Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2020] Vô Tích là một thành phố cổ nổi tiếng bởi những cánh đồng lúa ngút ngát và nghề đánh cá bên hồ Thái Hồ xinh đẹp ở tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều học viên ở Vô Tích đã bị bắt và bị đưa đến các nhà tù, bệnh viện tâm thần và các trại lao động cưỡng bức. Một số người cũng qua đời vì bị tra tấn trong khi bị công an giam giữ.

Năm 2001, Phòng 610 Vô Tích đã thành lập Trường Hành chính Pháp luật Vô Tích để giam giữ và tẩy não các học viên Pháp Luân Công nhằm buộc họ từ bỏ đức tin. Phòng 610 là một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật ở Trung Quốc có nhiệm vụ chính là phối hợp và thi hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nó được trao thẩm quyền vượt trên pháp luật để giam giữ các học viên mà không cần phải tuân theo các thủ tục pháp lý.

Từ ban đầu, Trường Hành chính Pháp luật Vô Tích đã giam giữ nhiều học viên và ép họ tham gia nhiều đợt tẩy não. Cơ quan này cũng thực hiện một loạt những phương pháp tra tấn nhằm ép buộc các học viên phải khuất phục.

Các học viên tại cơ sở này bị tước đoạt các quyền pháp lý bao gồm tư vấn đại diện pháp luật. Để được về nhà, họ phải đồng ý viết nhiều tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ban quản lý trường và các quan chức sau đó sẽ nộp những bản tuyên bố này lên cấp trên để được thưởng và được thăng chức.

Nếu các học viên từ chối viết những tuyên bố này, họ sẽ bị tra tấn bằng các hình thức dưới đây.

Cấm ngủ và đứng trong thời gian dài

Các học viên bị cấm ngủ và bị ép phải đứng trong thời gian dài. Nếu họ nhắm mắt vì mệt mỏi thì các lính canh sẽ mắng họ và cạy mở mắt họ ngay lập tức.

Bị ép phải uống rượu và hít khói thuốc

Dù công an biết rằng các học viên không uống rượu hay hút thuốc, họ vẫn xúi bẩy các lính canh trói học viên lại sau đó rót rượu vào miệng họ. Các học viên cũng bị bịt miệng bằng khăn dơ và sau đó bị nhét thuốc lá vào lỗ mũi. Học viên không có lựa chọn nào khác là phải uống rượu và hít khói. Nếu các học viên không có phản ứng với khói và ho dữ dội, lính canh sẽ đổi sang một loại thuốc lá mạnh hơn.

“Làm cho tỉnh táo”

Các lính canh đặt mũ bảo hiểm lên đầu học viên và dùng gậy gỗ đập vào mũ.

Giẫm lên bắp chân

Người của học viên bị ép vào đầu gối. Một lính canh giữ chặt đầu học viên giữa hai chân của anh ta và hai lính canh khác giẫm lên hai bắp chân của học viên với một tấm ván có thể khiến da nạn nhân bị rách ra.

Mô phỏng đuối nước

Lính canh nhấn đầu học viên vào nước tắm bẩn trong một cái bồn tắm chung để mô phỏng đuối nước.

“Bay máy bay”

Hai cánh tay của học viên bị trói chặt ra sau lưng và trói vào khung trên của một chiếc giường tầng. Hai chân họ bị tách ra với hai chân bị trói vào khung dưới của giường tầng. Cơ thể học viên lúc này giống như một chiếc máy bay. Phương thức tra tấn này rất đau đớn. Trong thời gian ngắn, nạn nhân toát mồ hôi đầm đìa và ở giữa sự sống và cái chết.

Các phương pháp tra tấn khác mà nơi này sử dụng gồm ngồi xổm trên gạch và đổ nước sôi vào cổ của học viên.

Nhiều học viên đã chết do bị tra tấn tại Trường Hành chính Pháp luật Vô Tích, gồm có các học viên Cố Tuyết Quyên, Đái Lệ Quyên và Chu Chí Anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185362.html

Đăng ngày 20-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share