Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2020] Gia đình ba người chúng tôi đến thăm cha mẹ tôi trước Tết Nguyên đán 2002 và phát hiện thấy chị dâu tôi tính tình không còn được vui vẻ như trước đây. Chị ấy mở một tiệm cắt tóc và thường rất bận rộn trước Tết. Trước đây, chị là người hoạt bát vui tính, thích nói chuyện với mọi người nhưng lần này, chị trông có vẻ lo lắng và đau khổ.

Khi tôi hỏi chị chuyện gì đã xảy ra, chị nói chị đang mắc bệnh nặng. Xương cổ của chị bị biến dạng nghiêm trọng, và chị có một khối u to cỡ quả trứng ở sau gáy. Khối u quá lớn khiến cổ chị bị cong một cách bất thường. Chị đến bệnh viện để tìm phương pháp điều trị và thử nhiều liệu pháp thay thế khác, chẳng hạn như kéo thẳng xương và xoa bóp, nhưng đều không có tác dụng.

Sau đó chị bắt đầu bị nhức đầu. Cơ thể chị tê cứng đến mức chị không thể nâng được đầu hay xoay cổ. Buổi tối, chị không thể nằm xuống và phải ngủ ở tư thế ngồi nghiêng về phía sau. Bệnh tật khiến chị vô cùng đau đớn. Chị rất lo lắng và không biết phải làm gì.

Giảng chân tướng Đại Pháp

Tôi nói với chị ấy: “Chị đừng lo lắng nữa. Để em nói cho chị nghe về Pháp Luân Đại Pháp nhé. Sau khi bắt đầu tu luyện cách đây vài năm, thì em đã khỏi tất cả bệnh tật và không phải dùng đến thuốc thang nữa. Nhiều người đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp nên rất uy lực.”

Chị ấy hỏi: “Em vẫn còn tu luyện sao?” Tôi trả lời: “Dĩ nhiên rồi ạ, tại sao em lại ngừng tu luyện một pháp môn quá tốt như thế này chứ?”

Chị ấy đồng ý và khen tôi trông rất khỏe mạnh.

Tôi nói với chị những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng giảng chân tướng đằng sau vụ tự thiêu Thiên An Môn, một vở kịch do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng dùng làm cái cớ để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Chị đã xem đoạn phim ‘tự thiêu’ do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) sản xuất chưa?” Tôi hỏi. Chị nói đã xem qua và nó khiến chị sợ hãi. Tôi chỉ ra một số điểm sơ hở trong đoạn phim.

Thứ nhất, người đàn ông tên Vương Tiến Đông “tự thiêu” nhưng cái chai nhựa Sprite màu xanh đựng xăng đặt giữa chân anh ta lại không bốc cháy mặc dù có lửa xung quanh. Chị ấy đồng ý điều đó là không thể.

Thứ hai, tóc người dễ bắt lửa, nhưng tóc anh ta vẫn còn nguyên. Làm sao có thể như thế được? Chị ấy nói thêm chân mày của anh ta đáng ra cũng bị cháy nhưng nó cũng vẫn còn nguyên.

Thứ ba, cảnh sát đang cầm cái mền nhưng đợi cho đến khi Vương hô lớn khẩu hiệu thì mới thả mền xuống để dập lửa cho anh ta. Chẳng phải điều này giống như đang diễn xuất sao? Chị dâu tôi đồng ý.

Thứ tư, kỳ lạ ở chỗ là cảnh sát đi tuần lại đem theo bình cứu hỏa vào hôm đó. Ngoài ra, còn có nhiều cảnh được quay từ nhiều góc độ khác nhau: từ trên cao, quay xa, quay gần, và cận cảnh. Tại sao tất cả những cảnh này đều được quay lại đầy đủ nếu như trong tình huống khẩn cấp thực sự đang xảy ra? Nó rõ ràng là được dàn dựng.

Chị dâu tôi đột nhiên nhận ra: “Tại sao chị lại không nghĩ đến những điều này trước đây nhỉ? ĐCSTQ đã ngụy tạo vụ tự thiêu để vu khống Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi bảo chị rằng mọi người xem đoạn phim được phát đi phát lại đó mà không suy nghĩ nhiều về nó. ĐCSTQ muốn kích động sự thù hận. Chị ấy nói: “Những viên chức ĐCSTQ thực quá tà ác. Sao họ có thể làm như vậy được chứ?” Tôi cũng nói với chị về sự mỹ hảo của Đại Pháp và chị đã lắng nghe rất chăm chú.

Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Tôi ở nhà cha mẹ trong chín ngày. Một ngày trước khi tôi rời đi, chị dâu nấu ăn cùng chúng tôi và trò chuyện vui vẻ. Chị nói chị cảm thấy rất thoải mái và đỡ mệt hơn trong suốt những ngày qua. Như một thói quen, chị lấy tay chạm vào sau gáy và bất ngờ la lớn: “Khối u biến mất rồi!”

Con tôi và tôi nhanh chóng nhìn xem, và nó quả thực đã biến mất. Chị dâu xúc động nói: “Đại Pháp thật thần kỳ! Sau khi nghe em giảng chân tướng Đại Pháp, khối u sau gáy của chị đã không còn nữa và cổ của chị đã trở lại bình thường!”

Tôi bảo chị đó chính là nhờ sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp, vốn mang theo năng lượng thuần chính và có Pháp lực vô biên. Chị ấy đã hồi phục khi lắng nghe và chấp nhận chân tướng Đại Pháp.

Chị ấy nói: “Quả thật siêu thường! Khó mà tin nổi nếu chuyện này xảy ra cho người khác.” Thậm chí cho đến hôm nay, sau 18 năm, cổ của chị dâu tôi vẫn hoàn toàn bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/402473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185145.html

Đăng ngày 10-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share