Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2020] Bởi sự kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại lên đức tin của họ, nhiều người dân Trung Quốc đã không hiểu lầm pháp môn nữa. Họ thường sẵn lòng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và không đứng về phía chế độ đàn áp kia nữa.

Dưới đây là vài câu chuyện về những người đã thoái ĐCSTQ và chủ động tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân thức tỉnh, giúp người khác thoái ĐCSTQ

Một học viên Đại Pháp đang là quản lý của một công ty, thường giảng chân tướng Đại Pháp trong các cuộc họp hay gặp đối tác và khách hàng để bàn việc làm ăn.

Anh ấy thường chia sẻ câu chuyện của một học viên khác với mọi người. Người học viên mà anh ấy kể, đã bị cầm tù 13 năm, và bị tra tấn đến bị liệt. Sau khi ra tù, người học viên này tiếp tục tu luyện Đại Pháp, và đã hồi phục chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhiều người rất ấn tượng với câu chuyện của anh ấy và khả năng chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. Một số người đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ sau khi hiểu chân tướng.

Một hôm, một khách hàng của anh ấy tên là Mỹ Ngọc đã đến công ty, và đưa cho anh ấy một danh sách ghi tên của những người muốn thoái đảng. Cô ấy hỏi xin một cuốn sách nhỏ nói về những câu chuyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và về việc ĐCSTQ bức hại pháp môn.

Cô ấy nói sẽ đưa những cuốn sách này cho họ hàng và bạn bè của mình. Cô ấy cũng nhờ người học viên này gửi lời vấn an của cô ấy tới Sư phụ Lý.

Anh em trai của tôi ngăn mọi người trợ giúp tà ác

Tôi và bố mẹ tu luyện Đại Pháp. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, hai em trai của tôi đều đã hiểu chân tướng Đại Pháp, ủng hộ chúng tôi tu luyện và cũng rất ủng hộ Đại Pháp. Thỉnh thoảng, họ dùng xe ba bánh để đưa chúng tôi đến những thôn làng xa xôi để giúp người dân sống ở đó biết chân tướng Đại Pháp.

Một hôm, sau khi để chúng tôi xuống ở một ngôi chợ, họ nghe thấy hai phụ nữ tính tố cáo hai học viên đang giảng chân tướng Đại Pháp cho người dân. Họ bèn tiến tới ngăn cản, và nói: “Các chị không còn việc gì tốt hơn để làm sao? ĐCSTQ có làm điều gì tốt cho các chị không? Nó luôn dốc sức tiến hành các cuộc vận động chính trị và hại chết hơn 80 triệu dân chúng. Giờ đây nó đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.” Hai người phụ nữ không nói lời nào liền rời đi.

Sau khi dịch bệnh virus corona bùng phát, toàn huyện bị phong tỏa và làng tôi cũng thế. Ban đầu mọi người đều ở trong nhà, nhưng sau một thời gian, một số người bắt đầu ra khỏi nhà để tán gẫu.

Chúng tôi cũng ra ngoài và em trai thứ hai của tôi đi cùng. Cậu ấy nói với dân làng rằng ĐCSTQ đã bưng bít thông tin về dịch bệnh, và khuyên mọi người niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” để được an toàn.

Người bán thịt buôn bán phát đạt

Tôi thường dùng tiền giấy có in thông tin Đại Pháp trên đó để mua thức ăn từ một người bán thịt ở chợ. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho vợ anh ấy, và giúp chô ấy thoái đảng.

Một hôm, khi vừa nhìn thấy chúng tôi anh ấy đã rất phấn khởi và nói rằng tiền giấy có thông tin Đại Pháp đã giúp anh ấy bán đắt hàng! Đó là sự thật. Giờ đây mỗi khi mua thịt của anh ấy, tôi thường đi từ sáng sớm, bởi ngày nào anh ấy cũng rất nhanh chóng bán hết hàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185192.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share