưởng vào năm 2019, bí thư thôn Trường Truân là Vương Thủ Khánh đã được thưởng 10.000 nhân dân tệ vì đã báo bà Diêu với cảnh cát.

Bà Diêu tuyệt thực trong Trại tạm giam. Vào tháng 6 năm 2019, gia đình bà hay tin rằng bà đã được đưa tới phòng cấp cứu của Bệnh viện Trung Y Vũ Thanh. Họ liền vội vàng tới bệnh viện nhưng không tìm thấy bà. Một tháng sau gia đình tới trại tạm giam Vũ Thanh để gửi tiền vào tài khoản cho bà, họ được thông báo rằng bà đã không còn ở đó.

Sau đó gia đình mới biết rằng bà Diêu đã đột nhiên bị kết án tù năm năm mà gia đình không biết. Hiện chưa rõ liệu có phiên xét xử nào diễn ra hay không. Họ cũng nghe nói rằng bà bị đưa thẳng tới Nhà tù Nữ Thiên Tân sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Trung Y Vũ Thanh một tháng.

Có ít nhất 10 học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Đại Giảm Hán và thị trấn Nam Thái Thôn bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Công an Thành phố Thiên Tân đã lệnh cho Đồn Công an Quận Vũ Thanh cùng với các đồn công an địa phương tiến hành vụ bắt giữ quy mô lớn. Trong số những học viên bị bắt giữ, bà Hà Đại Bình cũng bị kết án năm năm sáu tháng tù giam.

Ngược đãi về thể chất và tinh thần

Dưới đây là một vài lần bị bắt và giam giữ trước đó của bà Diêu trong những năm qua.

Cảnh sát của Đồn Công an Đại Giảm Hán và Đội An ninh Nội địa Vũ Thanh bất ngờ kéo đến bà Diêu vào ngày 15 tháng 3 năm 2006. Họ cạy cửa sổ, đột nhập vào nhà bà, lục soát nơi này và bắt bà tới trại tạm giam Vũ Thanh.

Khi bà Diêu tuyệt thực 45 ngày để phản đối, bà đã bị bức thực tàn bạo. Bà bị chảy máu dạ dày, mất cảm giác ở phần thân dưới và ngất xỉu nhiều lần. Bà gầy hốc hác và cân nặng chỉ còn 36kg. Sau đó bà được tại ngoại vì sức khỏe yếu.

Ngày 4 tháng 4 năm 2007, an ninh thôn cùng với cảnh sát của Đồn Công an Đại Giảm Hán và Đội An ninh Nội địa Vũ Thanh đã bắt giữ bà. Họ giam bà tại trại tạm giam Vũ Thanh và sau đó kết án bà ba năm rưỡi tù giam.

Trong khu số 5 của Nhà tù Nữ Thiên Tân, cảnh sát Thạch và Ân tra tấn bà Diêu bằng nhiều hình thức nhằm nỗ lực cưỡng ép bà từ bỏ đức tin của mình. Họ cử bốn tù nhân theo dõi bà cả ngày lẫn đêm.

Khi bà Diêu tuyệt thực, lính canh và tù nhân còng tay bà lại và trói bà vào một chiếc giường. Họ sử dụng dụng cụ kim loại để cạy miệng của bà và bức thực bà bằng nước muối đậm đặc. Ban đầu, họ bức thực bà qua miệng, nhưng sau đó họ bức thực thông qua một ống dẫn được nhét vào mũi của bà.

Sau đó, lính canh nói rằng bà cần phải nhập viện vì sức khỏe yếu. Bà được tiêm tĩnh mạch hơn 10 ngày ở trong bệnh viện. Ngay sau đó, bà bị sốt và hôn mê. Bác sỹ bức thực bà và cho bà thở oxy hai ngày.

Sự tra tấn đã khiến bà Diêu không thể nói chuyện và thường bị mất ý thức. Một lần khi bà bị hôn mê, lính canh lấy dấu vân tay của bà để điểm chỉ vào một biên bản đã được chuẩn bị trước, biên bản này tuyên bố bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công và nhà tù sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu bà chết.

Bởi tính mạng nguy kịch nên bà Diêu được tại ngoại vào ngày 23 tháng 11 năm 2007. Nhưng vào ngày 4 tháng 9 năm 2009, bà đã bị đưa trở lại Nhà tù Nữ Thiên Tân để tiếp tục thụ án.

Theo thông tinMinh Huệ Net nhận được, có thể thấy rằng các nhà tù ở Thiên Tân có sử dụng ma túy một cách có hệ thống để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lính canh thường tiêm hoặc tẩm vào thức ăn của học viên những thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây tổn hại hệ thần kinh. Học viên bị cho sử dụng những loại thuốc đó sẽ bị mất trí nhớ, tiêu chảy, mệt mỏi và các triệu chứng khác.

Gia đình bà Diêu nghi ngờ rằng loại thuốc tiêm tĩnh mạch cho bà trong khi đang bị giam cầm đã khiến thần kinh bà bị tổn hại, vì ngay sau khi tiêm bà liền bị sốt và bất tỉnh. Bà không phải là người duy nhất bị cưỡng chế tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Một học viên khác là bà Từ Tuyết Lệ đã bị kết án năm năm tù giam vào năm 2005 và bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân. Bà bị phát bệnh tim vì bị ngược đãi và sau đó được đưa tới bệnh viện để truyền tĩnh mạch. Ngay sau khi những thứ thuốc không rõ nguồn gốc này vào máu, bà đã vô cùng đau đớn. Bà Từ nói bà cảm thấy như đầu sắp bị nổ tung và mắt lòi ra ngoài. Bà tiếp tục bị cưỡng bức tiêm thuốc khiến sức khỏe của bà càng suy giảm.

Khi bà được trả tự do vào tháng 9 năm 2013, bà chỉ nặng chưa đến 40kg, bị chứng rối loạn tâm thần và ảo giác. Bà luôn căng thẳng và sợ hãi.

Bài liên quan:

Sử dụng thuốc có hệ thống tại các nhà tù Thiên Tân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

天津多名法轮功学员4.25前遭绑架抄家等迫害


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/9/185453.html

Đăng ngày 20-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share