Bài viết của Quyên Tử

[MINH HUỆ 11-04-2020] Tôi là một phụ nữ đã ngoài 50 tuổi sống ở vùng nông thôn của huyện Loan Nam, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Tôi muốn chia sẻ với mọi người trải nghiệm thần kỳ của bản thân sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Sau dịp Tết Nguyên đán năm 2020, virus corona Vũ Hán đã bùng phát dữ dội. Trong khoảng thời gian đó, tôi làm việc trong nhà kính đến kiệt sức, tôi cũng bắt đầu thấy khó thở và tức ngực. Ngay cả đi bộ cũng trở nên khó khăn. Dịch bệnh ngày càng trở nên tồi tệ và toàn bộ các khu vực đều bị phong tỏa và cách ly.

Tôi đã gọi cho một người họ hàng làm việc ở Bệnh viện Công nhân Đường Sơn với hy vọng được điều trị tại đây. Người họ hàng nói với tôi: “Bác sỹ chuyên khoa hô hấp của bệnh viện đã đến Vũ Hán để chống dịch. Ngoài ra, bệnh viện đã bắt đầu phát hiện ra những ca bệnh nhiễm virus corona Vũ Hán”. Vì các triệu chứng của tôi rất giống triệu chứng của các ca nhiễm virus corona Vũ Hán nên tôi gần như chắc chắn sẽ bị cách ly nếu đến Đường Sơn để điều trị. Ngoài ra, hệ miễn dịch của tôi rất yếu nên tôi sợ bị nhiễm virus khi nằm cách ly tại bệnh viện.

Tôi lo lắng và sợ hãi nên đã không đến Bệnh viện Công nhân Đường Sơn để điều trị. Cuối cùng, gia đình lo lắng đã đưa tôi đến Bệnh viện Kinh Đông ở Loan Nam điều trị, bởi tại thời điểm đó bệnh viện này chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Vũ Hán nào. Tại bệnh viện, tôi được chẩn đoán viêm thùy phổi, di chứng từ lần bị viêm phổi nặng hơn 30 năm trước. Bác sĩ khuyên tôi nên ở lại bệnh viện, thời gian điều trị ít nhất phải hơn một năm.

Tôi không thể bỏ thu hoạch mùa vụ và là người chăm sóc chính cho cháu gái nhỏ, tôi nghĩ đến việc tiếp tục điều trị y tế tại một bệnh viện gần nhà. Tuy nhiên, với triệu chứng bệnh hiện tại, tôi có nguy cơ bị buộc phải cách ly. Chẳng bao lâu sau, tôi trở nên ngày càng khó thở đến nỗi hầu như không thể đi lại hoặc có bất kỳ vận động nào.

Vào thời điểm quan trọng này, một người bạn tốt khuyên tôi nên thử niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Vài ngày trước, bạn tôi bị sốt cao kèm các triệu chứng viêm dạ dày. Cô ấy sợ phải đi khám nên quyết định ở nhà. Chồng cô, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khuyên cô nên thành tâm niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trước đây, đã nhiều lần chứng kiến uy lực kỳ diệu của Đại Pháp triển hiện với chồng cô, bạn tôi chăm chỉ niệm trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, cơn sốt của cô ấy thuyên giảm và các triệu chứng viêm dạ dày đã biến mất!

Chồng của bạn cũng đã đến gặp và nói với tôi: “Trong giai đoạn quan trọng này, hãy thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hãy tin vào Sư phụ Đại Pháp và Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu cô”. Tôi cảm thấy bị thuyết phục và bắt đầu thầm niệm.

Phép màu đã xuất hiện trong khi tôi đang thầm đọc. Hơi thở của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn và cảm giác như có một luồng khí nóng thổi qua cơ thể. Tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã loại bỏ bệnh tật của tôi và ngay sau đó, cơ thể tôi cảm thấy vô cùng thư thái.

Tôi hào hứng báo cho hai vợ chồng bạn tôi về chuyện này. Hai vợ chồng mong tôi viết một bài báo để chia sẻ kinh nghiệm của mình và tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, trước khi tôi viết thì phép mầu lại xuất hiện lần thứ hai.

Tối hôm đó, tôi đến thăm nhà của một người bạn và trên đường trở về tôi bắt đầu niệm những câu trên. Đột nhiên trong bóng tối của bầu trời đêm, những vòng tròn rực rỡ xuất hiện trước mắt tôi, xoay từ trái sang phải. Ngay sau đó, một thứ gì đó thoát ra khỏi đỉnh đầu tôi. Ngay lập tức, cơ thể tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và thư giãn vô cùng. Ngày hôm sau, tôi đã ngừng uống tất cả các loại thuốc.

Chồng của bạn sau đó đã giải thích với tôi: “Tối hôm đó, những vật thể tròn, sặc sỡ đó là Pháp Luân và Pháp Luân đang tịnh hóa cơ thể cô. Sư phụ Lý đã chữa khỏi bệnh cho cô!”

Tôi đã nói với gia đình, người thân và bạn bè về trải nghiệm thần kỳ của bản thân. Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi căn bệnh kinh niên của tôi. Những gì học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với mọi người đều là sự thật!

Cảm tạ Sư phụ Lý đã lại cho con sức khỏe! Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/11/403674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184322.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share