Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 25-04-2020] Mười bốn năm trước, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật vô tư và kiên nhẫn của các đồng tu, chúng tôi đã thiết lập được một điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi. Khi đã học được cách lên website Minh Huệ, mỗi tuần tôi đều tải xuống tuần báo Minh Huệ, tuần san Minh Huệ cùng các tài liệu chân tướng khác. Sau đó tôi chế tác thành cuốn sách nhỏ chân tướng.

Tôi cũng rất chú ý đến chất lượng: tài liệu nguồn gốc từ Minh Huệ, mỗi bài được in có chữ viết rõ ràng, bìa in màu sắc hình ảnh đẹp mắt, sách đóng chỉnh tề, lại dùng túi bao lại, đưa đến tay chúng sinh.

Chồng và các con tôi đều chứng kiến, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi từ một người không biết gì về máy tính đã có thể chế tác được các tập san cùng các đĩa CD rất đẹp, cài đặt hệ điều hành, thậm chí tôi còn hướng dẫn các học viên khác sử dụng máy tính. Họ rất ngạc nhiên và đã thấy được uy lực thần kỳ của Đại Pháp. Từ đó họ có thể lý giải được và ủng hộ, hỗ trợ cho tôi rất nhiều.

Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã vận hành thuận lợi trong suốt 14 năm qua, vô luận là khó khăn thế nào, cũng chưa bao giờ dừng lại. Kỹ thuật của tôi không ngừng đề cao, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Hàng ngày tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công và phát chính niệm, đây là yêu cầu căn bản để đảm bảo cho điểm sản xuất tài liệu hoạt động bình thường.

Đối mặt với virus Trung Cộng đang lan tràn

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, virus Vũ Hán (còn gọi là COVID-19) bùng phát bắt đầu từ thành phố Vũ Hán và chẳng mấy chốc, nhiều tỉnh thành, con đường, giao lộ, các khu dân cư đã bị phong tỏa, hoàn cảnh xung quanh cũng biến hoá rất lớn. Ngày mùng 3 Tết, khi gia đình con trai tôi đã trở về nhà, tôi bắt đầu sản xuất tư liệu cứu người, làm ra tập san về cơ bản trông giống với bản gốc lấy từ Minh Huệ. Mỗi bản tập san lại được đóng vào túi. Tôi cũng in thêm một số miếng dán.

Mùng 8 Tết, một học viên địa phương đã tới lấy tài liệu. Tôi liên tục làm các cuốn sách nhỏ. Hai ngày sau, học viên đó quay lại, tất cả tư liệu đã phát hết. Anh ấy lại mang đi mấy chục cuốn sách tôi vừa làm xong.

Nhiều con đường và lối đi tới các thôn làng đều bị chặn trong một đêm. Mỗi khu chỉ để một lối ra vào và có người canh phòng. Muốn xuất nhập cần phải báo danh cũng như đo thân nhiệt.

Tôi đã phát ra một niệm: “Đệ tử Đại Pháp đang cứu người, không thể bị việc phong tỏa ngăn trở. Các đệ tử Đại Pháp không thuộc tam giới quản.” Tôi cũng xin Sư phụ gia trì cho các đồng tu có thể thuận lợi ra vào các ngôi làng để phát tài liệu. Đến đúng giờ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc. Tôi hỏi anh ấy: “Anh vào đây như thế nào?” Anh ấy trả lời: “Không ai hỏi tôi, tôi liền đi vào.” Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã giúp các đệ tử.

Tình huống đột biến khiến việc đi vào khu cư xá của tôi không thuận lợi, chúng tôi liền hẹn thời gian địa điểm bên ngoài để gặp và giao tài liệu. Còn có đồng tu bị phong tỏa, tôi hẹn phía ngoài khu cư xá, gặp mặt trao đổi và đưa tuần san Minh Huệ. Đồng tu được truyền cảm hứng qua các bài chia sẻ trong tuần san, đã tìm ra cách nhận tài liệu thông tin Đại Pháp và phân phát chúng trong khu dân cư.

Dù tất cả các khu dân cư đều bị phong toả, cũng không ngăn trở được tâm cứu người của các đệ tử Đại Pháp. Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi vẫn liên tục vận hành như thường lệ, và các học viên tiếp tục phân phát cả tài liệu thông tin Đại Pháp, so với lúc trước số lượng phát ra còn nhiều hơn.

Chúng tôi chủ yếu dùng các nội dung đặc biệt trên Minh Huệ, liên quan đến đại dịch virus Vũ Hán như: tránh dịch bệnh nhờ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, các câu chuyện về bệnh nhân đã hồi phục sau một đêm nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi làm những cuốn sách nhỏ đặc biệt vừa để cho vào túi cỡ nhỏ, tiện cho các đồng tu mang đi và phân phát.

Chúng tôi cũng dùng tiền có in chân tướng để cứu chúng sinh. Các học viên đã giảng chân tướng cho chủ các cửa hàng và siêu thị. Họ minh bạch và nhận thấy rằng việc kinh doanh trở nên tốt hơn khi sử dụng tiền giấy có thông tin Đại Pháp. Các đồng tu đổi các tờ tiền mệnh giá nhỏ với họ, sau đó làm sạch và là phẳng, rồi mang tới chỗ tôi để in chân tướng.

Ngày 31 tháng 1, Minh Huệ đã đưa ra mẫu in chân tướng tránh ôn dịch, rất thích hợp để cứu người trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi liền in. Mỗi tờ tiền là một tờ chân tướng, đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.

Sư phụ đã giảng:

Hiện nay từng phút từng giây đều rất quan trọng; bỏ lỡ mất đoạn thời gian này rồi, là sẽ bỏ lỡ mất tất cả. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa; lịch sử của vũ trụ, lịch sử của tam giới đã trải qua bao nhiêu như thế, niên đại lâu dài như thế; chúng sinh đều đang đợi gì đây? Đều đang sống ở nơi này vì điều gì vậy? Đều đang đợi [để đến] mấy năm nay mà thôi! (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Bệnh dịch đột nhiên xuất hiện khiến tôi cảm thấy thời gian còn lại vô cùng trân quý. Từ khi có lệnh phong toả, chúng tôi vẫn đang phối hợp tốt, không chậm trễ việc phát tài liệu Đại Pháp. Tình huống đặc biệt dường như cản trở chúng ta, nhưng chỉ cần tín Sư tín Pháp, giữ chính niệm, tu luyện vững chắc, con đường của chúng ta sẽ rộng mở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/7/184379.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share