Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2020] Bất chấp cuộc bức hại tàn bạo và tuyên truyền phô thiên cái địa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi vẫn luôn kiên trì giảng rõ chân tướng cho người dân trong thôn. Giờ đây, nhiều người đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ đã vu khống pháp môn này.

Có lần tôi gặp một bà cụ sống ở làng bên và bà biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà nói mình bị đau ở vùng bụng và xương cốt toàn thân đau nhức. Bà chật vật để làm việc nhà bởi các con của bà đều đi làm xa. Tôi đã tặng bà một vật lưu niệm Pháp Luân Đại Pháp (bùa hộ mệnh), trên đó có chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi bảo bà rằng nhiều người nhờ thành tâm thành ý niệm chín chữ này mà được phúc báo, nên khi về nhà, bà hãy thành tâm và thường xuyên niệm chín chữ đó. Bà cụ hoàn toàn tin lời tôi và nhận tấm bùa hộ mệnh trở về nhà.

Sang năm sau, bà cụ đến gặp tôi, vừa cười tươi vừa bảo tôi rằng niệm chín chữ chân ngôn đã giúp bà loại bỏ mọi đau đớn trên cơ thể, và giờ đây bà có thể tự mình làm việc nhà một cách dễ dàng. Con trai và con dâu đều rất ngạc nhiên khi thấy bà khỏe mạnh như vậy khi về thăm bà vào dịp Tết Nguyên đán, và họ hỏi bà đã uống thuốc gì.

Bà cho họ xem tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và bảo rằng tất cả đều là bởi bà liên tục niệm những chữ viết trên đó. Con trai và con dâu bà vô cùng ngạc nhiên, tại sao chỉ nhờ niệm hai câu đơn giản đó mà lại có thể có tác dụng lớn như vậy. Họ đã bảo bà lấy cho họ vài tấm bùa hộ mệnh.

Bà cụ đã hỏi xin cho mỗi người con của bà một cái, con dâu của bà nhờ bà xin thêm một tấm nữa cho em trai của cô ấy tên là Phúc, hiện đang làm việc ở một nhà máy sản xuất kính.

Vài tháng sau, có một người lạ mặt đến tìm tôi và cung kính cảm tạ tôi đã cứu mạng cậu ấy. Thấy tôi bối rối nên cậu ấy đã kể lại tường tận sự việc đã xảy ra với mình.

Cậu ấy tên Phúc, là em của con dâu bà cụ, cậu ấy làm việc trong một kho hàng của nhà máy sản xuất kính. Một hôm, một chồng kính cao như một tòa nhà đã đổ sập xuống đầu cậu ấy, cậu ấy bị vùi trong đống thủy tinh vỡ nát đó.

Quản lý kho và hàng chục công nhân đã vội vàng dốc sức tìm cứu cậu ấy. Những tấm kính vỡ vụn thành hàng triệu mảnh, và không ai biết là cậu ấy đang bị chôn vùi ở chỗ nào. Họ lo lắng rằng những mảnh thủy tinh có thể đã làm cậu ấy nghẹt thở hoặc đâm và cứa vào cậu ấy. Mặc dù họ gấp gáp muốn tìm ra Phúc sớm nhất có thể, nhưng cũng sợ rằng một cử động vô ý có thể khiến cậu ấy bị thương, vậy lại càng nguy hiểm. Do đó họ chỉ có thể thận trọng mà từ từ dỡ bỏ thủy tinh ra.

Hàng chục người tìm kiếm Phúc trong suốt ba giờ đồng hồ, cuối cùng họ đã tìm ra cậu ấy. Ngay khi vừa bỏ tấm kính đè lên người cậu ấy ra, họ đã vô cùng sửng sốt khi thấy Phúc vẫn còn sống! Quần áo và mũ của cậu ấy bị thủy tinh cứa rách nát, nhưng da cậu ấy không hề có một vết xước nhỏ nào! Quản lý kho và đồng nghiệp của cậu ấy đều thấy thật kỳ diệu và thốt lên: “Đây là một phép màu!”, “Nhất định là Thần đã bảo hộ anh rồi!”

Lúc này, Phúc mới nhớ ra tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp mà chị gái đã đưa cho cậu ấy, vốn ngày ngày luôn mang theo bên mình, và lấy nó ra. Phúc nói: “Chính là tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp này đã bảo vệ tôi!” Những người khác nhìn những chữ ghi trên đó và liên tục đọc to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Đồng nghiệp của Phúc kinh ngạc nói: “Hóa ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như vậy!” “Thật thần kỳ làm sao!” Quản lý kho còn lớn tiếng chửi rủa ác ma đầu sỏ Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, vì ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông ấy còn cho cậu Phúc nghỉ làm nửa tháng để có thể trở về quê nhà tạ ơn Pháp Luân Công.

Sau khi kể xong, Phúc lấy ra một xấp tiền muốn đưa cho tôi như là quà cảm tạ ơn cứu mạng. Tôi nói: “Tôi không nhận tiền của cậu đâu. Chính là vì cậu thật tâm tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp và có thiện tâm, nên Sư phụ Đại Pháp từ bi đã cứu cậu, không cần đưa tiền, muốn cảm ơn thì cậu hãy cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ!”

Trong tâm cậu ấy tràn ngập lòng biết ơn Đại Pháp và Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/29/404515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/5/184341.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share