Bài viết của Kinh Sinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 23-04-2020] Kể từ khi virus corona bùng phát, trang web Minh Huệ đã đăng tải rất nhiều câu chuyện về những người khỏi bệnh viêm phổi Trung Cộng bằng cách niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Nhiều học viên Pháp Luân Công và gia đình họ tin rằng khi mọi người thành tâm niệm và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của nó, điều đó có nghĩa là họ đã từ bỏ khỏi ĐCSTQ và lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho mình.

Câu chuyện sau đây có liên quan đến một học viên ở Trung Quốc:

Mẹ tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, lần gần đây nhất khi tôi đến thăm, mẹ đã đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi tên của hai người trên đó. Thấy tôi bối rối chưa hiểu chuyện gì, mẹ đã kể cho tôi nghe về một “gói hàng chuyển phát nhanh”.

Do tình hình dịch corona, khu dân cư nơi mẹ tôi sống đang bị cách ly. Hầu như không nhìn thấy ai bên ngoài các tòa nhà. Một ngày nọ, khi đang đi vứt rác, bà thấy một chàng trai trẻ đang đợi bên ngoài cổng để giao hàng. Người nhận hàng chưa đến. Mẹ tôi nghĩ thầm: “Các học viên Đại Pháp đang bận cứu người. Mình có thể làm điều tương tự cho chàng trai trẻ này.”

Bà bước đến gần người giao hàng và nói: “Tôi có một thứ cần chuyển phát cho cháu. Hàng ngày cháu đều phải ra ngoài để đi giao hàng. Điều quan trọng là cháu phải giữ được an toàn. Hãy để tôi nói với cháu chân ngôn chín chữ bảo bình an.

Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Nhớ chín chữ này cháu sẽ được an toàn. Và nếu cháu đã từng tham gia vào các tổ chức của ĐCSTQ, cháu nên thoái xuất khỏi nó đi bởi nó chỉ mang đến cho cháu điều xui xẻo mà thôi.”

Cậu ta trả lời: “Bác nói đúng. Cháu là một đảng viên và cháu muốn thoái xuất khỏi nó.”

Mẹ tôi ghi lại tên của cậu ta và nói: “Hãy nhớ chín chữ mà bác đã nói với cháu. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dạy bác câu này. Ngoài ra, đừng tin những gì cháu xem trên TV. Bác chỉ muốn cháu được an toàn.”

Chàng trai trẻ rất cảm động và nói: “Cháu xin nhận món hàng chuyển phát của bác. Đây là điều tuyệt vời nhất mà cháu từng được nhận.”

Ngay sau đó, người mua hàng xuất hiện và nhận gói hàng. Người giao hàng cảm ơn mẹ tôi và rời đi.

Sau đó, mẹ tôi cũng nói với người nhận gói hàng: “Tôi cũng có một thứ phải giao đến cho anh.”

Mẹ tôi nói với người đàn ông về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời. Bà cũng khuyên ông nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Người đàn ông đồng ý và nói: “Tôi cũng là một đảng viên, là thành viên của ĐCSTQ. Bà có thể giúp tôi thoái xuất không?”

Mẹ tôi đề nghị: “Anh chắc cũng đã tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong và Thanh niên. Tại sao không thoái xuất tất cả đi?”

Người đàn ông nói: “Được rồi, tôi sẽ thoái. Cảm ơn bà! Tôi nghe thấy một con chim sẻ kêu ríu rít khi tôi bước ra khỏi tòa nhà (chim được coi là điềm may mắn ở Trung Quốc). Hôm nay, thật may mắn khi nhận được “gói hàng chuyển phát” đặc biệt của bà, cảm ơn bà nhiều lắm.” Mẹ tôi cũng ghi lại tên ông vào một mảnh giấy.

Khi tôi hỏi mẹ đang nghĩ gì, bà nói: “Mẹ đã đọc tất cả các tài liệu con đưa, xem các video và nghe các bài ghi âm giảng Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho mẹ một cơ thể khỏe mạnh và gia đình chúng ta được phúc báo. Mỗi ngày, mẹ đều nghĩ về điều này và biết ơn Sư phụ của con. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, điều duy nhất mẹ có thể nói là, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/404169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184444.html

Đăng ngày 09-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share