[MINH HUỆ 21-05-2020] Suốt 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nỗ lực để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với tín ngưỡng của họ. Nhiều cảnh sát đã minh bạch sự phi pháp và tàn bạo của cuộc bức hại và chuyển sang ủng hộ các học viên bằng những cách khác nhau.

Dưới đây là hai câu chuyện mà Minh Huệ Net nhận được gần đây.

Cảnh sát gửi lời chúc mừng

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm và cũng trùng với ngày sinh của Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập môn tu luyện. Vào ngày đặc biệt năm nay, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà tôi.

Tôi mở cửa và thấy cảnh sát khu vực và cộng sự của anh ấy. “Hôm nay là sinh nhật của Sư phụ Lý và chúng tôi đến đây để chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ,” vị cảnh sát nói. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười và tôi để họ vào nhà.

Vị cảnh sát khu vực này được chỉ định giám sát tôi đã hơn 10 năm nay. Vài năm trước, tôi có nói với anh ấy về Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng đưa anh ấy phần mềm vượt tường lửa để đọc những thông tin không bị kiểm duyệt. Sau khi đọc những thông tin đó, anh ấy nhận ra ĐCSTQ đã bức hại người dân vô tội ra sao, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, và đã thoái xuất khỏi Đội thiếu niên mà anh ấy tham gia khi còn nhỏ.

Một phần của công việc anh ấy là đến kiểm tra tôi vào những thời điểm nhạy cảm trong năm, chẳng hạn Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm cuộc bức hại, và các ngày lễ chính. Đa phần là anh ấy nói chuyện với tôi qua điện thoại. Thỉnh thoảng anh ấy đến nhà tôi và mỗi lần đến đều đi cùng một người khác. Sau đó anh ấy đề nghị tôi nói cho “người mới” chân tướng Pháp Luân Công.

Mỗi khi người mới nào có biểu hiện do dự thoái các tổ chức của ĐCSTQ, anh ấy sẽ hỏi: “Tại sao lại không chứ?” và nói thêm: “Điều đó [thoái các tổ chức của ĐCSTQ] sẽ đem lại may mắn cho anh.” Sau đó, các cảnh sát khác sẽ đồng ý thoái, và điều này đã xảy ra vài lần.

Ngày 13 tháng 5 năm ngoái, anh ấy đến cùng người quản lý khu vực. Ngay khi bước vào nhà tôi, anh ấy bắt đầu nói, từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cho đến việc ĐCSTQ lừa dối người dân ra sao. Tôi tiếp lời bằng cách đề cập rằng ĐCSTQ đã lừa dối hàng thập kỷ và hãm hại nhiều người vô tội, gồm các học viên Pháp Luân Công, trong các chiến dịch chính trị khác nhau của nó.

Sau khi nghe nói một vài người thân của tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, vị quản lý khu vực nói cô ấy biết hết những điều ấy, nhưng cô sợ nên không dám nói về chúng. Tôi khuyên cô ấy cắt đứt ràng buộc với chính quyền ĐCSTQ và vị cảnh sát khu vực cũng phụ họa thêm ý kiến của tôi.

Vị quản lý khu vực vui vẻ đồng ý thoái và cảm ơn tôi nhiều lần.

“Tạm giam” trên giấy

Cách đây vài hôm, hai học viên bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát ở miền Bắc Trung Quốc.

Khi đến đó, họ chia sẻ với cảnh sát việc tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe họ ra sao và giúp họ trở thành người tốt hơn như thế nào. Mặc dù cả hai trong độ tuổi 70, nhưng họ trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

“Chúng cháu không muốn bắt hai bác, nhưng không còn cách nào khác vì có người đã báo hai bác cho cảnh sát,” một cảnh sát trung niên nói.

“Lát nữa, nếu có người từ Phòng An ninh Nội địa đến thẩm vấn thì hai bác hãy nói là không đem theo chìa khóa nhà, như thế thì chúng cháu có cớ không phải đi tìm nơi ở của hai bác,” một cảnh sát khác nói nhỏ giọng: “Lần trước khi có người báo hai bác cho cảnh sát, chúng cháu cũng không đi tìm hai bác, mặc dù chúng cháu biết nơi hai bác ở.”

Sau đó, hai học viên mỗi người được phát cho một tờ giấy. “Hiện tại đang có dịch bệnh, và chúng cháu cũng không có chỗ để tạm giam hai bác,” một cảnh sát giải thích, “tiền phạt 500 tệ của hai bác cũng được miễn và 10 ngày tạm giam chỉ là hình thức trên giấy.”

Hai học viên đọc tờ giấy – đó là thông báo thả người từ trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185165.html

Đăng ngày 13-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share