[MINH HUỆ 20-04-2020] Dưới đây là những chia sẻ của ba người dân ở Trung Quốc, kể lại những lợi ích về mặt sức khỏe cũng như những điều thần kỳ mà họ đã trải qua khi thành tâm niệm chân ngôn.

Bệnh viện không chữa được nhưng bệnh đã khỏi khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”!

Tôi là một phụ nữ làm nông, sống ở một ngôi làng hẻo lánh tại Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Vì bệnh tật khắp người nên tôi đã đến bệnh viện để khám và đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Tôi thường xuyên được học viên Pháp Luân Công tặng tài liệu giảng chân tướng ở khu vực cửa kiểm tra. Tôi luôn sẵn lòng đọc những câu chuyện ngắn trong những cuốn tài liệu đó. Mỗi cuốn tài liệu chân tướng, tôi đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tôi nghĩ rằng những điều Pháp Luân Công giảng đều rất có đạo lý.

Sau đó, tôi đọc được trong một cuốn tài liệu rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể khỏi bệnh, trừ bỏ được bệnh viêm phổi Vũ Hán. Vì vậy, tôi đã thử niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi thường niệm khi đi trên đường, khi ngồi nghỉ trên giường, ngay cả lúc nấu ăn và ăn cơm tôi cũng niệm. Việc niệm chân ngôn đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi. Trong vô thức, bệnh đau thắt lưng, đau chân, đau tay của tôi đều đã khỏi. Tôi thật sự cảm nhận được sự mỹ hảo của một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Phát xuất từ sâu thẳm trong tâm tôi, tôi xin chân thành cảm ơn Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi may mắn và niềm vui này. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn vị học viên đã tặng cho tôi cuốn tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã đến bệnh viện để khám chữa bệnh trong rất nhiều năm nhưng chúng đều không khỏi. Vậy mà tôi chỉ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì tất cả các bệnh của tôi đều không cánh mà bay!

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, người hữu duyên đắc phúc báo

Tôi đã gặp một người hữu duyên, sắc mặt của cô ấy rất hồng hào. Khi tôi khuyên cô ấy hãy làm tam thoái, cô ấy đã kể cho tôi một câu chuyện thần kỳ. Cô ấy là một người bán rau. Có một lần không biết ai đó đã để lại tài liệu giảng chân tướng vào rổ rau của cô. Cô ấy đã mang nó về nhà và hoàn toàn tin vào những điều trong cuốn tài liệu nói đều là sự thật. Cô ấy mắc bệnh tiểu đường, nước tiểu đã đến 5 hồng cầu/vi trường, thuốc cũng đã uống rất nhiều nhưng đều không có hiệu quả.

Sau đó, cô ấy làm theo những điều trong cuốn tài liệu nói, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ chuyển dữ hoá lành, nguy nan hoá cát tường. Vậy là cô ấy đã thành tâm niệm! Sau đó, khi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện chỉ số nước tiểu đã giảm xuống chỉ còn 1 hồng cầu/vi trường.

Cô ấy cảm thấy vô cùng kỳ diệu và điều này đã củng cố thêm niềm tin vào việc thành tâm niệm chín chữ vàng. Tôi đã khuyên cô ấy làm tam thoái và cô lập tức đồng ý. Tôi nói sắc mặt của cô thật tốt, mới biết là sáng sớm cô ấy đã thành tâm niệm chân ngôn rồi! Tôi nói bây giờ nước tiểu của cô chỉ còn 1 hồng cầu/vi trường nữa thôi, thì cô nói cô vẫn còn bị bệnh thấp khớp và cô sẽ vẫn tiếp tục niệm. Tôi lại tặng cho cô ấy một cuốn tài liệu, sau đó tôi rời đi.

Người hàng xóm cứ nhìn thấy tôi là sẽ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân ThiệnNhẫn hảo”!

Hàng xóm của tôi mở một cửa hàng bán thực phẩm, sau khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy thì anh luôn tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đồng thời, anh cũng đã làm tam thoái.

Một ngày nọ, anh ấy tặng tôi một bịch bột mì để bày tỏ sự cảm ơn với tôi! Nhưng tôi kiên quyết trả tiền cho anh ấy! Lúc này, anh bắt đầu kể về câu chuyện của mình cho tôi nghe.

Anh nói: “Có một lần, khi tôi chuẩn bị đi giao bột mỳ cho khách hàng thì đột nhiên chiếc xe của tôi bị mất kiểm soát. Hệ thống phanh không hoạt động tốt và xe cũng đã hơi nghiêng. Tôi vô cùng sợ hãi, lúc đó lại đúng vào giờ tan tầm nên đường phố rất đông người qua lại. Lúc này, tôi chợt nhớ ra những lời giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công và đã hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí xin hãy cứu con!” Sau khi tôi hét xong thì chiếc xe của tôi đã táp vào lề đường và đã dừng lại! Thật quá nguy hiểm! Nếu khi đó Sư phụ Lý không cứu tôi thì tôi và chiếc xe đã xảy ra tai nạn lớn rồi, còn có thể sẽ đâm vào người khác. Khi đó, tôi vô cùng chấn động, xin chân thành cảm tạ Sư phụ Lý! Con xin cảm tạ Sư phụ Lý!

Anh ấy còn kể một câu chuyện thần kỳ thứ hai, khi anh ấy đi giao bột mỳ cho một khách hàng ở một ngôi làng thì đột nhiên có một con chó lớn lao về phía anh và muốn cắn anh ấy. Đột nhiên, anh ấy nhớ ra và niệm chân ngôn thì thấy con chó này bỗng chốc đã ngồi xổm tại chỗ rất ngoan ngoãn. Một lần khác, anh kể rằng anh đã mất một chiếc lốp xe mới. Lúc đó anh ấy nghĩ đã mất rồi thì thôi! Anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sáng sớm ngày hôm sau đã có người tặng cho anh một chiếc lốp khác.

Vì vậy, người hàng xóm này cứ nhìn thấy tôi là sẽ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/404107.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/30/184265.html

Đăng ngày 10-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share