Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 04-04-2020] Con trai tôi sinh năm 1995. Khi cháu lên bốn tuổi cũng là lúc tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sự trong sáng và từ bi của cháu thể hiện ra theo nhiều cách khác nhau. Khi cháu lên năm tuổi, tôi nghe cháu nói với bạn bè rằng: “Tớ sẽ dạy các bạn đả tọa.”

Thỉnh thoảng trước lúc đi ngủ, tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe. Cậu bé thường hỏi tôi nhiều câu hỏi, một số câu xác thực là những gì mà Sư phụ giảng trong sách.

Sau khi con trai tôi vào tiểu học, tôi đọc cho cháu nghe các câu chuyện tu luyện trên Tuần báo Minh Huệ. Cậu bé biết tài liệu chân tướng rất quý giá và mỗi khi nhìn thấy tài liệu bị bỏ đi cháu liền mang về nhà. Mỗi khi thấy trong sách giáo khoa có phần nội dung nào phỉ báng Đại Pháp, cậu bé liền bảo với tôi ngay.

Khi tôi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy có vài từ mà Sư phụ phát âm khác với trong từ điển. Khi tôi hỏi con trai nên phát âm theo cách nào, cậu bé liền đáp: “Sư phụ đọc thế nào thì chúng ta nên đọc thế ấy.”

Bởi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị cầm tù khi con trai mới lên mười. Chồng tôi sợ hãi nên không cho con trai tôi nghe hoặc đọc bất kỳ điều gì liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai tôi đã hoàn toàn thay đổi trong tám năm tôi không có ở nhà. Lúc cậu bé viết thư cho tôi khi tôi đang bị giam trong trại lao động cưỡng bức, đã nói những từ liên quan tới tôn giáo vốn được đề cập trong sách giáo khoa ở trường. Khi cậu bé tới trại lao động thăm tôi, cậu bé bảo tôi đừng “tham gia vào chính trị,” một chiến thuật tẩy não điển hình mà đảng cộng sản sử dụng để vu khống những ai dám lên tiếng vì sự bất công.

Thấy con trai bé nhỏ của mình, tôi vô cùng lo lắng khi sự trong sáng và thiện lương bẩm sinh của cậu bé bị hủy đi. Tôi xin Sư phụ: “Con đã không tu luyện tinh tấn. Con không thể bảo vệ được sự trong sáng và thiện lương của con trai con. Xin Ngài hãy bảo hộ và chăm sóc cho cậu bé.” Tôi đã hoàn toàn loại bỏ chấp trước vào con trai và hoàn toàn phó thác cho Sư phụ.

Năm 2017, vào thời điểm tôi được ra tù, con trai đôi đã sang Mỹ học đại học. Khi tôi liên lạc và cố gắng nói với cháu về Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã không muốn đề cập đến việc này. Tôi phát chính niệm loại bỏ mọi niệm đầu bất chính của mình và xin Sư phụ giúp đỡ.

Tôi nhận ra cậu bé hẳn là đã rất cô đơn khi một mình sống nơi đất khách. Tôi nói với con trai về Đài truyền hình Tân Đường nhân (NTDTV) và các kênh truyền thông khác do học viên vận hành và bảo cháu hãy đọc chúng. Chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau về một số chương trình.

Chúng tôi nói về chiến tranh thương mại và dự luật chống dẫn độ ở Hồng Kông. Con trai tôi tức giận về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối nhân dân Trung Quốc. Cậu bé nghĩ rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.

Tôi giải thích với con trai về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản và khuyên cháu hãy bảo giảng viên của cháu xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Cháu đã làm theo. Đây là lần đầu tiên cậu bé xem văn hóa Trung Quốc truyền thống. Shen Yun hoàn toàn khác biệt so với mọi thứ mà cháu từng thấy trước kia ở Trung Quốc. Cháu khen ngợi phông nền động của sân khấu, cốt truyện thông minh, các nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc được kết hợp với nhau một cách tài tình, và sự tán thưởng của khán giả. Cảnh tượng về cuộc bức Pháp Luân Đại Pháp được trình diễn trên sân khấu Shen Yun đã đánh thức sự thiện lương trong cháu.

Sau khi đọc một tài liệu tiếng Hàn và nạn mổ cướp tạng của ĐCSTQ, gần đây con trai đã bảo tôi: “Mẹ ơi, giờ đây con tin rằng ĐCSTQ thực sự đã lấy tạng của các học viên còn sống.” Trong thời gian dịch bệnh virus corona bùng phát, con trai tôi đã thấy việc ĐCSTQ sử dụng đủ mọi thủ đoạn ác độc và lừa dối để che giấu sự thật kiến cho nó trở thành một đại dịch toàn cầu. Giờ đây cậu bé có thể phân biệt rõ ràng thiện và ác.

Nhớ lại trước kia con trai từng chế giễu tôi tu luyện và ngăn cản tôi nói với các bạn cùng lớp cháu về Pháp Luân Đại Pháp, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cứu cháu! Con trai tôi không không biết mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm– như thể đang ở bên bờ vực thẳm! Sư phụ đã khai mở nút thắt trong tâm cậu bé!

Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/403362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184323.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share