Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2020] Trong dịch bệnh virus Trung Cộng (hay virus corona) lần này, ngày càng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ý thức được tính cấp bách của việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và bản chất độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với người dân Trung Quốc.

Nhiều học viên ở nước ngoài đã gọi điện về Trung Quốc để nói với người dân về việc ĐCSTQ đang dùng cùng chiến thuật mà nó đã sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua để che giấu và lừa dối về đại dịch.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ về câu chuyện giữa tôi với một người dân ở thành phố Vũ Hán.

Đầu tiên, tôi nói với anh ấy rằng hàng triệu người trên khắp thế giới đã bị nhiễm virus corona và hàng trăm người đã tử vong. Tôi cũng đề cập rằng số ca nhiễm và số ca tử vong do virus mà chính quyền cộng sản Trung Quốc báo cáo thấp đến mức không thể tin nổi và rất đáng ngờ.

Anh ấy đáp: “Là người dân Vũ Hán, tôi tin những điều anh nói. Thật ra tôi đã nhận được bảy tám cuộc điện thoại từ các học viên các anh và mỗi làn tôi đều lắng nghe họ nói một cách chăm chú.” Anh ấy nói rằng anh ấy biết tình hình ở Vũ Hán, và rõ ràng là lần này ĐCSTQ đã lừa dối tất cả.

Anh ấy nói: “Là người theo đạo Cơ Đốc, tôi luôn bảo với con nhỏ và gia đình rằng đừng bao giờ vì tiền mà bán rẻ lương tâm”.

Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy biết cách vượt phong tỏa internet ở Trung Quốc để tiếp cận các thông tin không bị kiểm duyệt, và còn chia sẻ điều này với gia đình và bạn bè của mình.

Khi tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy nói mình cũng luôn chú ý tới các học viên Đại Pháp trong nhiều năm qua. Anh ấy đã từng bị giam tại một đồn công an trong sự kiện Hội thao Quân đội diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, anh đã thấy một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt vì dán tài liệu giảng chân tướng.

Anh nói: “Tôi không rõ chuyện gì xảy ra sau khi tôi được thả, nhưng tôi khâm phục những gì cô ấy làm. Suốt 21 năm kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chứng kiến học viên các bạn kiên định giảng chân tướng một cách ôn hòa. Tôi thực sự kính phục các bạn. Học viên các bạn thật phi thường!”

Tôi khuyên anh ấy thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội để có một tương lai tươi sáng. Anh ấy đáp: “Tôi chưa từng gia nhập các tổ chức Đảng hay Đoàn. Việc bắt buộc người ta phải kết nạp đảng quả là hành động xấu xa. Tuy nhiên, lúc nhỏ tôi từng đeo khăn quàng đỏ, thậm chí khi ấy tôi còn không biết ‘thiếu niên tiền phong’ nghĩa là gì.”

“Anh vẫn cần phải thoái khỏi tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong và thoát ly khỏi tất cả mọi tổ chức của ĐCSTQ.” Anh ấy hiểu và đồng ý thoái đội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185205.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share